Theo báo cáo năm 2025 của Liên Hợp Quốc, 45% dân số thế giới sống tại các đô thị, và số lượng các siêu đô thị đã tăng gấp bốn lần, từ 8 vào năm 1975 lên 33 vào năm 2025. Đức Giáo hoàng dành ý cầu nguyện của tháng Tám cho chủ đề "loan báo Tin Mừng tại các đô thị", đồng thời mời gọi các tín hữu hãy sáng tạo trong việc xây dựng những mái ấm cởi mở và đón tiếp, nơi "không ai cảm thấy mình bị lãng quên".

Giữa sự vô danh và nỗi cô đơn thường thấy trong cuộc sống đô thị, Đức Lêô XIV dành ý cầu nguyện tháng Tám cho chủ đề "loan báo Tin Mừng tại các đô thị", qua đó khuyến khích các tín hữu tìm cách xây dựng những mái ấm cởi mở và đón tiếp, nơi "không ai cảm thấy mình bị lãng quên". Thông qua Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng và chiến dịch "Cầu nguyện với Đức Giáo hoàng", Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, cũng như tất cả những người có thiện chí, cùng hiệp ý với ngài trong các ý cầu nguyện hàng tháng.
Trong lời cầu nguyện của mình, Đức Giáo hoàng thưa với Chúa Giêsu "Mục Tử Nhân Lành", Đấng rảo bước trên các đường phố và quảng trường, đi vào cả "những tòa nhà cao tầng lẫn những khu dân cư khiêm tốn," và âm thầm đồng hành cùng hàng triệu người đang kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống "giữa chốn ồn ào và náo nhiệt." Ngài nhìn nhận rằng các đô thị, vốn được kỳ vọng là nơi của tự do và cơ hội, cũng có thể trở thành "những không gian của sự vô danh và cô lập." Vì vậy, ngài kêu gọi một cái nhìn mới mẻ, một cái nhìn có thể nhận ra nơi đời sống đô thị "mảnh đất màu mỡ để loan báo" Tin Mừng. Lời cầu nguyện kết thúc như sau:
"Lạy Chúa, xin cho các cộng đoàn đô thị của chúng con trở thành những mái nhà cởi mở và đón tiếp, những nơi niềm hy vọng được sẻ chia, không ai cảm thấy mình bị lãng quên, và niềm vui từ Tin Mừng của Chúa soi sáng những cuộc đời thầm lặng của biết bao anh chị em. Xin biến chúng con thành những chứng nhân của Chúa giữa lòng đô thị, những nhà thừa sai can đảm và đầy sáng tạo, biết loan báo Tình Yêu của Chúa qua chính cuộc sống mình, có khả năng vượt thắng nhịp sống hối hả, ồn ào cũng như sự vô danh".
Đô thị, một cánh đồng truyền giáo của thời đại chúng ta
Ngày nay, gần 45% dân số thế giới sống tại các khu vực đô thị, biến các siêu đô thị thành một trong những cánh đồng truyền giáo trọng yếu của thời đại chúng ta. Sự gia tăng và tập trung dân cư đặt ra cho chúng ta những thách thức về mặt xã hội và cộng đồng. Các khu dân cư, khu chung cư, khu thương mại và vùng ngoại ô đang dần trở thành những nơi chốn của sự vô danh và nỗi cô đơn. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc - báo cáo Triển vọng Đô thị hóa Thế giới (2025), những vùng đô thị đông dân nhất thế giới bao gồm Jakarta của Indonesia (42 triệu dân), Dhaka của Bangladesh (37 triệu), Tokyo của Nhật Bản (33 triệu), Delhi của Ấn Độ (30 triệu) và Thượng Hải của Trung Quốc (30 triệu).
Trong bối cảnh này, sự cô đơn tác động đến sức khỏe tâm thần, đặc biệt là ở giới trẻ. Thực tế cho thấy, 35% trong số họ thừa nhận rằng nó ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, mặc dù đại đa số luôn duy trì kết nối trong thế giới kỹ thuật số. Sự cô đơn nơi đô thị này còn biểu hiện qua tính hời hợt của các mối quan hệ cũng như sự thiếu vắng sự gần gũi và sự nâng đỡ tình cảm vào những lúc khó khăn. Trong bài phát biểu gửi tới các tham dự viên tại hội nghị thường niên của Mạng lưới các Nhà lập pháp Công giáo Quốc tế vào tháng 8 năm 2025, Đấng kế vị Thánh Phêrô đã nhấn mạnh rằng "tương lai của sự phát triển trọn vẹn nơi con người tùy thuộc vào 'tình yêu' mà chúng ta chọn để tổ chức xã hội: một tình yêu vị kỷ, lấy bản thân làm trung tâm, hay tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân."
Loan báo Tin Mừng tại các đô thị lớn bằng sự sáng tạo
Cha Cristóbal Fones, S.J, Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, đặt câu hỏi : "Đã bao lần chúng ta lướt qua gương mặt bị tổn thương của người anh em mà không dừng lại?" Đối với ngài, "ý cầu nguyện này là lời mời gọi mọi người cùng suy tư. Thông qua sự biến đổi nội tâm được khơi dậy bởi lời cầu nguyện tông đồ đích thực, Chúa Thánh Thần có thể soi sáng để chúng ta biết cách xây dựng, ngay trong bối cảnh sống của mình, những đô thị công bằng và đón tiếp hơn, đúng như lời mời gọi của Đức Thánh Cha." Vào năm 2022, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dành ý cầu nguyện cho chủ đề "Vì một Giáo hội mở ra cho tất cả mọi người", kêu gọi một Giáo hội biết đến sự gần gũi, vốn là phong cách của Thiên Chúa.
Tý Linh
(theo Janvier Yameogo - Vatican News)
