Giáo hội Công giáo đặc biệt quan ngại về vấn nạn buôn bán ma túy và các mạng lưới tội phạm. Theo sáng kiến của PLAPA, một ban thuộc CELAM, chuyên trách công tác mục vụ đồng hành và phòng ngừa nghiện ngập tại Mỹ Latinh, một hội nghị quốc tế đã được tổ chức tại Vatican từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Sau sự kiện này, sáng 27/8, các tham dự viên đã được Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp kiến tại Phòng Công nghị thuộc Dinh Tông Tòa.

Trước hết, Đức Thánh Cha Lêô bày tỏ tình huynh đệ và lòng biết ơn đối với Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh và Caribe (CELAM), Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (OAS), Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latinh và Viện Hàn lâm Tòa Thánh về Sự sống vì đã tạo điều kiện tổ chức cuộc gặp gỡ này. Sau đó, với nhận định rằng nỗi đau khổ và niềm hy vọng không có biên giới, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đến các anh chị em từ những trung tâm hỗ trợ, phòng ngừa, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng dành cho giới trẻ, những nơi hoạt động trên nền tảng đức tin tại Châu Á, Châu Phi, Châu Âu và Châu Mỹ.
Nhắc lại chủ đề "Sự đáp lại của đức tin trước vấn nạn ma túy và việc tuyển dụng tội phạm giới trẻ: một cuộc đối thoại từ châu Mỹ Latinh và vùng Caribe gửi đến thế giới", Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng "các chứng nghiện là một hiện tượng phức tạp, phơi bày sự thất bại của một thế giới đang đánh mất tính nhân bản".
Đức Giáo hoàng nói tiếp : "Nỗi đau khổ của người trẻ đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp toàn diện. Sự đóng góp của chúng ta cần hướng tới việc chăm sóc, sự hiện diện và tái thiết các mối dây liên kết cộng đồng". Ngài vạch ra bốn nhịp cầu tiếp cận vấn đề này và khẳng định gia đình chính là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất đối với ma túy cũng như các chứng nghiện khác.
Bốn nhịp cầu và con đường hợp tác
Nhịp cầu đầu tiên được Đức Giáo hoàng nhắc đến là mối liên kết giữa Giáo hội và các tổ chức quốc tế, bởi không ai có thể đơn độc giải quyết vấn nạn ma túy. Đức Thánh Cha đã đề cập đến "sự hợp tác đang diễn ra giữa Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (OAS) và Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh và Caribe (CELAM), giúp điều phối công tác đào tạo cho các tổ chức cộng đồng đức tin, xây dựng mạng lưới hỗ trợ, và thậm chí đã tạo điều kiện để CELAM giới thiệu Cẩm nang mục vụ Châu Mỹ Latinh về đồng hành và phòng ngừa nghiện ngập." Một bản sao của cuốn cẩm nang này, cùng với bản báo cáo chi tiết về sự tham gia tích cực của các cộng đồng Giáo hội tại Châu Mỹ Latinh trong quá trình biên soạn, đã được trao tặng cho Đức Giáo hoàng.
Nhịp cầu thứ hai là mối liên hệ giữa khoa học và đức tin. Giáo hội không tìm cách "cạnh tranh với khoa học thần kinh, tâm thần học hay y tế công cộng, cũng không tìm cách thay thế các lĩnh vực này; thay vào đó, Giáo hội mong muốn soi sáng chúng qua lăng kính Tin Mừng, dựa trên sự hiểu biết toàn diện về con người."
Nhịp cầu thứ hai là sự trao đổi trong lòng Giáo hội giữa các cộng đoàn đến từ những châu lục khác nhau. Đức Giáo hoàng hoan nghênh việc chia sẻ những nỗi đau khổ, niềm hy vọng và lòng nhiệt thành mục vụ giữa các đại diện đến từ Châu Mỹ, Châu Á, Châu Phi và Châu Âu.
Và thứ tư là nhịp cầu đại kết, tức là sự kết nối giữa Giáo hội Công giáo với các Giáo hội và cộng đồng Kitô giáo khác. Cùng nhau, họ tìm thấy một ngôn ngữ chung đầy sức thuyết phục, bắt nguồn từ đức tin, để đồng hành và hòa nhập người trẻ, với những nhu cầu và ước mơ của họ, thông qua việc thực hành tình yêu thương cụ thể dành cho những người đang đau khổ.
Một gia đình tốt là biện pháp phòng ngừa ma túy hiệu quả nhất
Tuy nhiên, "không có biện pháp phòng ngừa ma túy nào tốt hơn một gia đình tốt," Đức Lêô XIV đã khẳng định lại như vậy khi nói về định chế nền tảng trong cam kết dấn thân của Giáo hội. Gia đình, "mà Công đồng Vatican II đã gọi một cách xác đáng là 'Giáo hội tại gia' (xem Lumen gentium, 11), chính là nơi sự sống được nuôi dưỡng, gìn giữ và hướng về tương lai."
Đức Giáo hoàng nói về nỗi đau khổ của biết bao gia đình tan vỡ, "do nghiện ngập, bạo lực, việc trẻ em bị các tổ chức tội phạm tuyển dụng, cảnh nghèo túng, hay sự thiếu hụt cơ hội đẩy họ ra bên lề xã hội." Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã mời gọi chúng ta biến Giáo hội thành "ngôi nhà và trường học của sự hiệp thông" (Tông thư Novo Millennio Ineunte, 43). Và Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở rằng Chúa Giêsu muốn chúng ta "chạm đến nỗi khốn cùng của con người, chạm đến thân xác đau thương của tha nhân" (Tông huấn Evangelii Gaudium, 270).
Đó chính là trọng tâm của sứ mạng và đó là lý do Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước: "Giáo hội hãy trở thành gia đình của tất cả những ai bị bỏ lại bên vệ đường." Ngài cũng đưa ra lời kêu gọi: "Như người Samari nhân hậu, người đã trở thành người lân cận đối với nạn nhân đang nằm gục bên đường, chúng ta đừng ngoảnh mặt làm ngơ; hãy cùng xây dựng một Giáo hội biết dừng lại, biết lại gần, biết chạnh lòng thương xót, biết băng bó vết thương, biết nuôi dưỡng và trở thành một mái ấm."
Tý Linh
(theo Janvier Yameogo - Vatican News)
