Trong bản Tuyên bố chung kết, các tham dự viên Hội nghị Đối thoại Khổng giáo - Kitô giáo lần thứ nhất, được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, cam kết tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy đối thoại giữa hai truyền thống, đồng thời cùng nhau hành động vì sự phát triển thịnh vượng của nhân loại và toàn thể cộng đồng sự sống.

“Cuộc gặp gỡ đích thực không xóa bỏ những khác biệt, nhưng trái lại, giúp đào sâu thêm sự hiểu biết, củng cố lòng tin và làm phong phú thêm đời sống của tất cả chúng ta”, đây là nội dung trong Tuyên bố chung kết của các tham dự viên Hội nghị Đối thoại Khổng giáo - Kitô giáo lần thứ nhất, diễn ra tại Đại học Sogang ở Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026.
Hội nghị này do Bộ Đối thoại Liên tôn phối hợp cùng Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, Học viện Nho học Hàn Quốc (Sungkyunkwan) và Đại học Sogang đồng tổ chức, quy tụ các học giả, nhà lãnh đạo tôn giáo, nhà giáo dục và những người thực hành tín ngưỡng đến từ châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ để cùng suy tư về chủ đề: “Trời mới, Đất mới và Đại Đồng: Đối thoại Khổng giáo - Kitô giáo nhằm xây dựng một xã hội lý tưởng”.
Một tiếng nói cho những khát vọng của nhân loại
Trong số các diễn giả có Đức Hồng y George Jacob Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, cùng Thư ký của ngài là Đức ông Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage. Trong bài phát biểu, Đức Hồng y Koovakad giải thích rằng giá trị của đối thoại nằm ở việc tôn trọng những khác biệt căn bản, đồng thời tạo điều kiện để mỗi truyền thống làm phong phú và mở rộng tầm nhìn cho nhau. Ngài nhận định rằng tầm nhìn Kitô giáo và lý tưởng Khổng giáo cùng cất lên tiếng nói về một trong những khát vọng sâu xa nhất của nhân loại: mong sao cuộc sống chung của chúng ta được hài hòa với một "Đạo" (Way) thực sự tốt đẹp, với sự công chính về mặt đạo đức, với hòa bình và sự hòa hợp. Đồng quan điểm với Đức Hồng y về tầm quan trọng của đối thoại, Đức ông Kankanamalage cũng bày tỏ hy vọng rằng các tín hữu Kitô giáo và những người theo Khổng giáo sẽ có thể cùng nhau đối mặt với nhiều thách thức của xã hội.
Theo bản Tuyên bố chung kết được công bố vào thứ Tư, ngày 5 tháng Tám, thông qua các cuộc đối thoại diễn ra trong "tinh thần hữu nghị, lòng hiếu khách và sự tôn trọng lẫn nhau", các tham dự viên đã nhận ra "lời kêu gọi chung về việc xây dựng một thế giới của công lý, sự tôn trọng, lòng trắc ẩn, hòa bình và sự hòa hợp".
Dù bắt nguồn từ những truyền thống khác nhau, các Kitô hữu và những người theo Khổng giáo đã tìm thấy "một khát vọng chung là vượt qua sự chia rẽ và vun đắp một cộng đồng nơi mọi người có thể cùng chung sống trong phẩm giá và biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau".
Các giá trị chung
Bản Tuyên bố chung kết tiếp tục liệt kê một số giá trị và xác tín mà hai truyền thống cùng chia sẻ, bất chấp những khác biệt về nền tảng tôn giáo và triết học cũng như quan điểm trái ngược nhau về sự viên mãn của con người và xã hội.
Trong số đó có những niềm tin cho rằng “sự biến đổi bản thân, lối sống đạo đức và sự quan tâm đến người khác là nền tảng của những gia đình, cộng đồng và xã hội lành mạnh”; rằng “một xã hội công bằng và hòa bình phụ thuộc vào sự lãnh đạo bắt nguồn từ sự chính trực, lòng khiêm tốn, tinh thần phục vụ và sự quan tâm đến công ích”; rằng “việc chăm lo cho những người dễ bị tổn thương, các thế hệ tương lai và ngôi nhà chung của chúng ta vừa là trách nhiệm đạo đức vừa là trách nhiệm tâm linh”; rằng “niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn thôi thúc chúng ta cùng nhau nỗ lực vượt qua những thử thách và khiếm khuyết của hiện tại”; và rằng mọi tiến bộ công nghệ đều phải “tích cực vun đắp phẩm giá con người và các giá trị đạo đức”.
Theo Tuyên bố, các tham dự viên đã thảo luận về nhiều vấn đề toàn cầu, bao gồm sự chia rẽ xã hội, nỗi cô đơn, di cư cưỡng bức, bất bình đẳng gia tăng, suy thoái môi trường, chiến tranh, nạn phân biệt đối xử và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo. Họ đi đến kết luận rằng “những thách thức này không thể được giải quyết chỉ bằng công nghệ hay kinh tế; chúng đòi hỏi sự khôn ngoan đạo đức, chiều sâu tâm linh, tinh thần cộng đồng, cũng như cam kết mới đối với phẩm giá của mỗi con người và công ích”.
Trong bản tuyên bố này, các tham dự viên kêu gọi sự hợp tác bền vững giữa Kitô giáo và Khổng giáo thông qua các hoạt động nghiên cứu, giáo dục, đối thoại và những sáng kiến thực tiễn, cũng như thông qua việc “thu hút sự tham gia của giới trẻ và cùng nhau tìm hiểu những tác động về mặt đạo đức của các công nghệ mới nổi”. Họ cũng tái khẳng định cam kết “thắt chặt tình hữu nghị và đối thoại giữa người theo Khổng giáo và các Kitô hữu”; “thúc đẩy các xã hội được xây dựng trên nền tảng của lòng trắc ẩn, công lý, sự hòa hợp và tinh thần trách nhiệm chung”; đồng thời “chung tay hành động vì sự phát triển thịnh vượng của nhân loại và toàn thể cộng đồng sự sống”.
Bản tuyên bố khép lại với cam kết của các tham dự viên về việc “tiếp tục xây dựng một thế giới nơi mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng cơ sở đều có thể sống trong phẩm giá, hòa bình, niềm hy vọng và sự hòa hợp”.
Tý Linh
(theo Vatican News)
