Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV: “Tôi Không Phải Là Chính Trị Gia, Tôi Nói Về Tin Mừng”

“Đây là một chuyến tông du đặc biệt, chuyến tông du đầu tiên tôi từng muốn thực hiện. Một cơ hội rất quan trọng để thúc đẩy sự hòa giải và tôn trọng các dân tộc,” Đức Giáo Hoàng tuyên bố trong chuyến bay đến Algeria, chặng đầu tiên trong chuyến tông du của ngài đến châu Phi. Khi được hỏi về những lời chỉ trích từ Tổng thống Hoa Kỳ, Đức Giáo hoàng từ chối tham gia vào cuộc tranh luận. Ngài khẳng định : “Thông điệp của tôi là Tin Mừng, và tôi tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ chống lại chiến tranh”.

Xin chào tất cả mọi người, chào mừng lên máy bay!” Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tỏ ra điềm tĩnh và rõ ràng đầy nhiệt huyết khi bắt đầu chuyến tông du quốc tế lần thứ ba đến châu Phi, khởi hành vào thứ Hai, ngày 13/4. Chuyến đi dài ngày này sẽ đưa vị Giáo hoàng người Mỹ hành hương cho đến thứ Năm, ngày 23/4, tại Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo. Tại những nơi này, ngài sẽ mang đến “thông điệp của Giáo hội, thông điệp của Tin Mừng: Phúc thay ai kiến ​​tạo hòa bình.” Bởi vì đó là vai trò của Giáo hoàng: chứ không phải của một “chính trị gia,” Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định với khoảng 70 nhà báo tháp tùng ngài trong chuyến đi này, những người mà ngài đã chào hỏi riêng lẻ một giờ sau khi cất cánh, trên chuyến bay đến Algeria. Một thông lệ của tất cả các chuyến tông du là cơ hội trao đổi quà tặng và hôm nay cũng để bình luận - theo yêu cầu của chính các nhà báo - về những tuyên bố gay gắt chống lại ngài từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth của ông ta.

Lên tiếng mạnh mẽ chống chiến tranh

Tôi không coi vai trò của mình như là vai trò của một chính trị gia, tôi không phải là một chính trị gia, và tôi không muốn tranh luận với ông ấy,” Đức Giáo hoàng nhận xét, đề cập đến tổng thống Mỹ. “Tôi không nghĩ rằng thông điệp của Tin Mừng phải bị bóp méo như một số người đang làm. Tôi tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ chống chiến tranh, nỗ lực thúc đẩy hòa bình, khuyến khích đối thoại và chủ nghĩa đa phương với các quốc gia để tìm ra giải pháp cho các vấn đề. Quá nhiều người đang đau khổ ngày nay, quá nhiều người vô tội đã bị giết hại, và tôi tin rằng phải có người đứng lên và nói rằng có một con đường tốt hơn.”

Do đó, thông điệp mà Đức Thánh Cha muốn nhắc lại "luôn luôn là như vậy: hòa bình. Tôi nói điều này với tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới, không chỉ riêng ông ấy: chúng ta hãy cố gắng chấm dứt chiến tranh và thúc đẩy hòa bình và hòa giải."

Những người kiến ​​tạo hòa bình

Trả lời một nhà báo người Mỹ hỏi cùng câu hỏi đó, Đức Giáo hoàng khẳng định: “Tôi không sợ chính quyền Trump. Tôi sẽ tiếp tục rao giảng một cách lớn tiếng và mạnh mẽ thông điệp của Tin Mừng, thông điệp mà Giáo hội đang nỗ lực truyền bá.” Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc lại : “Chúng tôi không phải là chính trị gia, chúng tôi không nhìn nhận chính sách đối ngoại từ cùng một quan điểm. Nhưng chúng tôi tin vào thông điệp của Tin Mừng với tư cách là những người kiến ​​tạo hòa bình.”

Chuyến tông du đặc biệt

Và chính việc xây dựng hòa bình là mục tiêu cơ bản của chuyến tông du đến châu Phi này. Một chuyến đi mà, như chính Giáo hoàng Lêô XIV đã giải thích với các nhà báo trên chuyến bay của Đức Giáo hoàng, "sẽ là chuyến đi đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của ngài." "Ngay từ năm ngoái, vào tháng Năm, tôi đã tuyên bố rằng tôi muốn thực hiện chuyến đi đầu tiên của mình đến châu Phi. Những người khác ngay lập tức đề xuất Algeria vì Thánh Augustinô," ngài nói thêm và đồng thời bày tỏ "rất vui mừng khi được đến thăm lại vùng đất của thánh Augustinô, nơi làm cầu nối rất quan trọng trong đối thoại liên tôn."

Theo Đức Lêô XIV, cơ hội được viếng thăm những nơi mà Đức Giám mục của Hippo, nay là Annaba, từng sinh sống là “một phúc lành đối với cá nhân tôi, cũng như đối với Giáo hội và thế giới. Bởi vì chúng ta phải luôn tìm kiếm những cây cầu để xây dựng hòa bình và hòa giải”. Trong bối cảnh này, chuyến tông du “thực sự là một cơ hội rất quan trọng tiếp tục truyền tải cùng một thông điệp, để cùng nhau thúc đẩy hòa bình và hòa giải, cũng như sự tôn trọng và quý mến đối với tất cả mọi dân tộc”.

Món quà từ quần đảo Canary

Nhiều món quà đã được tặng cho Đức Giáo hoàng khi ngài thăm các nhà báo, các nhà quay phim và phóng viên: sách, tranh vẽ, thư từ và một bức tượng nhỏ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, được toàn thể Dòng Augustinô tôn kính. Trong số những món quà mang tính biểu tượng nhất chắc chắn là món quà của Eva Fernández, một nhà báo của đài phát thanh Cope của Tây Ban Nha. Nó mang tính biểu tượng vì nó kết nối chuyến đi đến châu Phi với chuyến tông du dự kiến ​​vào tháng Sáu tới tại Tây Ban Nha. Đó là một mảnh vỡ của một trong vô số "cayucos", tên gọi dành cho những chiếc thuyền thô sơ mà người di cư châu Phi sử dụng để rời bỏ đất nước của họ để cập bến gần La Restinga, trên đảo El Hierro. Tại địa điểm này, điểm cực nam của Tây Ban Nha, chỉ riêng năm 2025 đã có khoảng 10.600 người đến, gần bằng số dân của đảo, chỉ dưới 12.000 người. Tuyến đường đến quần đảo Canary được coi là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới, với việc người ta phải lênh đênh trên biển ít nhất một tuần.

Như đã biết, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ đến thăm quần đảo Canary trong chuyến tông du Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng Sáu. Thứ Hai này, ngài đã vui vẻ cảm ơn nhận món quà được Giám mục giáo phận Tenerife đến từ Senegal và Gambia làm phép. Cũng liên quan đến Tây Ban Nha, một món quà khác đã được tặng cho Đức Thánh Cha: một bản sao của đỉnh tháp San Bernabé của nhà thờ Sagrada Familia, tòa tháp duy nhất được Gaudí xây dựng khi còn sống. Gaudí muốn đảm bảo việc hoàn thành nó trước khi ông qua đời để nó có thể được dùng làm hình mẫu cho các tòa tháp khác.

Tý Linh

(theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)