Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật XXII Thường Niên A: Đừng Bao Giờ Cắt Đứt Cuộc Đối Thoại Với Chúa

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, ngày Chúa Nhật 30/8/2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã mời gọi các tín hữu hãy chân thành với Thiên Chúa và vun đắp lòng ngoan ngoãn trước mặt Ngài, để rồi đừng bao giờ cắt đứt cuộc đối thoại với Chúa cũng như đừng bao giờ phán xét công trình của Người. Và đó là bài học thánh Phêrô để lại cho chúng ta khi ngài bày tỏ sự bất đồng và trách cứ Chúa Giêsu lúc Người loan báo về cuộc Khổ nạn sắp đến.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chúc Chúa Nhật tốt lành!

Hôm nay, Tin Mừng cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã tiết lộ cho các môn đệ mầu nhiệm cuộc Vượt Qua sắp diễn ra của Người. Người nói rằng Đấng Mêsia phải "đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy" (Mt 16, 21).

Những gì Người khẳng định hoàn toàn khác xa với kỳ vọng của họ về một Đấng Mêsia đầy quyền năng và vinh quang, Đấng sẽ giúp họ đánh bại và chà đạp kẻ thù (x. Tv 108,14). Trong thời gian đi theo người Người, họ đã nhiều lần kinh ngạc trước những việc làm và lời giảng dạy của Người. Tuy nhiên, thông điệp mới nhất này thực sự vượt xa mọi mong đợi của họ. Đặc biệt, Phêrô đã lên tiếng phản đối và can ngăn Chúa Giêsu: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" (c. 22).

Trước đó không lâu, chính ông đã tuyên xưng Người là "Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (c. 16). Thế nhưng giờ đây, trước sự ngỡ ngàng và có lẽ là thất vọng về những gì vừa nghe, điều đi ngược lại với lời tuyên xưng đức tin tuyệt đẹp mà ông vừa thốt ra, ông lại can ngăn Người. Dường như ông muốn nói: "Vâng, con tin Thầy là Đấng Mêsia, nhưng đó không phải là cách thế giới được cứu độ." Sự nhiệt thành bộc phát ấy, chắc chắn xuất phát từ lòng yêu mến chân thành, thế nhưng vẫn gợi cho chúng ta nhiều điều đáng suy ngẫm.

Đối với chúng ta cũng vậy, không phải lúc nào cũng dễ dàng thấu hiểu và chấp nhận đường lối của Thiên Chúa, nhất là khi những đường lối ấy khác xa với đường lối của chúng ta. Khi ấy, chúng ta bị cám dỗ suy nghĩ, ngược lại với lôgic của đức tin, rằng Chúa đã lầm, hoặc tệ hơn là Người chẳng buồn lắng nghe hay đoái hoài gì đến ta. Trước sự hoang mang đó, dù có tính khí bốc đồng, Phêrô vẫn dạy chúng ta hai điều quan trọng.

Điều thứ nhất là đừng bao giờ cắt đứt cuộc đối thoại với Chúa, ngay cả trong những khoảnh khắc ấy; trái lại, chúng ta hãy tin tưởng bày tỏ với Người những khó khăn của mình trong việc thấu hiểu điều Người đang đòi hỏi chúng ta.

Điều thứ hai là không bao giờ phán xét công trình của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn, hãy lắng nghe, với lòng khiêm tốn và cầu nguyện, những gì Người mặc khải cho chúng ta qua hành động của Người, ngay cả khi điều đó không phù hợp với những mong đợi của chúng ta.

Và sự cao cả của vị Tông đồ trưởng cũng được thể hiện qua điều này.

Chúa Giêsu đáp lại ông: "Satan, lui lại đàng sau Thầy!" (câu 23), và giải thích cho ông, cũng như cho các môn đệ khác, rằng để bước theo Người, họ phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và theo Ngài (xem câu 24). Phêrô đã thực sự làm như vậy: sau khi lắng nghe Người, ông đã đón nhận thử thách và giữ lòng trung thành với những lời của Chúa Kitô, Đấng mà ông nhìn nhận là Đấng Cứu Độ của mình, trong suốt cuộc đời, cho đến tận lúc tử đạo.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta cũng có được sự chân thành như Phêrô trong đời sống đức tin và trong lời cầu nguyện, để khiêm tốn thưa với Người những gì mình thực sự cảm nhận, ngay cả khi lòng dạ đang xao xuyến, và, đồng thời, biết vun đắp lòng ngoan ngoãn ấy, bằng cách chấp nhận những gì Người đòi hỏi nơi chúng ta, ngay cả khi điều đó vượt quá những mong đợi của chúng ta.

Xin Mẹ Maria, Đấng đã vâng phục kế hoạch của Thiên Chúa cho đến tận chân thập giá của Chúa Giêsu Con Mẹ, giúp đỡ chúng ta.

-----------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)