Đức cha Krzysztof Józef Nykiel, Phó Tòa Ân giải Tối cao, đã kết thúc khóa bồi dưỡng kéo dài hai ngày tại Rôma về Bí tích Hòa giải, đồng thời đưa ra bốn chỉ dẫn thiết thực để lãnh nhận bí tích này.

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong hai ngày 23-24 tháng Mười tại Rôma, tập trung vào Bí tích Hòa giải. Tiếp nối sự kiện năm 2025, chủ đề của năm nay là "Contritio cordis" (Lòng thống hối chân thành): Những nền tảng Thánh Kinh, Thần học và Linh đạo.
Trong bài phát biểu kết thúc vào ngày 24/10, Đức cha Krzysztof Józef Nykiel, Phó Tòa Ân giải Tối cao, chia sẻ rằng sự kiện này “ra đời từ mong muốn mang đến một cơ hội thực sự cho việc đào tạo”, để mọi người có thể suy tư, đón nhận sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, và tái khám phá “sức mạnh cứu độ của Bí tích Hòa giải”.
Đức Cha cũng nhấn mạnh đến một trong những hành vi căn bản của người lãnh nhận bí tích này, đó chính là lòng thống hối chân thành.
Lòng thống hối chân thành
Khi đề cập đến phần đầu tiên trong chủ đề năm 2026 - “Contritio cordis” hay Lòng thống hối chân thành - Đức cha Nykiel giải thích rằng điều này không ám chỉ “một cảm giác tội lỗi gây tê liệt, cũng không phải là một hình thức tự xem xét nội tâm khô khan, chỉ biết xoay quanh chính mình.”
Thay vào đó, điều này đề cập đến cuộc gặp gỡ mang tính giải phóng giữa sự thật về sự mỏng giòn của chính chúng ta với lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Đức Cha lưu ý rằng các chứng từ và bài phát biểu khác nhau trong hội thảo kéo dài hai ngày đã phác thảo một “bản đồ toàn diện về hành trình hoán cải - trên các phương diện Thánh Kinh, tâm linh, tâm lý, hiện sinh và mục vụ.”
Những hướng dẫn thực tế cho việc xưng tội
Đức cha Nykiel cũng nêu bật bốn hướng dẫn thực tế để “học cách xưng tội”.
Trước hết, ngài cho rằng tiến trình này phải bắt đầu bằng tình yêu, thay vì chỉ là một “danh sách khô khan các lỗi lầm hay sự tự trách bản thân”. Việc xét mình đúng đắn cần khởi đầu bằng việc suy ngẫm về lòng thương xót của Thiên Chúa và Đức Kitô chịu đóng đinh.
Thứ hai, Đức Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải trung thực về tội lỗi, nhìn nhận tội lỗi đó và từ bỏ thái độ quy ngã. Đức cha Nykiel giải thích: “Học cách xưng tội nghĩa là chuyển từ lời khẳng định mơ hồ ‘Tôi cảm thấy tội lỗi’ sang việc thừa nhận một cách trung thực”.
Bước thứ ba là để bí tích trổ sinh hoa trái thông qua việc đền tội. Đức Cha nhấn mạnh rằng bí tích không kết thúc ở lời xá giải cuối cùng. “Nếu lòng thống hối chân thành hướng cái nhìn của chúng ta về phía Thiên Chúa, thì việc đền tội lại hướng cái nhìn ấy về phía anh chị em và cộng đồng.”
Thứ tư, Đức cha Nykiel nêu bật tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng một sự nhạy bén bền lâu trước những sai lầm đã phạm phải. Lòng thống hối chân thành không phải là một cảm xúc nhất thời hay thoáng qua. “Điều đó có nghĩa là giữ cho tâm hồn chúng ta luôn nhạy bén và dễ bị tổn thương trước Lời Chúa, có khả năng tránh việc xét đoán anh chị em mình, đồng thời luôn sẵn sàng bắt đầu lại mỗi ngày với niềm hy vọng.”
Đức Cha kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách nhắc nhở mọi người rằng Thiên Chúa không mong muốn “trái tim chúng ta bị nghiền nát hay trở nên chai cứng bởi sự xấu hổ”. Thay vào đó, Ngài tìm kiếm những tâm hồn được mở ra nhờ “sự thật, được chạm thấu bởi Tình Yêu và được đổi mới nhờ ân sủng”.
“Ước mong hoa trái của buổi hội thảo này là sự khám phá mới mẻ về tòa giải tội - không phải như một nơi để xét xử, mà là một mái nhà của sự vui mừng và phục sinh.”
Tý Linh
(theo Kielce Gussie, Vatican News)
