Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Những Lợi Ích Của Phong Trào Hướng Đạo Được Đức Lêô XIV Nhấn Mạnh

"Phương pháp Hướng đạo đặt nhân vị ở trung tâm, quan tâm đến tất cả các khía cạnh quan hệ và sự giàu có về nhân bản của nó," Đức Lêô XIV khẳng định vào ngày 1/6 khi tiếp kiến một phái đoàn hướng đạo sinh người Ý của châu Âu.

"Phương pháp Hướng đạo đặt nhân vị ở trung tâm," Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói với một phái đoàn Hướng đạo người Ý của châu Âu, những người mà ngài đã tiếp kiến ​​tại Vatican vào ngày 1 tháng 6 năm 2026. Ca ngợi những lựa chọn giáo dục của phong trào, ngài khuyến khích họ cam kết "xây dựng một châu Âu của các dân tộc, chứ không chỉ của giới kinh doanh, được thống nhất bởi những giá trị cao nhất của chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo."

Hôm thứ Hai ngày 1/6, Đức Lêô XIV đã tiếp kiến ​​một phái đoàn từ Hiệp hội Hướng đạo sinh và Nữ hướng đạo sinh châu Âu của Ý tại Hội trường Paul VI, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào tại Ý. Được thành lập tại Áo vào những năm 1950 trong bối cảnh hậu Thiến Chiến II, phong trào Hướng đạo sinh và Nữ hướng đạo sinh châu Âu hiện diện tại gần 15 quốc gia và có 72.000 thành viên. Từ năm 2008, phong trào này đã được Tòa Thánh công nhận là một hiệp hội tín hữu tư quốc tế.

Trong bài phát biểu trước các thành viên của phong trào, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh "lối tiếp cận giáo dục đặc thù" do Hội Hướng đạo châu Âu phát triển, dựa trên "trực giác của Baden-Powell", nhằm "truyền bá chứng tá đức tin". Ngài đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của "cuộc sống ngoài trời" và "tiếp xúc với thiên nhiên", cũng như chỗ đứng của Tin Mừng, "một nguồn nước trong lành" để hỗ trợ sự phát triển tâm linh và nhân bản cả về cá nhân lẫn tập thể.

Nói các trưởng hướng đạo, Đức Lêô XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của sự "nhất quán trong đời sống và sự chín chắn trong những lựa chọn của họ" để giúp đỡ những người trẻ được giao phó cho họ trưởng thành. Ngài khẳng định: "Vì vậy, cùng với họ, hãy sống vẻ đẹp của đức tin trong những cử chỉ hằng ngày và trong lời cầu nguyện chung, trong các bí tích và trong việc phân định ơn gọi của mỗi người." Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của các linh mục đồng hành cùng các nhóm hướng đạo trong sự phát triển tâm linh này.

Đức Giáo Hoàng khẳng định: "Phương pháp Hướng đạo đặt con người ở trung tâm, quan tâm đến tất cả các khía cạnh quan hệ và sự phong phú về nhân bản của nó." Lưu ý rằng phương pháp sư phạm của Hướng đạo châu Âu có các nhóm riêng biệt dành cho nam và nữ, ngài nhấn mạnh rằng bằng cách khám phá "những đặc điểm cơ bản của việc là một người nữ và một người nam," giới trẻ có thể được chuẩn bị cho "cuộc gặp gỡ chân thực và có ý thức với người khác."

Xây dựng "một châu Âu của các dân tộc"

Đức Giáo hoàng cũng khẳng định sự đánh giá cao của ngài đối với chiều kích châu Âu của hiệp hội, đặc biệt là "trong giai đoạn lịch sử rất phức tạp này," và khuyến khích họ cam kết "xây dựng một châu Âu của các dân tộc, chứ không chỉ là của giới kinh doanh, được thống nhất bởi những giá trị cao nhất của chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo." Ngài nhắc lại rằng, vì mục đích này, sự phục vụ đại diện cho "trái tim" của tư tưởng giáo dục của Robert Baden-Powell, người sáng lập phong trào Hướng đạo ở Anh, và cho phép phát triển "lòng vị tha, tình liên đới, sự quan tâm đến người khác và ý thức trách nhiệm xã hội." Ngài nhấn mạnh : "Được sống trong đức tin, việc phục vụ sẽ giải phóng chúng ta khỏi khuynh hướng tự cho mình là trung tâm, thờ ơ và khép kín".

Đức Lêô XIV cuối cùng khẳng định: "Cuộc phiêu lưu của phong trào hướng đạo giúp khám phá ra làm thế nào nhân tính của chúng ta được soi sáng và gắn kết bởi công trình của Thiên Chúa, Nhà Giáo dục đích thực của tất cả chúng ta." Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh "lan tỏa ngôn ngữ của lòng bác ái, sự chào đón và hòa bình" xung quanh họ.

Tý Linh

(theo Aleteia)