Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV: Thách Thức Của Trí Tuệ Nhân Tạo Trước Hết Thuộc Nhân Học

Hôm thứ Sáu 22/5, Đức Giáo hoàng đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị quốc tế "Giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người", do Bộ Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa và Giáo dục tổ chức. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha kêu gọi sử dụng hợp lý các công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ đích thực phẩm giá con người và chống lại "sự lu mờ ý thức về việc làm người nghĩa là gì".

Tiếp kiến ​​các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và các tham dự viên hội nghị quốc tế được tổ chức tại Rôma vào thứ Năm, ngày 21/5, để đánh dấu Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã ca ngợi sự dấn thân vô điều kiện của họ đối với “tương lai của nhân loại” trong “một kỷ nguyên được đánh dấu bằng sự tăng trưởng theo cấp số nhân của công nghệ”. Đức Thánh Cha giải thích, vấn đề liên quan đến công nghệ này “đặc biệt quan trọng đối với sứ mạng của Giáo hội”.

Vì, theo Đức Thánh Cha, “chính trong bối cảnh sứ mạng phổ quát của Giáo hội mà chúng ta có thể hiểu rõ nhất sự dấn thân của Giáo Hội đối với truyền thông xã hội.” Một sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Trích dẫn sắc lệnh Inter Mirifica của Công đồng Vatican II về các phương tiện truyền thông xã hội, Đức Giáo hoàng nêu rõ rằng “Giáo hội đã được Chúa Kitô thiết lập để mang lại ơn cứu độ cho muôn người và do đó có bổn phận rao giảng Tin Mừng.”

“Mong rằng những công cụ này sẽ phục vụ nhân loại cách đích thực”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải định hướng truyền thông, công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo “để phục vụ nhân loại cách đích thực.” Ngài lên án “việc quảng bá và ứng dụng công nghệ một cách bừa bãi, làm tổn hại đến phẩm giá con người, cũng như những tác hại gây ra khi chatbot và các công nghệ khác lợi dụng nhu cầu kết nối giữa người với người,” đồng thời kêu gọi sử dụng những công cụ này một cách có đạo đức. Theo ngài, những thực tế này trong xã hội ngày nay cho thấy “sự lu mờ ý thức về việc làm người nghĩa là gì.” Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã đưa ra một lời cảnh báo rõ ràng: “Thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay không phải là thách thức về công nghệ, mà là về nhân học,” bày tỏ hy vọng rằng thông điệp sẽ được công bố trong vài ngày tới sẽ giúp giải quyết thách thức này.

“Từ quan điểm này, tôi xác tín rằng chỉ bằng cách chiêm ngắm Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể, mà chúng ta mới sẽ có có thể không chỉ tái khám phá một cái nhìn đúng đắn về Thiên Chúa, mà còn hiểu được chân lý về con người.”

Hướng đến Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, như là câu trả lời cho cuộc khủng hoảng này, Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng “Con Thiên Chúa đã kết hợp một cách nào đó với mỗi con người,” và “trái tim con người không bao giờ có thể hoàn toàn thấu hiểu chiều sâu của chính mình cũng như hiểu được giá trị của nó ở bên ngoài trái tim của Chúa Kitô.” Vì vậy, “việc giữ gìn đích thực khuôn mặt và tiếng nói của mỗi cá nhân nhất thiết phải bao gồm một cuộc gặp gỡ với Đấng vốn là ‘hình ảnh của Thiên Chúa vô hình,’ đồng thời chính Người là con người hoàn hảo.”

Đào tạo óc phản biện khi đối diện với truyền thông

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò giáo dục của Giáo hội trong thế giới kỹ thuật số. Trước sự mở rộng của trí tuệ nhân tạo, “Giáo hội thấy mình buộc phải đóng góp vào nỗ lực lập kế hoạch và thực hiện giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hệ thống giáo dục.” Mục tiêu của nền giáo dục này là làm sao “để mọi người có được óc phản biện” để “công nghệ góp phần vào phần rỗi của những người sử dụng nó.” Đức Lêô XIV bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về ảnh hưởng của công nghệ kỹ thuật số đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

“Chúng ta đều đặc biệt lo ngại về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, không chỉ đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ em và giới trẻ, mà còn cả đối với hạnh phúc tinh thần của họ.”

Ngài nhắc nhở rằng mọi người, đặc biệt là giới trẻ, "nên học biết sự điều độ và kỷ luật trong việc sử dụng " công nghệ kỹ thuật số, "với sự hỗ trợ và lời khuyên của cha mẹ và các nhà giáo dục".

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc “giáo dục chân lý về Thiên Chúa và con người”. Theo ngài, giới trẻ “cởi mở với chân lý này và khao khát khám phá ý nghĩa của cuộc sống”. Đó là lý do tại sao cần phải giúp đỡ họ “gặp gỡ Chúa Kitô hằng sống” và tích hợp công nghệ vào “một lối sống Kitô giáo toàn diện”.

Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhắc lại trách nhiệm từ mẫu của Giáo hội trước những thách thức văn hóa mới này. Ngài tuyên bố: “Với tư cách là Mẹ, Giáo hội quan tâm đến đời sống của con cái mình, mong muốn hướng dẫn chúng đến sự trưởng thành trọn vẹn”. Cuối cùng, Đức Lêô XIV bày tỏ mong muốn nhìn thấy “sự phục hồi niềm tin vào công nghệ”, khi nó được sử dụng “phù hợp với kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa”, đồng thời cầu xin cho các tham dự viên “những phúc lành thiêng liêng của sự khôn ngoan, niềm vui và bình an”.

Tý Linh

(theo Moriba Camara, S.J. - Vatican News)