Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Liệu Một Người Từng Được Chạm Đến Bởi Một Phép Lạ Có Còn Có Thể Lầm Đường Lạc Lối?

Câu chuyện đặc biệt đằng sau một phép lạ được Vatican công nhận đã đặt ra một câu hỏi mà có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa từng nghĩ tới.

Trong hơn một thập kỷ, các bác sĩ, nhà thần học và quan chức Vatican đã xem xét hồ sơ y tế của một em bé chào đời tại Rhode Island vào năm 2007. Họ đã phỏng vấn các nhân chứng, thẩm định kỹ lưỡng ý kiến ​​chuyên gia và đặt ra một câu hỏi mà Giáo hội không bao giờ xem nhẹ: Liệu Thiên Chúa đã thực hiện một phép lạ?

Năm ngoái, Vatican đã xác nhận điều đó. Sự hồi phục kỳ diệu của em bé, sau khi bị thiếu oxy nghiêm trọng lúc mới sinh, đã chính thức được công nhận là phép lạ nhờ sự chuyển cầu của linh mục người Tây Ban Nha Salvador Valera Parra, một phép lạ đã mở đường cho việc phong chân phước cho ngài hiện nay.

Tuần này, chính đứa trẻ năm nào — giờ đã 19 tuổi — lại xuất hiện trên các mặt báo vì một lý do hoàn toàn khác. Tyquan Johnson đã bị buộc tội liên quan đến một vụ nổ súng tại Newport, Rhode Island, khiến hai người đàn ông, 22 và 25 tuổi, bị thương ở vùng chân và bắp chân. Cảnh sát cho biết vụ tấn công dường như có chủ đích nhắm vào nạn nhân, chứ không phải là hành động ngẫu nhiên. Johnson sau đó đã bị bắt giữ tại Virginia và phải đối mặt với các cáo buộc, bao gồm tội hành hung nghiêm trọng có sử dụng súng. Anh ta phủ nhận các cáo buộc này, những cáo buộc hiện vẫn chưa được xem xét và làm rõ tại tòa án.

Thật khó để đọc hai chương trong cùng một cuộc đời ấy mà không cảm thấy chút băn khoăn. Theo bản năng, ta muốn chúng khớp nối với nhau, như thể một phép lạ nào đó phải định hình mọi diễn biến tiếp theo. Nếu Thiên Chúa đã can thiệp một cách đầy ấn tượng vào buổi đầu đời của chàng trai trẻ này, thì chẳng phải câu chuyện lẽ ra đã phải diễn ra theo một hướng khác sao?

Phép lạ không bao giờ là chương cuối cùng

Kỳ vọng đó thật dễ hiểu. Chúng ta thích những câu chuyện có cái kết trọn vẹn, gọn gàng. Chúng ta thích những sự khởi đầu giúp lý giải cho đoạn kết. Thế nhưng, ngay cả các sách Tin Mừng cũng hiếm khi chiều theo ý muốn ấy. Các sách này chứa đầy những câu chuyện về những con người đã được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ phi thường với Chúa Kitô, nhưng phép lạ chưa bao giờ là chương cuối cùng.

Có lẽ bạn còn nhớ câu chuyện về mười người mắc bệnh phong bỗng nhiên được chữa lành và có thể trở lại cuộc sống mà họ từng đánh mất, thế nhưng chỉ một người trong số đó nghĩ đến việc quay lại để cảm tạ Chúa Giêsu. Thánh Phêrô đã dành ba năm chứng kiến ​​Chúa Kitô thực hiện những phép lạ kinh ngạc, nhưng khi đối mặt với tình huống cam go tại sân nhà vị thượng tế, nỗi sợ hãi đã lấn át lý trí khiến ngài chối bỏ việc mình quen biết Thầy. Những phép lạ là có thật, nhưng cũng có những thử thách, chiến đấu theo sau.

Có lẽ chúng ta đã kỳ vọng các phép lạ phải làm điều gì đó mà chúng chưa bao giờ được định sẵn để làm điều đó. Khi Vatican xem xét một phép lạ, họ không cố gắng xác định xem liệu người thụ hưởng phép lạ đó sẽ sống một cuộc đời hoàn hảo không tì vết hay không. Họ đặt ra một câu hỏi cụ thể hơn nhiều: Liệu có điều gì đã diễn ra ở đây mà vượt xa những gì y học hay khoa học có thể giải thích? Câu trả lời hé lộ phần nào về sự tác động của Thiên Chúa trong khoảnh khắc ấy, chứ không hề xóa bỏ sự bí ẩn bao trùm những gì diễn ra sau đó.

Điều đó có thể không mang lại sự an tâm như chúng ta mong muốn. Chúng ta thường muốn phép lạ đóng vai trò như một sự bảo đảm, đưa cuộc đời đi theo một lộ trình không thể đảo ngược hướng tới hạnh phúc hay sự thánh thiện. Tuy nhiên, Kitô giáo lại mang đến một điều vừa chứa đựng nhiều hy vọng hơn, vừa đòi hỏi nhiều hơn thế. Thiên Chúa hành động, đôi khi theo những cách khiến ngay cả các bác sĩ dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải trăn trở đi tìm lời giải, nhưng Ngài không bao giờ cưỡng ép con người phải đáp lại. Ân sủng được ban tặng, nhưng quyền tự do vẫn còn đó.

Có lẽ đó là lý do tại sao câu chuyện này cứ mãi đọng lại trong tâm trí. Không phải vì nó gieo rắc hoài nghi về các phép lạ, mà bởi nó nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những khoảnh khắc ân sủng phi thường nhất cũng không miễn cho ta khỏi công việc thường nhật là phải lựa chọn, ngày qua ngày, xem mình muốn trở thành loại người nào.

Và câu chuyện này cũng nhắc nhở ta rằng, một phép lạ có thể hé lộ điều gì đó phi thường về sự tác động của Thiên Chúa tại một thời điểm cụ thể, nhưng lại không cho biết phần đời còn lại của một con người sẽ diễn ra ra sao. Câu chuyện ấy vẫn nằm trong tay Đấng Tác Tạo, mà ân sủng của Ngài không bao giờ bị giới hạn trong một chương duy nhất, nhưng luôn hiện diện xuyên suốt mọi thất bại, mọi hành động sám hối, mọi bước ngoặt bất ngờ, và cả những trang đời vẫn đang chờ được viết tiếp.

Tý Linh

(theo Cerith Gardiner, Aleteia)