Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Phó Tòa Ân Giải Tối Cao: Không Ai Là Tội Nhân Quá Đỗi Lớn Lao Đến Mức Không Thể Trở Về Với Chúa

Đức cha Krzysztof Nykiel, Phó Tòa Ân giải Tối cao, giải thích về một buổi hội thảo và mời gọi các tín hữu tái khám phá Bí tích Hòa giải. Ngài nhắc nhở rằng không ai là tội nhân quá đỗi lớn lao đến mức không thể trở về với Chúa để đón nhận lòng thương xót của Người.

Đức cha Krzysztof Nykiel chia sẻ: “Chúng ta không bao giờ ngừng trở về với Chúa, bởi vì Người cũng không bao giờ ngừng chờ đợi chúng ta”. Đức cha Phó Tòa Ân giải Tối cao đặc biệt nhắn gửi đến những ai đã rời xa Bí tích Hòa giải vì sợ hãi, xấu hổ, hoặc vì nhiều lần vấp ngã trong tội lỗi.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, ngài giải thích ý nghĩa của sự sám hối chân thành và giới thiệu một hội thảo về bí tích Hòa giải. Sự kiện dự kiến ​​thu hút hơn 800 người tham dự, bao gồm cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, vào ngày 23 và 24 tháng Mười.

Vatican News: Trong nhiều năm qua, Tòa Ân giải Tối cao đã thúc đẩy các sáng kiến ​​nhằm cung cấp sự đào tạo về bí tích Hòa giải. Ý tưởng tổ chức một chuyên đề dành riêng cho các tín hữu giáo dân đã hình thành như thế nào?

Đức cha Nykiel: Ý tưởng này nảy sinh từ việc lắng nghe một nhu cầu ngày càng trở nên rõ rệt qua nhiều năm. Trong hơn ba mươi năm qua, Tòa Ân giải Tối cao đã tổ chức Khóa học về Tòa Trong dành cho các linh mục mong muốn đào sâu sự chuẩn bị của mình, để họ có thể thực thi sứ vụ tế nhị là lắng nghe xưng tội với năng lực chuyên môn và sự nhạy bén.

Bên cạnh sáng kiến ​​này, chúng tôi cũng nhận được nhiều yêu cầu từ các tín hữu mong muốn tìm hiểu thêm về bí tích này và hiểu biết sâu xa hơn ý nghĩa của nó. Vì vậy, chúng tôi đã tự hỏi làm thế nào để đáp ứng tốt nhất sự quan tâm này và xây dựng một chương trình đào tạo dành riêng cho những người lãnh nhận bí tích Hòa giải, để giúp họ chuẩn bị cho việc xưng tội cũng như trải nghiệm bí tích này với sự ý thức, an tâm và tin tưởng hơn.

Ngay từ đầu, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khích lệ sáng kiến ​​này, nhận thấy giá trị mục vụ của nó. Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng dành cho chúng tôi sự ủng hộ mạnh mẽ khi chúng tôi tiếp tục dấn bước trên con đường này, mà chúng tôi mong muốn ngày càng hướng tới việc phục vụ công cuộc đào tạo tâm linh cho các tín hữu.

Sự quan tâm dành cho các kỳ tổ chức trước đây cho thấy sáng kiến ​​này đáp ứng một nhu cầu thực tế. Đến kỳ tổ chức thứ năm này, chương trình đã thu hút sự tham gia đông đảo: hơn 800 người đã đăng ký, bao gồm cả những người tham dự trực tiếp lẫn những người tham gia trực tuyến.

Vatican News: Chương trình đào tạo này chủ yếu dành cho ai?

Đức cha Nykiel: Hội thảo này trước hết hướng đến các tín hữu giáo dân, những người thường có ít cơ hội được đào tạo chuyên sâu hơn so với các linh mục. Chúng tôi đặc biệt nghĩ đến các giáo lý viên, các nhà giáo dục, các nhà đào tạo, cùng tất cả những ai tham gia vào đời sống mục vụ của các cộng đoàn Kitô hữu, đồng hành cùng người khác trên hành trình đức tin của họ.

Dĩ nhiên, các linh mục cũng như các tu sĩ nam nữ đều có thể tham gia. Sự hiện diện của họ rất đáng quý, vì nhờ đó, họ có thể chia sẻ lại với cộng đoàn của mình những điều đã được lắng nghe và khám phá trong suốt buổi hội thảo.

Nhu cầu nhận ra những giới hạn của bản thân và đón nhận sự tha thứ là điều liên quan đến mọi Kitô hữu. Không ai có thể tự cho rằng mình không cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều cần biết rằng mình đã được tha thứ, cần tìm lại sự bình an nội tâm và có thêm sức mạnh tiếp tục hành trình, ngay cả khi nhận ra mình đã đi chệch khỏi những gì thiện hảo.

Vatican News: Chủ đề được chọn cho cuộc hội thảo lần thứ năm này đặt “contritio cordis”, hay lòng thống hối chân thành, vào vị trí trung tâm. Đâu là chủ đề cơ bản của những suy tư được đề xuất, và tại sao khía cạnh này của Bí tích Hòa giải lại quan trọng đến vậy?

Lòng thống hối chân thành không phải là một yếu tố phụ trong bí tích này. Đó là một thái độ nội tâm căn bản, bởi vì nó thể hiện sự nhìn nhận chân thành về những sai lầm ta đã phạm phải, cùng với mong muốn thực sự thay đổi cuộc sống của chính mình. Đây không đơn thuần chỉ là vấn đề cảm giác hối tiếc về một lỗi lầm hay nỗi sợ hãi trước những hậu quả của nó; nó còn có nghĩa thấu hiểu được rằng tội lỗi gây tổn thương cho mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình.

Để khám phá chủ đề này, chúng tôi muốn đưa Thánh Kinh vào cuộc đối thoại với suy tư nhân học cùng thần học về bí tích và mục vụ. Mục đích của chúng tôi là cho thấy rằng sự sám hối đích thực không nảy sinh từ nỗi sợ bị khước từ, mà xuất phát từ nhận thức rằng chúng ta được yêu thương và được mời gọi bước vào một đời sống mới.

Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 16 giờ (giờ Trung Âu) ngày thứ Sáu, 23 tháng Mười, với bài phát biểu và phần suy niệm Lời Chúa do Đức Hồng y Angelo De Donatis, Chánh Tòa Ân giải Tối cao, trình bày. Suy tư của ngài sẽ tập trung vào nền tảng Kinh Thánh của contritio cordis, đặc biệt là dựa trên Thánh vịnh 50, một trong những lời cầu nguyện sám hối tuyệt vời trong truyền thống Thánh Kinh.

Tiếp theo đó là một suy tư từ Giáo sư Lodovica Maria Zanet thuộc Đại học Salesian; bà sẽ xem xét mối liên hệ giữa cảm giác tội lỗi, sự hối tiếc, sự sám hối và lòng thống hối chân thành, đồng thời đưa ra các tiêu chí để phân biệt những kinh nghiệm này cũng như hiểu rõ ý nghĩa của chúng trong cuộc đời một người.

Chương trình sẽ tiếp tục vào sáng thứ Bảy với bài tham luận của linh mục Giuseppe Forlai, thuộc hàng giáo sĩ giáo phận Rôma, về các giai đoạn của sự sám hối đích thực, cùng phần so sánh các quan điểm tâm linh giữa Đông và Tây. Tiếp đó là bài trình bày của linh mục Jaime Emilio González Magaña, Dòng Tên, nhà thần học tại Tòa Ân giải Tối cao, về chủ đề đền tội, được hiểu là khả năng tái thiết những gì tội lỗi đã gây tổn thương, trong khuôn khổ đời sống bí tích và mục vụ của Bí tích Hòa giải.

Đây là những chủ đề khác nhau, nhưng chúng lại có mối liên hệ sâu xa. Tất cả chúng đều giúp chúng ta hiểu rằng việc xưng tội không chỉ dừng lại ở việc thừa nhận các lỗi lầm của bản thân : nó là một hành trình trong đó sự thật gặp gỡ lòng thương xót, và sự sám hối trở thành khởi đầu cho một cuộc sống được đổi mới.

Vatican News: Các chứng từ cá nhân sẽ đóng vai trò gì, và hội thảo sẽ kết thúc như thế nào?

Đức cha Nykiel: Các chứng từ này sẽ đặc biệt có giá trị. Suy tư thần học là điều không thể thiếu, nhưng chứng từ cá nhân giúp chúng ta hiểu được ân sủng của Thiên Chúa có thể đi vào đời sống thường nhật như thế nào, nâng đỡ những ai đang trải qua giai đoạn khó khăn và khôi phục niềm hy vọng cho những người từng nghĩ rằng mình không bao giờ có thể bắt đầu lại.

Việc lắng nghe những người từng trải qua cuộc gặp gỡ này có thể giúp mỗi người chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi và định kiến. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng lòng thương xót không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là tình yêu chạm đến con người ngay trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc đời họ.

Chúng tôi hy vọng rằng các tham dự viên sẽ trở về với một nhận thức mới mẻ cùng mong muốn lan tỏa niềm vui từ cuộc gặp gỡ này đến với những người xung quanh.

Vatican News: Kính thưa Đức Cha, đâu là sự khác biệt giữa việc chỉ cảm thấy hối tiếc vì đã làm điều sai trái và lòng thống hối chân thành thực sự ?

Đức cha Nykiel: Đây là một sự phân biệt rất quan trọng. Tất cả chúng ta đều có thể cảm thấy hối tiếc về một việc mình đã làm, nhất là khi nhìn thấy những hậu quả tiêu cực của nó hoặc nhận ra rằng mình đã làm tổn hại đến một mối quan hệ. Nhưng lòng thống hối chân thành còn sâu xa hơn thế: nó nảy sinh khi chúng ta chân thành thừa nhận sai lầm mà chúng ta đã làm và khao khát quay trở về với Chúa, cho phép ân sủng của Người biến đổi chúng ta.

Lòng ăn năn đích thực không có nghĩa là cứ mãi mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi hay tự thuyết phục bản thân rằng mình là kẻ vô giá trị. Đúng hơn, nó có nghĩa là có lòng can đảm để nhìn nhận cuộc sống của chính mình một cách trung thực, thừa nhận trách nhiệm của bản thân và mở lòng ra cho khả năng thay đổi.

Sự ăn năn chân thành cũng tự nhiên khơi dậy mong muốn tránh xa tội lỗi và, trong chừng mực có thể, tìm cách bù đắp cho những tổn hại đã gây ra. Lòng thương xót không xóa bỏ trách nhiệm của chúng ta; đúng hơn, nó ban cho chúng ta sức mạnh để chấp nhận trách nhiệm đó và bước vào một hành trình mới.

Vatican News: Cuối cùng, Đức Cha hy vọng điều gì ở khóa hội thảo lần thứ năm này? Đức Cha mong muốn những người tham dự sẽ mang điều gì theo trong lòng mình?

Đức cha Nykiel: Chúng tôi hy vọng rằng sự kiện này sẽ giúp nhiều người nhìn nhận bí tích Hòa giải dưới một góc nhìn mới mẻ, từ đó khám phá lại vẻ đẹp cũng như sức mạnh biến đổi cuộc đời của bí tích này. Chúng tôi mong muốn bí tích của lòng thương xót không còn bị xem là một nghĩa vụ thỉnh thoảng mới phải thực hiện, mà được nhìn nhận như một nơi đặc biệt, ở đó chúng ta có thể hàn gắn mối tương quan với Thiên Chúa và đón nhận sức mạnh để bắt đầu lại.

Chúng ta biết rằng đôi khi mọi người dần xa rời với việc xưng tội vì sợ hãi, thiếu tin tưởng, do những trải nghiệm tiêu cực, hoặc vì họ không còn hiểu rõ ý nghĩa của bí tích này. Một số người có thể cảm thấy việc xưng tội chẳng còn ích gì, nhất là khi họ cứ mãi lặp đi lặp lại những lỗi lầm cũ. Những người khác lại cảm thấy xấu hổ hoặc tin rằng quá khứ của mình quá nặng nề, đến mức không thể phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa.

Chúng tôi muốn gửi một lời mời đặc biệt đến những người này: đừng để nỗi sợ hãi chế ngự các bạn, và đừng nghi ngờ rằng mình có thể được tha thứ. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo trước khi đến gần Người. Người chỉ mong chúng ta đến với Người bằng sự chân thành, nhìn nhận rằng mình cần tình yêu của Người và khao khát được thay đổi.

Nếu chúng tôi có thể giúp mọi người hiểu được thực tế này, dù chỉ là một phần, thì buổi hội thảo đã đạt được một trong những mục tiêu quan trọng nhất: giúp các tín hữu tái khám phá niềm vui khi được Thiên Chúa yêu thương, đón nhận và tha thứ.

----------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Vatican News)