Các tác giả sách Tin Mừng không ghi lại nhiều điều thánh Giuse nói, nhưng có một từ duy nhất mà các ngài đã ghi lại và được gán cho thánh Giuse.

Hầu hết các Kitô hữu đều biết rằng Thánh Giuse không trực tiếp nói trong Thánh Kinh, và các tác giả sách Tin Mừng cũng không ghi lại bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa thánh Giuse và Thánh Gia.
Tuy nhiên, các tác giả sách Tin Mừng đã ghi lại một từ duy nhất mà thánh Giuse đã nói.
Từ đó là “Giêsu”.
Thánh Mátthêu giải thích một thiên thần hiện ra với Thánh Giuse trong giấc mơ như thế nào và nói cho ngài biết ngài phải đặt tên cho đứa trẻ trong bụng Đức Mẹ ra sao:
« Sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ » ( Mt 1, 20-21).
Thánh Giuse đã làm chính xác điều đó khi đến lúc làm lễ cắt bì và đặt tên chính thức cho con mình.
Lễ cắt bì
Bách khoa toàn thư Công giáo giải thích cách đặt tên cho đứa trẻ trong nghi lễ cắt bì:
« Ngày thứ tám được quy định, ngay cả khi đó là ngày Sabát (xem Ga 7, 22-23). Một cái tên được đặt, như trong Lu-ca 1, 59 và 2, 21, để tưởng nhớ sự thay đổi tên của tổ phụ từ Áb-ram thành Ábraham, khi Thiên Chúa lập giao ước với ông và lấy phép cắt bì đầu làm dấu hiệu của giao ước đó (Stk 17, 5) ».
Là người đứng đầu gia đình, Thánh Giuse sẽ là người chính thức xướng tên "Giêsu".
Thánh Mátthêu ghi lại rằng: "Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu" (Mt 1, 24-25).
Thánh Gioan Phaolô II đã suy ngẫm về hành động này của thánh Giuse trong thông điệp Redemptoris Custos của ngài:
« Trong lễ cắt bì, thánh Giuse đặt tên cho hài nhi là "Giêsu". Đây là danh xưng duy nhất mang ơn cứu độ (xem Cv 4, 12). Ý nghĩa của danh xưng đã được mặc khải cho thánh Giuse vào thời điểm ngài được "truyền tin": "Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ" (xem Mt 1, 21). Khi ban tên này, Thánh Giuse tuyên bố quyền làm cha hợp pháp của mình đối với Giêsu, và khi nói ra danh xưng đó, ngài loan báo sứ mạng của hài nhi là Đấng Cứu Thế ».
Thật thích hợp khi thánh Giuse, người công chính, chỉ được ghi lại với lời thốt lên duy nhất: "Giêsu".
Thánh Giuse là một mẫu mực của sự khiêm nhường, hoàn toàn tận tâm cho Con trai mình, là Chúa Giêsu. Gương mẫu của ngài nên truyền cảm hứng cho chúng ta để có một mối tương quan tương tự với Chúa Giêsu, đảm bảo rằng danh Chúa Giêsu luôn hiện hữu trên môi miệng chúng ta.
Nếu chúng ta chỉ có thể nói một từ trong đời, chúng ta nên làm cho từ đó có ý nghĩa và noi theo bước chân của thánh Giuse.
Tý Linh
(theo Philip Kosloski , Aleteia)
