Trong buổi tiếp kiến các thành viên của Hội đồng Giám mục Ý tại buổi kết thúc Đại hội đồng lần thứ 82, Đức Giáo hoàng Lêô thúc giục “tập trung vào những gì cốt yếu” và giữ vững ưu tiên cho Tin Mừng, vốn “thức tỉnh chúng ta” trong thế giới “đầy phức tạp như hiện nay”.

Hôm nay, trong cuộc gặp gỡ với các tham dự viên Đại hội đồng lần thứ 82 của Hội đồng Giám mục Ý tại Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ tình cảm yêu mến của ngài đối với “tất cả các Giáo hội trên khắp nước Ý, các linh mục, phó tế, những người sống đời thánh hiến, các gia đình… và cả những người, có lẽ không nhận ra điều đó, đang mang trong lòng khát khao tìm kiếm Thiên Chúa”.
Đức Giáo hoàng nói tiếp, ân huệ này là điều ngài đã được ơn chứng kiến “ngay cả trong thời đại đầy phức tạp như hiện nay”. Ngài giải thích rằng ngài đã tận mắt chứng kiến điều đó trong các chuyến đi đến Pompeii, Naples và Acerra.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi, tan vỡ và cô đơn trong cuộc sống của con người. Đôi khi, trong các cộng đồng, mọi người cảm thấy khó khăn trong việc truyền bá đức tin và thu hút thế hệ trẻ. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh, “Tin Mừng thức tỉnh chúng ta”.
Mùa gặt bội thu
Đức Lêô suy ngẫm một câu trong Tin Mừng Luca - “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
Như một người gieo giống không mệt mỏi, Thiên Chúa ngày ngày bước vào trần gian và “gieo rắc” vào lòng người khát vọng về sự vô hạn, “về một cuộc sống trọn đầy, về một ơn cứu độ giải thoát.” Đức Thánh Cha lưu ý rằng chính nhờ Thiên Chúa mà mùa gặt bội thu. Nhiệm vụ của chúng ta là đón nhận ánh mắt của Chúa và biến nó thành của mình.
Chúng ta đừng chỉ bằng lòng với việc “than phiền về đất đai cằn cỗi hay chỉ chăm chăm vào số liệu thống kê”. Đúng hơn, chúng ta được kêu gọi “biết cách nhìn, bằng con mắt của Chúa Kitô Phục Sinh”, mùa gặt mà Thiên Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta.
Nói trực tiếp với các Giám mục Ý, Đức Lêô cầu nguyện để Chúa Thánh Thần sẽ ban cho các ngài những trái tim bừng cháy “lòng nhiệt thành của Chúa Kitô”, và để nhiều thợ gặt sẽ làm việc “cùng với chúng ta”.
Ưu tiên là Tin Mừng
Với suy nghĩ đó, “ưu tiên là Tin Mừng”, Đức Giáo hoàng giải thích. Đây là sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ lịch sử của Giáo hội - từ thánh Phanxicô Assisi đến thánh Phaolô VI, đến Đức Giáo hoàng Phanxicô. Đức tin được sinh ra từ Tin Mừng, “như một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Kitô, Đấng đã chết và sống lại, đang hiện diện trong Giáo hội của Người”.
Trong thế giới ngày nay, Đức Lêô nhận xét rằng việc đưa Tin Mừng trở lại vị trí trung tâm “vừa là ân huệ mang lại nhiệt huyết cho đời sống của chúng ta với tư cách là Giám mục, vừa là sự cấp bách thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước”.
Do đó, các Giám mục phải tự hỏi mình hai câu hỏi này:
1. Chúng ta cho phép dung mạo nào của Thiên Chúa tỏa sáng qua việc rao giảng, dạy giáo lý, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đồng của chúng ta?
2. Làm thế nào chúng ta vun đắp cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, và ngày nay, đối với chúng ta và các Giáo hội của chúng ta, việc khai tâm người khác vào đời sống Kitô giáo có ý nghĩa gì?
Đức Thánh Cha kêu gọi các chủ chăn hãy luôn tự đặt ra những câu hỏi này, “không bao giờ coi câu trả lời là hiển nhiên”.
Truyền lại đức tin
Đây là lúc việc chú trọng trở lại truyền thống Kitô giáo trở nên quan trọng, nhưng điều đó không chỉ đơn thuần là chuẩn bị cho các Bí tích. Các Bí tích là “cung lòng” trong đó một cộng đồng “sinh ra đức tin và đưa mọi người vào đời sống Phục Sinh, vào sự hiệp thông với Chúa, vào tình huynh đệ trong Giáo hội”.
Chính trong những cộng đồng sống động và chào đón mà đức tin có thể được truyền lại và lớn lên. Chính trong những cộng đồng biết lắng nghe và cầu nguyện, coi Thánh Thể là “nguồn mạch và chóp đỉnh”, xem người nghèo như anh chị em, và nơi mà các gia đình không bị bỏ lại phía sau.
Vì mục đích này, các Giám mục được mời gọi trở thành những người lắng nghe sâu xa Lời Chúa, Dân Chúa và những dấu chỉ thời đại. Khi có sự lắng nghe chân thành, cộng đồng không hướng nội. Trái lại, cộng đồng phát triển thành một nơi truyền giáo và phân định, và do đó, biết cách tự đổi mới chính mình.
Đây là ý nghĩa của con đường hiệp hành. “Một Giáo hội hiệp hành là một Giáo hội mà trong đó mỗi người, theo ơn gọi của mình, có thể trao ban ân huệ nhận được từ Chúa Thánh Thần cho việc xây dựng chung”.
Điều đó có nghĩa là sự tham gia không phải là tùy chọn. Đúng hơn nó là “một đòi hỏi của sự hiệp thông và sứ mạng, và do đó phải trở thành phương pháp, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình.”
Không dựa trên số lượng
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta đo lường kết quả của Giáo hội theo số lượng, mức độ hiển thị hay tầm ảnh hưởng.
Thay vào đó, ngài kêu gọi các Giám mục “hãy can đảm tập trung vào những gì cốt yếu”. Trọng tâm nên là việc khai tâm và đào tạo liên tục trong đời sống Kitô giáo, các giáo xứ chào đón và truyền giáo nơi các gia đình có thể quy tụ, và lắng nghe giới trẻ mà không hạn chế câu hỏi của họ, cùng những điều khác nữa.
Cuối cùng, Đức Giáo hoàng Lêô đã phó thác hành trình của các Giám mục Ý cho Đức Maria, Mẹ của Giáo hội. “Nguyện xin Mẹ giúp anh em được ‘bén rễ sâu và xây dựng đời mình nơi Người, vững vàng trong đức tin’ (Cl 2, 7), để gìn giữ những điều thiết yếu, vun đắp đức tin, đồng hành cùng Dân Chúa, và nhận ra tiếng nói của Chúa, Đấng vẫn đang kêu gọi, an ủi và sai phái.”
Tý Linh
(theo Vatican News)
