Nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày cung hiến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, một bộ phim mới khám phá đức tin, lịch sử và khảo cổ học tại trung tâm của nó. Đoạn giới thiệu phim được công chiếu tại Liên hoan phim Rôma, trong đó Đức Giáo hoàng Lêô XIV chia sẻ những suy tư về Thánh Phêrô.

Bộ phim 'Pétros ení: Alla scoperta delle origini' (Pétros ení: Khám phá cội nguồn) đã được công chiếu vào sáng ngày 16/10, tại Liên hoan phim Rôma. Khán giả đã dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV, ngài hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma.
Sự tri ân đầy chân thành và tự phát này diễn ra trong bối cảnh Tiến sĩ Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông, bày tỏ hy vọng rằng quá trình hồi phục của Đức Giáo hoàng “vẫn đang tiến triển tốt” sau ca phẫu thuật.
Được sản xuất bởi AF Films phối hợp cùng Vatican Media và Cơ quan quản lý Đền thờ Thánh Phêrô nhằm kỷ niệm 400 năm ngày thánh hiến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (18 tháng 11 năm 1626), bộ phim tài liệu này do Paula Ortiz đạo diễn, Andrea Tornielli viết kịch bản, với phần dẫn chuyện của nam diễn viên người Mỹ Chris Pratt và sự góp mặt của Đức Giáo hoàng Lêô.
Thánh Phêrô, một con người bất toàn
Trong một thông điệp video gửi tới khán giả tại Liên hoan phim Rôma và được trình chiếu trước buổi công chiếu tại Nhà hát Gianni Borgna Studio thuộc khuôn viên Auditorium Parco della Musica, Pratt đã chia sẻ về mức độ gắn kết sâu sắc của ông trong quá trình thực hiện bộ phim Pétros ení.
Trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình tại Vatican, nam diễn viên, người đã “trở lại với đức tin Công giáo khoảng sáu năm trước”, cũng bày tỏ rằng anh đã rất xúc động trước trải nghiệm của mình tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nơi anh mô tả là “một địa điểm đặc biệt và linh thiêng”, trong suốt quá trình sản xuất bộ phim. Anh gọi bộ phim tài liệu này là một trải nghiệm cá nhân, giúp anh “xác định đức tin của chính mình”.
Pratt nói thêm : “Điều tôi muốn khán giả hiểu về thánh Phêrô sau khi xem bộ phim tài liệu này là ngài là một con người bất toàn. Ngài là một người yếu đuối. Ngài là một con người bằng xương bằng thịt. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều là những cá nhân khiếm khuyết, bất toàn và yếu đuối. Nhưng sức mạnh của ngài nằm ở ân sủng của Chúa Giêsu và đức tin của ngài vào Thiên Chúa. Với sức mạnh đó, thông qua ân sủng và đức tin, bạn có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ.”
Sự thật này được thể hiện xuyên suốt bộ phim. Như Tiến sĩ Ruffini đã lưu ý trong phần cảm ơn, sức hút lớn nhất của tác phẩm nằm ở “nghịch lý Kitô giáo: một Giáo hội mà Chúa Giêsu đã trao phó cho sự dẫn dắt của một con người yếu đuối và tội lỗi, một ngư dân vùng Galilê, vốn từng chối bỏ Người, nhưng đã được tha thứ khi ánh mắt các ngài gặp nhau”.

Một hành trình xuyên thời gian
Trong bộ phim, Pratt dẫn dắt người xem bước vào hành trình khám phá ngôi mộ của thánh Tông đồ, tìm hiểu về cuộc đời và nhân cách của ngài. Những hình ảnh trong phim càng trở nên đáng kinh ngạc hơn khi phần giới thiệu đầu phim khẳng định rõ ràng rằng tất cả đều không hề qua chỉnh sửa hay sử dụng trí tuệ nhân tạo.
Trong suốt khoảng 60 phút, Pratt đồng hành cùng khán giả như một người hành hương, dấn thân vào hành trình sâu sắc tiến vào trung tâm khu Nghĩa trang cổ Vatican. Mở đầu, ông xuất hiện bên ngoài Vương cung thánh đường, một mình rảo bước qua Quảng trường Thánh Phêrô trong đêm, một con người bình dị đang lặng lẽ bước đi. Khi tiến vào bên trong Vương cung thánh đường đang được chiếu sáng, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt ông là điều rõ ràng.
Ông chậm rãi bước dọc theo gian giữa nhà thờ, lắng nghe những lời thì thầm của một lịch sử kéo dài hàng thiên niên kỷ: những bức tượng, phiến đá và các biểu tượng của Kitô giáo. Những âm thanh ấy hòa quyện một cách tinh tế vào phần nhạc nền, lan tỏa đến cả người xem. Pratt kể lại câu chuyện về một Giáo hội mà nền móng được xây dựng trên chính máu của thánh Tông đồ.
Câu chuyện đưa người xem ngược dòng thời gian trở về thời kỳ Vương cung thánh đường dưới triều đại Constantinô, và xa hơn nữa là đến khu nghĩa trang Rôma, nơi được bảo tồn một cách đáng kinh ngạc bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Paula Ortiz, đạo diễn bộ phim; Manu Vega từ AF Films; và Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông, trong buổi giới thiệu bộ phim.
Pétros ení (Phêrô ở đây)
Từ những cuộc khai quật đầu tiên do Đức Giáo hoàng Piô XII ủy nhiệm trong Thế chiến II cho đến sự xác nhận cuối cùng, dưới thời Đức Giáo hoàng Phaolô VI, rằng hài cốt của thánh Phêrô đã được tìm thấy, Pratt đã tái hiện một câu chuyện khảo cổ học giàu tính tâm linh, sự nghiêm túc khoa học và khám phá.
Phần đạo diễn, kịch bản và biên tập của Pablo Gómez-Pan đã khéo léo kết hợp các tài liệu từ Kho lưu trữ của Cơ quan quản lý Đền thờ Thánh Phêrô; những đóng góp từ Pietro Zander, một trong những chuyên gia hàng đầu về Nghĩa trang Vatican, nơi ông cũng giám sát; hình ảnh và bản ghi âm của các Đức Giáo hoàng; và đoạn phim lưu trữ của nhà nghiên cứu chữ khắc nổi tiếng Margherita Guarducci, người đã say mê và chuyên nghiệp giải thích về nghiên cứu của mình.
Hành trình của Pratt nhờ đó trở nên phong phú hơn nhờ các bằng chứng tư liệu, làm sống dậy công việc vốn bắt đầu từ các sampietrini (những người chịu trách nhiệm bảo trì Vương cung thánh đường Thánh Phêrô) và các fossori (những người đào huyệt), những người đã thực hiện các cuộc khai quật đầy tinh tế trong thời kỳ chiến tranh. Những nỗ lực của họ cuối cùng đã dẫn đến việc xác định được nơi an nghỉ của Thánh Phêrô, cùng với sự phát hiện ra một chiếc hộp đơn giản chứa hài cốt của ngài.
Bộ phim là hành trình đi sâu vào lòng đất để tìm kiếm một sự thật rồi mang trở lại mặt đất: đó chính là nhân cách và sức mạnh bền bỉ trong đức tin của vị Thủ lãnh các Tông đồ, người ngư phủ khiêm nhường mà Chúa Kitô đã thiết lập Giáo hội của Người.
Tý Linh
(theo Fabio Colagrande và Eugenio Murrali, Vatican News)
