Đức Lêô XIV trả lời một sinh viên xứ Calabria trên tạp chí "Piazza San Pietro," người đã tâm sự rằng anh cảm thấy "rất lo lắng và bối rối, chủ yếu liên quan đến các mối quan hệ và ràng buộc mà con đã xây dựng theo thời gian." Đức Thánh Cha trấn an anh: "Chúa không làm thất vọng những ước muốn mà chính Người đã khơi dậy trong tâm hồn."

“Đừng vội vàng hiểu mọi thứ ngay lập tức. Thời gian là người thầy kiên nhẫn và nó chữa lành vết thương. Cầu nguyện hằng ngày, dù đơn giản và ít lời, lắng nghe Lời Chúa, cử hành các bí tích và trò chuyện với những người khôn ngoan sẽ giúp con nhận ra những mối quan hệ nào cần gìn giữ và phát triển, và những mối quan hệ nào cần buông bỏ, mà không phán xét.” Đây là lời khuyên mà Đức Lêô XIV dành cho chàng sinh viên trẻ Pietro, đến từ Reggio di Calabria, người trong một bức thư được đăng trên tạp chí Piazza San Pietro, do Vương cung thánh đường Thánh Phêrô xuất bản và do tu sĩ dòng Phanxicô Enzo Fortunato điều hành, đã tâm sự với Đức Giáo hoàng rằng anh cảm thấy “rất lo lắng và bối rối,” đặc biệt là về các mối quan hệ và ràng buộc được hình thành theo thời gian.
“Con được Chúa Giêsu yêu thương”
Pietro viết trong số báo tháng Năm : “Con sợ sẽ mất đi tất cả những tình bạn con đã kết nối được trong giai đoạn này của cuộc đời, không chỉ ở trường học, mà còn ở giáo xứ và trong cuộc sống hằng ngày.” Nhưng Đức Giáo hoàng đã trấn an chàng trai trẻ, nhắc nhở anh: “Con được Chúa Giêsu yêu thương. Không phải theo cách trừu tượng, mà là cá nhân, như con là hôm nay, với những câu hỏi và ước mơ, những nỗi sợ hãi và khát vọng của con. Tình yêu này đi trước con và sẽ luôn đồng hành cùng con; nó không phụ thuộc vào những lựa chọn con đưa ra hay con đường con đi,” Đức Thánh Cha nói thêm và đồng thời nhắc lại rằng “Chúa Giêsu đã biết rõ kinh nghiệm về tình bạn. Người đã gọi các môn đệ là bạn hữu, Người đã chia sẻ bánh và cuộc hành trình với họ, Người là bạn của Ladarô, Marta và Maria. Người đã sống những mối liên hệ chân thành và đích thực, ngay cả khi trải qua nỗi đau chia ly và phản bội.”
Đức Thánh nói tiếp, đó là lý do tại sao “Chúa Giêsu sẽ là người đầu tiên hiểu được nỗi sợ hãi mất đi những tình bạn của con, những tình bạn vốn đã gắn bó trong những năm qua. Đối với con, mọi thứ sẽ không còn như xưa, nhưng những gì chân thành sẽ không mất đi; ngược lại, tình yêu đích thực không bao giờ biến mất và vẫn tồn tại mãi mãi, thậm chí còn trưởng thành hơn khi thay đổi hình thức.” Pietro cũng tâm sự trong thư rằng anh mơ ước “được cùng ai đó bước đi trên con đường” tình yêu của Chúa Kitô, nhưng “các xác tín của con vào các mối quan hệ đang lung lay; con sợ rằng mình thậm chí không thể hiểu được những mối quan hệ chân thành nào đáng được gìn giữ và nuôi dưỡng, và những mối quan hệ kém chân thành nào con có thể bỏ qua.”
Bức thư kết luận : “Thưa Đức Thánh Cha, vì tất cả những điều này và vì tương lai gần của con, con xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho con, để con có thể hiểu làm thế nào sống chung với cảm giác lo lắng và hoài niệm đang đeo bám con, và để con có thể bình thản bước tiếp trên con đường của mình, bằng cách luôn luôn thực thi ý Chúa.”
Gia đình, một món quà quý giá cho Giáo hội
Trong thư trả lời, Đức Giáo hoàng đã trấn an chàng trai trẻ, nhấn mạnh rằng ước mơ về “một gia đình được xây dựng trên tình yêu của Chúa Kitô” là một món quà quý giá, kể cả cho Giáo hội; rằng anh hãy gìn giữ nó với lòng tin tưởng. Chúa không làm thất vọng những ước muốn mà chính Người đã khơi dậy trong tâm hồn. “Cha đảm bảo sẽ cầu nguyện cho con. Cha cầu xin cho con ơn bình an nội tâm, lòng tin tưởng và một cái nhìn rõ ràng về cuộc sống của con. Cha phó thác con cho Đức Maria, Đấng từ thời trẻ đã học cách tin tưởng bất chấp những câu hỏi lớn lao mà Mẹ giữ trong lòng”.
Tý Linh
(theo Francesco Ricupero - Vatican News)
