Chúa Nhật Lễ Lá đánh dấu sự khởi đầu của Tuần Thánh. Năm nay, Chúa Nhật Lễ Lá rơi vào ngày 29 tháng 3 năm 2026. Cùng khám phá ý nghĩa của lễ này, trong đó các Kitô hữu tưởng nhớ việc Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem trước cuộc Thương khó của Người, bằng cách vẫy những cành lá đã được linh mục làm phép.

Nghi thức phụng vụ của Chúa Nhật Lễ Lá có thể trông có vẻ dân gian đối với người không am hiểu. Tuy nhiên, về mặt phụng vụ, nó thể hiện bản chất của đời sống đức tin của người tín hữu.
Sau khi đọc một trong những đoạn Thánh Kinh về việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, những cành lá được làm phép và phân phát trong bài hát Hosanna, được lấy trực tiếp từ đoạn Tin Mừng. Buổi lễ bắt đầu bên ngoài nhà thờ, với tất cả các cửa đều đóng kín. Mỗi người nhận được một cành lá. Tùy thuộc vào khí hậu nơi ngày lễ này được cử hành, người ta có thể sử dụng cành thông, cành cọ, cành ô liu, cành hoàng dương, lá vạn tuế, lá dừa .v.v.
Những cành cây xanh này, được Giáo hội dâng lên trong lời cầu nguyện cùng bài thánh ca vui tươi "Hosanna!", là sự đáp lại tập thể và cá nhân đối với lời mời gọi của Chúa: "Hãy theo Ta!" Khi đi qua cánh cửa và vào nhà thờ, cộng đoàn, dẫn đầu bởi cây thánh giá rước kiệu, bày tỏ ước muốn đi theo Chúa đến cùng.
Bạo lực của cuộc Thương khó
Người tín hữu được cảnh báo như vậy. Cuộc sống bước theo Chúa Kitô không bảo vệ họ khỏi bạo lực, hận thù hay cái chết. Tin Mừng không phải là một câu chuyện cổ tích cho phép người ta trốn tránh thực tại cụ thể. Sau cuộc bước đi của mọi người phía sau thánh giá này, bài Tin Mừng về cuộc Thương khó được đọc, như thể để nhấn mạnh một lần nữa những đòi hỏi của một đời sống đức tin bước theo Chúa Kitô.
Kết thúc thánh lễ, mọi người trở về nhà và theo truyền thống, đặt cành lá của mình gần thánh giá. Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy ý muốn của người môn đệ trong việc tuân theo mọi đòi hỏi của Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày, trong sự riêng tư của gia đình và giữa đời thường. Tuy nhiên, nhiệt huyết quảng đại này sẽ dần tàn phai trong suốt năm và trước những thụt lùi và tội lỗi của người tín hữu.
Sau một năm, cành lá khô héo này sẽ trở thành hình ảnh cho sự bất lực vì sức riêng của người tín hữu và do đó, cho thấy nhu cầu được cứu rỗi của họ. Nhưng đời sống của người tín hữu không phải là một vòng xoáy đi xuống kết thúc trong tuyệt vọng. Cành lá khô này sẽ được dùng để làm tro xức trên trán của những môn đệ ăn năn. Được đánh dấu bằng tro từ cành lá của mình và nghe lời "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng", người môn đệ ý thức rằng chỉ có lòng trung thành và tình yêu dành cho Chúa mới có thể nâng họ lên. Họ bắt đầu con đường này trong 40 ngày Mùa Chay mà, được sống trong cầu nguyện, ăn chay và chia sẻ, sẽ cho phép họ dựng lên một cành lá mới và hát Hosanna, khẳng định lại khát vọng trở thành một môn đệ đích thực: khiêm nhường nhưng cương nghị!
Tý Linh
(theo Sébastien Antoni, nhật báo La Croix)
