Vào thứ Bảy 11/7, Đức Giáo hoàng sẽ dùng bữa cùng khoảng 200 người nghèo của giáo phận Rôma, tại Làng Laudato si', ở Castel Gandolfo.

Bữa trưa với người nghèo vào năm 2025
Vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 7, Đức Giáo hoàng sẽ dùng bữa trưa với khoảng 200 người nghèo tại Borgo Laudato si', tọa lạc bên trong Vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Những người nghèo này đến từ giáo phận Rôma.
Sáng kiến mang tên "Bữa trưa cùng Đức Giáo hoàng" sẽ bắt đầu bằng việc cử hành Thánh lễ, sử dụng Phụng vụ về việc Chăm sóc Công trình Tạo dựng; tiếp đó là phần chào đón và dùng giải khát, chuyến tham quan có hướng dẫn tại Làng Laudato si', và cuối cùng là bữa ăn chung với Đức Thánh Cha.
Sự kiện này được phát triển dựa trên sáng kiến khởi xướng từ tháng 8 năm 2025, khi Đức Giáo hoàng Lêô dùng bữa trưa cùng những người nghèo đến từ Giáo phận Albano, Ý. Kể từ đó, cuộc gặp gỡ này đã trở thành sự kiện thường niên do Trung tâm Giáo dục Đại học Laudato si' – đơn vị phụ trách phát triển dự án Borgo Laudato si' – tổ chức và thúc đẩy.
Mỗi năm, một giáo phận khác nhau sẽ được mời quy tụ những người nghèo, người tỵ nạn, người di cư và những ai đang gặp khó khăn, để mang đến cho họ một ngày hòa mình vào vẻ đẹp của công trình tạo dựng cũng như cơ hội được gặp gỡ Đức Giáo hoàng.
Sự kiện năm nay do Trung tâm Giáo dục Đại học Laudato si', Bộ Phục vụ Bác ái và Giáo phận Rôma phối hợp tổ chức, quy tụ các tổ chức và cơ sở của Giáo hội đang đồng hành cùng những người dễ bị tổn thương trên khắp thủ đô nước Ý.
Một sứ mạng
Đức Hồng y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đại học Laudato si', cho biết Borgo Laudato si' được thành lập nhằm chứng minh rằng "việc chăm sóc công trình sáng tạo và việc chăm sóc con người là một và cùng sứ mạng."
Ngài mô tả sáng kiến này như một bước nữa trong nỗ lực tiếp cận những người sống bên lề xã hội của Đức Giáo hoàng Lêô, lưu ý rằng cuộc gặp gỡ này tái khẳng định sứ mạng của Giáo hội là hiện diện ở bất cứ nơi nào phẩm giá con người cần "lắng nghe, gần gũi và hy vọng".
Vang vọng lại thông điệp đó, Đức Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, cho biết sự lựa chọn của Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng lòng bác ái đích thực được thể hiện qua "sự gần gũi, gặp gỡ và chia sẻ".
Ngài nói : "Khi Giáo hội đặt những người dễ bị tổn thương nhất vào vị trí trung tâm, Giáo hội làm cho Tin Mừng trở nên hữu hình và làm chứng rằng không ai bị gạt ra ngoài lề trái tim Thiên Chúa."
Đức Hồng y Baldassare Reina, Tổng Đại diện của Đức Giáo hoàng tại Giáo phận Rôma, giải thích rằng những người được mời là những cá nhân được các giáo xứ, tổ chức Caritas cùng nhiều tổ chức giáo hội và xã hội trên khắp thành phố đồng hành mỗi ngày.
"Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha trả lại vị trí trung tâm cho những người thường bị gạt ra bên lề xã hội," ngài nói và đồng thời cho biết thêm rằng đây cũng là lời kêu gọi toàn thể cộng đồng Kitô hữu hãy gánh vác trách nhiệm đón tiếp.
Ban tổ chức cho biết sáng kiến này phản ánh sứ mạng của Borgo Laudato si' – nơi sự quan tâm đến công trình tạo dựng, sự phát triển con người và việc đào tạo đời sống Kitô giáo hòa quyện vào nhau thông qua những trải nghiệm cụ thể về sự gặp gỡ, tham gia và đức tin.
Sự kiện này cũng có thể diễn ra nhờ sự hỗ trợ của nhiều tổ chức từ thiện Công giáo, các cộng đồng giáo xứ và các tổ chức tình nguyện chuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Rôma, cùng với các doanh nghiệp địa phương đã tài trợ bữa sáng và bữa trưa cho dịp này.
Tý Linh
(theo Vatican News)
