Đức Lêô ca ngợi Đức Phanxicô đã « mang đến cho tất cả chúng ta một chứng tá can đảm, tạo nên một di sản quan trọng cho Giáo hội ». « Sống hài hòa với những người tiền nhiệm của mình, ngài tiếp nối di sản của Công đồng Vatican II », « dẫn chúng ta trở lại với Tin Mừng mà ngài đã sống trọn vẹn bằng một ngôn ngữ mới, vốn rao giảng cùng một Tin Mừng như xưa ». Đức Hồng y Giovanni Battista Re đã đọc thông điệp này trong Thánh lễ giỗ 1 năm cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả hay còn được gọi là Vương cung thánh đường Liberius, để tưởng nhớ Đức Giáo hoàng Liberius, người đã cho xây dựng ngôi thánh đường này vào thế kỷ IV.

Dưới đây là thư của Đức Thánh Cha, được công bố ngày 21/4/2026:
Kính gửi Đức Hồng y Giovanni Battista Re
Niên trưởng Hồng y đoàn
Nhân lễ giỗ một năm ngày Đức Giáo hoàng Phanxicô kính mến qua đời, ký ức về ngài vẫn sống mãi trong Giáo hội và trên khắp thế giới. Trong khi tôi đang ở xa Rôma để thực hiện chuyến tông du tại châu Phi, tôi cùng hiệp ý trong tinh thần với tất cả những người sẽ quy tụ tại Vương cung thánh đường Liberius để dâng Thánh lễ tưởng nhớ vị tiền nhiệm của tôi. Cùng với các Hồng y, Giám mục, linh mục và tu sĩ, tôi thân ái chào đón các tín hữu hành hương đến để bày tỏ lòng yêu mến và tri ân đối với ngài.
Cái chết không phải là bức tường, nhưng là cánh cửa mở ra cho Lòng Thương Xót mà Đức Giáo hoàng Phanxicô không ngừng rao giảng. Chúa đã gọi ngài về với Người vào ngày 21 tháng 4 năm ngoái, giữa ánh sáng Phục Sinh. Ngài đã kết thúc cuộc hành trình trần thế của mình trong vòng tay của Chúa Kitô Phục Sinh, trong “niềm vui của Tin Mừng” vốn đã truyền cảm hứng cho một trong những Tông huấn sâu sắc nhất của ngài.
Ngài là Người kế vị Thánh Phêrô và là Mục Tử của Giáo hội hoàn vũ trong thời kỳ đánh dấu, và tiếp tục đánh dấu, một sự thay đổi thời đại - một sự thay đổi mà ngài hoàn toàn nhận thức được, mang đến cho tất cả chúng ta một chứng tá can đảm, vốn tạo nên một di sản quan trọng cho Giáo hội.
Giáo huấn của ngài được sống với tư cách là một môn đệ thừa sai, như ngài thường nói. Ngài vẫn là một môn đệ của Chúa, trung thành với Bí tích Rửa Tội và sự dâng hiến trong sứ vụ giám mục cho đến tận cùng. Ngài cũng là một nhà thừa sai, rao giảng Tin Mừng về lòng thương xót “cho tất cả mọi người, tất cả mọi người, tất cả mọi người”, như ngài thường nói. Sự tốt lành đến từ chứng tá của ngài với tư cách là một Mục Tử đầy lòng thương xót đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, thậm chí đến tận cùng trái đất, cũng nhờ vào những chuyến hành hương tông du của ngài và đặc biệt là “hành trình” cuối cùng của bệnh tật và cái chết của ngài.
Sống hài hòa với những người tiền nhiệm của mình, ngài tiếp nối di sản của Công đồng Vatican II và thúc giục Giáo hội mở ra cho sứ mạng, trở thành người gìn giữ niềm hy vọng của thế giới, nhiệt huyết rao giảng Tin Mừng có khả năng mang lại sự viên mãn và hạnh phúc cho mọi cuộc sống.
Chúng ta vẫn còn nghe thấy những lời khuyên nhủ của ngài, được diễn đạt bằng những từ ngữ hùng hồn, nhằm làm cho Tin Mừng dễ tiếp cận hơn: lòng thương xót, hòa bình, tình huynh đệ, mùi chiên, bệnh viện dã chiến và nhiều điều khác nữa. Mỗi lời diễn đạt này đều dẫn chúng ta trở lại với Tin Mừng mà ngài đã sống trọn vẹn bằng một ngôn ngữ mới, vốn rao giảng cùng một Tin Mừng như xưa.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nuôi dưỡng lòng sùng kính sâu sắc đối với Đức Maria suốt cuộc đời; quả thật, chúng ta nhớ rằng ngài đã nhiều lần kính viếng Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, nơi an táng của ngài, cũng như nhiều đền thánh Đức Mẹ trên khắp thế giới. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, giúp chúng ta, trong mọi hoàn cảnh, trở thành những tông đồ không biết mệt mỏi của Con Thiên Chúa của Mẹ và những ngôn sứ về tình yêu thương xót của Người.
Vatican, ngày 12 tháng 4 năm 2026
LÊÔ XIV, Mục tử của các mục tử
-----------------------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : vatican.va)
