Trong những lời Đức Giáo hoàng Lêô XVI nói với các tín hữu Tây Ban Nha sáng Chúa Nhật này, Giám đốc biên tập của truyền thông Vatican nhận thấy một chỉ dẫn dành cho toàn thể Giáo hội.

Andrea Tornielli
Đây không phải là những sự sùng kính riêng tư giam hãm chúng ta trong nội tâm, cũng không phải là một bảo tàng để tham quan đi và tham quan lại với nỗi hoài niệm về tầm quan trọng xã hội mà Giáo hội từng có ngày xưa, nhưng là một trường học đích thực. Một trường học mở ra cho chúng ta sự dấn thân, gặp gỡ, chào đón và sự nhưng không. Đó là cách mà Đức Giáo hoàng Lêô, trong bài giảng Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa được cử hành tại Quảng trường Cibeles ở Madrid, đã nói về lòng đạo đức đã định hình nên dung mạo của Tây Ban Nha. Một lòng đạo đức được tạo nên từ những cuộc rước kiệu, lòng mộ đạo, nghệ thuật, âm nhạc và kiến trúc.
Đức Giáo hoàng tuyên bố: “Chúa Kitô, Đấng được rước kiệu trên các đường phố trong mặt nhật, chính là Đấng tự đồng hóa với người nghèo, người bệnh, người cô đơn và người bị loại trừ.” Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà ở đất nước này, Giáo hội từ nhiều năm nay đã liên kết Lễ Mình Máu Thánh Chúa với Ngày Bác ái. Đức Lêô XIV đã để lại một thông điệp cho Tây Ban Nha, nơi lòng đạo đức bình dân vẫn còn sống động và hiện hữu, đồng thời mời gọi rằng đất nước này "không phải là một bảo tàng của quá khứ để tham quan, nhưng là một trường học đức tin mà ngay cả ngay nay vẫn còn kín múc. Một trường học dạy chúng ta quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân, vì không ai có thể quỳ gối trước Chúa mà lại khinh thường anh em mình; một trường học dạy chúng ta về sự nhưng không của tình yêu, vốn trở thành món quà, để nó có thể lan tỏa giữa chúng ta và phá vỡ xiềng xích của mọi sự ích kỷ; một trường học nơi chúng ta học được rằng Thiên Chúa là một sự hiện diện thực sự và chúng ta cũng được kêu gọi hiện diện trong những hoàn cảnh và thách thức của xã hội, không phải để trốn tránh, nhưng để dấn thân xây dựng công ích."

Đó là những lời chạm đến kinh nghiệm Kitô giáo Tây Ban Nha một cách sâu xa, trong một xã hội phân cực cao độ, nơi sự chia rẽ và đôi khi là những tranh cãi, đôi khi rất gay gắt, là điều thường thấy. Đức Giáo hoàng trước hết mời gọi các Kitô hữu nắm bắt và thực hành cốt lõi của thông điệp chứa đựng trong Lễ Mình Máu Thánh Chúa: đó là một Thiên Chúa đến gần và mời gọi chúng ta đến gần Ngài và nhận ra Ngài nơi anh chị em chúng ta đang đau khổ, những người không có thức ăn hay chỗ ở, những người nhập cư. Trong nhãn quan này, tính thích đáng về mặt xã hội của Giáo hội là một sự thích đáng trong việc phục vụ, trong việc đáp ứng nhu cầu của những người nghèo khổ nhất, trong sự hòa giải, trong việc vượt qua sự phân cực, trong sự dấn thân cho công lý, trong việc xây dựng một xã hội hòa nhập.
Đức Giáo hoàng tuyên bố: “Chúa Giêsu Thánh Thể là suối nguồn vĩnh cửu ẩn giấu này: một suối nguồn tuôn chảy và làm dịu cơn khát, nhưng không chói lóa, không áp đặt bằng quyền lực bên ngoài, không phô trương một cách ngoạn mục.” Đó là lý do tại sao việc công khai cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa “không khép kín chúng ta trong lòng sùng kính riêng tư, nhưng sai chúng ta đến tưới mát anh chị em của chúng ta, các gia đình của chúng ta, những người nghèo, những người đau khổ, những người đã mất hy vọng. Ân sủng Thánh Thể biến đổi chúng ta, nhưng ân sủng đó cũng biến chúng ta thành những tác nhân biến đổi lịch sử và là dấu hiệu hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ.”

Ngay cả các Kitô hữu cũng không tránh khỏi nguy cơ bị cuốn vào những đối lập phân cực, vào những sự đơn giản hóa vô bổ và những cách tiếp cận dựa trên bản sắc vốn dường như làm sáng tỏ mọi thứ, nhưng lại lấp đầy thế giới bằng những bóng ma và kẻ thù. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là ký ức lịch sử về các cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa không để mình bị "giam cầm bởi sự hoài niệm", nhưng phải trở thành "một lời mời gọi cho ngày hôm nay, cho cuộc sống cá nhân của chúng ta, cho các mối quan hệ của chúng ta, cho xã hội". Nói tóm lại, nó phải trở thành một sự phục vụ để đáp ứng khao khát của trái tim con người đang tìm kiếm sự hòa giải và hòa bình.
--------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Vatican News)
