Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Hội Đồng Giám Mục Pháp Chọn Nói Với Giới Trẻ Về Sự Thánh Thiện

Thật cảm động khi chứng kiến, trước sự hiện diện của khoảng 80.000 bạn trẻ đang chào đón Đức Thánh Cha Lêô XIV, một cuộc tuyên xưng đức tin và biểu dương sự thánh thiện mà HĐGM Pháp đã chọn để nói với giới trẻ.

Trước buổi canh thức cầu nguyện này cùng giới trẻ tại sân vận động Stade de France do Đức Lêô XIV chủ sự, có tin đồn về sự xuất hiện của nữ ca sĩ Céline Dion, một trong những diva huyền thoại bậc nhất thế giới, giúp làm sôi động bầu khí cho giới trẻ. Thế nhưng, cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Ulrich của Paris nói rõ rằng : "Không, bất chấp những tin đồn, Céline Dion không có tên trong chương trình" của buổi canh thức này. Giáo hội Công giáo Pháp đã chọn dành sự kiện này để tôn vinh "những khuôn mặt đa dạng" của sự thánh thiện trong lòng Giáo hội tại Pháp.

Điều này được thể hiện rõ trong buổi tối canh thức cầu nguyện. Các bạn trẻ không được dẫn dắt bằng sự sôi động của âm nhạc hay của những điệu nhảy múa ồn ào, nhưng là bầu khí thiêng liêng cầu nguyện, vốn không làm mất đi sự nhiệt huyết năng động vốn có của giới trẻ, nhưng hướng họ đến mục tiêu sâu xa của đời sống Kitô hữu : nên thánh.

Những bài thánh ca nhẹ nhàng, những lời Thánh vịnh, đưa tâm hồn mọi người vào bầu khí cầu nguyện trầm lắng, nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Lời Chúa được cất lên như là nguồn mạch cần được kín múc để bước theo Chúa Giêsu và để « chúng ta hãy cùng nhau chọn lựa những nhân đức mà chúng ta cần vun đắp để bước theo Chúa », như Đức Thánh Cha mời gọi trong buổi canh thức. Áo thánh, thánh giá và vòng gai của Chúa Giêsu cũng được đưa đến để mọi người cùng cung kính chiêm ngắm và tôn kính.

Tiết mục gây ấn tượng nhất là giới thiệu những khuôn mặt thánh thiện của Giáo hội Công giáo Pháp như là những con người đã bước theo chân Chúa Giêsu và tìm thấy được hạnh phúc và ý nghĩa đích thực của đời mình. Trước mặt Đức Giáo hoàng, một loạt các màn trình diễn tái hiện cuộc đời của nhiều vị thánh người Pháp, trong đó có các thánh Têrêsa Lisieux, Charles de Foucauld, Louis và Zélie Martin, Frédéric Ozanam, Léonie Aviat, Pierre-Julien Eymard, Gioan-Maria Vianney, Catherine Labouré, Bernadette Soubirous, Phanxicô de Sales, Vinh-sơn Phaolô, Louise de Marillac, Jean Eudes, Jean-Baptiste de La Salle, Louis-Marie Grignion de Montfort, Bernard Clairvaux và Germaine thành Pibrac…Các thánh tích, các hình ảnh…của các thánh người Pháp trong suốt dòng lịch sử đã được tôn vinh tại sân vận động lớn nhất nước Pháp, nơi người ta thường chứng kiến những trận cầu bóng đá và những cuộc thi đấu thể thao, nhưng giờ đây trở thành nơi biểu dương sự thánh thiện của Chúa Kitô và các môn đệ của Người. Đoàn người gồm đầy đủ mọi thành phần dân Chúa đi vào đoàn rước, nguyện bước theo chân Chúa Giêsu, noi gương các thánh. Kinh cầu các thánh được cất lên ; lời kinh Ave Maria, Salve Regina ca ngợi Đức Mẹ cũng được hát, đưa mọi người vào bầu khí cầu nguyện càng sâu lắng hơn. Và cũng chính trong bầu khí đó, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ ba điều : 1) tránh xa thói kiêu ngạo, sự háo danh, bạo lực và lòng tham lam ; 2) vươn tới sự công chính, lòng đạo đức, đức tin, đức ái, sự kiên nhẫn và lòng hiền hòa ; 3) cuộc chiến đấu của đức tin, "tức là cam kết sống theo Tin Mừng với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu… Cuộc chiến đấu của chúng ta không phải là cuộc chiến đấu chống lại người khác, nó không sử dụng các thứ vũ khí bạo lực, khinh miệt hay áp bức. Vũ khí duy nhất của chúng ta là tình yêu tự hiến".

Trong một thế giới tục hóa, sự chọn lựa này thật đáng suy ngẫm. HĐGM Pháp đã chọn điều cần cho giới trẻ, chứ không phải điều « hợp thời trang » với giới trẻ. Ở một vài thời điểm của buổi canh thức cầu nguyện, bầu khí sôi động vẫn có đó, nhưng nó trở thành phần « bên lề » của một kịch bản chính: con đường thánh thiện, con đường nên thánh.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã xúc động khi thấy cuộc biểu dương sự thánh thiện này. Camera quay lại đúng lúc những hình ảnh xúc động rơi lệ của nhiều bạn trẻ. Nói về giới trẻ, người ta thường nghĩ đến những cuộc vui chơi hời hợt…, nhưng Giáo hội Pháp nhìn thấy nơi họ những con người khao khát hạnh phúc chân thật, những con người đi tìm ý nghĩa đích thực cho cuộc đời mình, những người khao khát đời sống nội tâm và thiêng liêng. Và lời đề nghị cũng như món quà dành cho họ không gì khác hơn ngoài Chúa Giêsu và tính phong phú về sự thánh thiện nơi các thánh của Người. Và đây cũng là điều mà Đức Lêô XIV muốn gởi đến cho toàn thể Giáo hội tại Pháp trong bài giảng tại quảng trường Concorde trước sự hiện diện của khoảng 700.000 người : « Anh chị em hãy uống từ nguồn suối chính là Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu .»

Tý Linh