Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Một Người "Gác Cửa" Đưa Người Khác Đến Với Chúa Kitô: Đức TGM Fulton Sheen Được Tuyên Chân Phước

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã công bố ngày lễ kính Chân phước Sheen là ngày 9/12, cũng chính là ngày kỷ niệm ngài qua đời.

Dù xuất thân khiêm tốn từ một thị trấn nhỏ ở Illinois, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen vẫn luôn ấp ủ những hoài bão lớn lao trên cương vị một học giả và người truyền bá đức tin Công giáo. Vào ngày 24/9/2026, trước hàng chục ngàn người tại sân vận động The Dome thuộc America’s Center, chàng trai xuất thân từ chốn đồng quê, người sau này trở thành ngôi sao truyền thông đại chúng, đã được tuyên "Chân phước" sau khi công bố sắc lệnh do Đức Giáo hoàng Lêô XIV, một người đồng hương vùng Trung Tây Hoa Kỳ, ký.

Thông qua sắc lệnh của mình, Đức Giáo hoàng Lêô đã công bố ngày lễ kính Chân phước Sheen sẽ diễn ra vào ngày 9/12, tức ngày kỷ niệm ngài qua đời. Ngày lễ này dự kiến ​​sẽ được đưa vào lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ.

Trong bài giảng, Đức Hồng y Luis Tagle, đại diện của Đức Giáo hoàng và là chủ tế Thánh lễ tuyên Chân phước, đã chia sẻ về ý nghĩa của "Chân phước". Ngài lưu ý rằng trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều tín hữu Kitô giáo đã phải chịu cảnh bách hại, nhưng cuộc đời họ vẫn luôn tràn ngập niềm vui. Theo Đức Hồng y, chính mối tương quan sâu xa và đầy khiêm nhường với Chúa Giêsu Kitô, cùng sự gắn bó trọn vẹn với người nghèo và những người dễ bị tổn thương, đã làm nên nét đặc trưng trong cuộc đời truyền giáo của Chân phước Sheen, một cuộc đời mà mọi người Công giáo nên noi theo.

Đức Hồng y Tagle nhận định rằng mặc dù vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới và đích thân đồng hành cùng vô số người trong hành trình trở thành tín hữu Công giáo, nhưng Đức TGM Sheen không hề coi những người trở lại này là của riêng mình, nhưng ngài tự nhận chỉ là một "người gác cửa" đưa người ta đến với "cánh cửa rộng mở của nhà Chúa".

Đức Hồng y Tagle tuyên bố : "Chính vì là một người loan báo Tin Mừng nhiệt thành và sáng tạo, một người biện hộ cho sứ mạng mà Đức cha Fulton Sheen được gọi là 'diễm phúc' (blessed) hay ‘có phúc’ hay 'hạnh phúc'... Phúc thay (blessed) người loan báo Tin Mừng, người được hoán cải khi chiêm ngắm và chạm vào những vết thương của Đấng Phục Sinh nơi các anh chị em đang chịu đau khổ; phúc thay nhà thừa sai biết đi sâu vào tâm hồn người nghèo để gặp gỡ Chúa Giêsu tại đó. Phúc thay Chân phước Fulton J. Sheen!".

Đông đảo tín hữu Công giáo thuộc mọi lứa tuổi - từ những người cao tuổi từng theo dõi các chương trình của Đức cha Sheen ngay từ khi mới lên sóng, cho đến vô số gia đình với con nhỏ - đã đổ về sân vận động để tham dự Thánh lễ. Thánh lễ mở đầu bằng đoàn rước dài gồm khoảng 1.000 linh mục, 89 giám mục cùng hàng trăm chủng sinh và phó tế.

Khoảnh khắc thực sự đánh dấu việc Đức TGM Sheen được tuyên Chân phước diễn ra ngay phần đầu của buổi lễ, sau khi công bố sắc lệnh do Đức Giáo hoàng Lêô XIV ký. Theo thông lệ tại các nghi thức tuyên Chân phước, sắc lệnh này được đọc trước tiên bằng tiếng Latinh bởi Đức Hồng y Tagle, đại diện Đức Giáo hoàng và là quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, và sau đó được đọc bằng ngôn ngữ bản địa (trong trường hợp này là tiếng Anh) bởi Đức Giám mục Louis Tylka thuộc giáo phận Peoria, bang Illinois, nơi Đức TGM Sheen đã sinh ra.

Ngay sau khi sắc lệnh được đọc xong, bức chân dung của Chân phước Sheen, khắc họa hình ảnh ngài với vầng hào quang, đã được công bố trong tiếng vỗ tay vang dội. Cùng lúc đó, bức chân dung này cũng được ra mắt tại phần mộ của ngài ở Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Peoria.

Trước đó trong ngày, Đức ông Jason Gray, Giám đốc điều hành Quỹ Tổng giám mục Fulton J. Sheen, đã thông báo về sáu trường hợp được cho là phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Đức Tổng Giám mục Sheen. Đây là một phần trong tiến trình có thể dẫn đến việc tuyên thánh cho ngài. Bất kỳ phép lạ nào được cho là nhờ sự chuyển cầu của Đức Tổng giám mục Sheen và xảy ra sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô công bố việc tuyên chân phước cho ngài vào tháng 7 năm 2019 đều có thể được tính vào hồ sơ tuyên thánh sau này, vốn thường đòi hỏi phải có thêm một phép lạ thứ hai để tiến hành các bước tiếp theo.

James Fulton Engstrom, người được công nhận là đã nhận được phép lạ giúp mở đường cho việc tuyên chân phước cho Đức Tổng Giám mục Sheen, đã sống sót kỳ diệu dù tim ngừng đập suốt 61 phút. Cậu thiếu niên 16 tuổi hiện đang khỏe mạnh này đã mang một số di tích thánh của Đức Tổng giám mục Sheen ra trình diện trong Thánh lễ tuyên chân phước diễn ra hôm nay.

Người Công giáo trên khắp thế giới ca ngợi tấm gương của Đức cha Sheen, một nhà thừa sai đầy sáng tạo và hiệu quả, người đã tận dụng mọi phương tiện sẵn có để lan tỏa tình yêu của Chúa Kitô.

Cha Solomon Patrick Zaku, Giám đốc Quốc gia của các Hội Truyền giáo Giáo hoàng tại Nigeria, đã bay đến Hoa Kỳ trong chuyến thăm đầu tiên của ngài tới quốc gia này để tham dự lễ tuyên chân phước cho Đức cha Sheen. Trước đây, chính Đức cha Sheen cũng từng giữ chức Giám đốc Quốc gia của các Hội Truyền giáo Giáo hoàng tại Hoa Kỳ.

Cha Zaku chia sẻ : “Khi còn theo học tại chủng viện, tôi đã đọc về cuốn sách cũng như cuộc đời của ngài, và cuộc đời ấy đã phần nào chạm đến trái tim tôi. Một trong những điều tôi học được từ ngài là ‘Giờ Thánh’, dành ra một giờ mỗi ngày để cầu nguyện, và đây đã trở thành một phần trong nếp sống thường nhật và là nguồn cảm hứng cho tôi. Với tư cách là giám đốc quốc gia của Hội Truyền giáo Giáo hoàng tại Nigeria, chúng tôi thúc đẩy việc lần hạt Mân Côi Truyền giáo do Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen khởi xướng… Bản thân tôi cũng cầu nguyện bằng cách này mỗi ngày.”

Tý Linh

(theo Jonah McKeown, EWTN News)