Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV: Đừng Bao Giờ Đứng Về Phía Những Kẻ Hôm Qua Vung Gươm, Hôm Nay Ném Bom

Trong cuộc gặp gỡ với các thành viên của Giáo hội Chaldea tại Công nghị để bầu chọn Thượng phụ mới, Đức Giáo hoàng Lêô XIV thúc giục Giáo hội Công giáo Chaldea hãy trung thành với sứ mạng hòa bình lâu đời của mình, đặc biệt là “trong một thế giới bị đánh dấu bởi bạo lực phi lý và vô nhân đạo, mà trong thời đại này, được thúc đẩy bởi lòng tham và sự thù hận”.

Trong chuyến thăm Rôma để bầu chọn Thượng phụ mới, các thành viên của Giáo hội Chaldean ở Baghdad đã gặp gỡ Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Dinh Tông Tòa vào sáng thứ Sáu, 10/4.

Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được hiện diện cùng họ trong “thời điểm phân định quý giá mang tính giáo hội” này, và gửi lời chào đến các vị giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể cộng đồng tín hữu của Giáo hội Chaldean trên toàn thế giới.

Ngài đã ghi nhận sự liên đới tinh thần của mọi người trên toàn cầu trong “thời điểm này, tham dự một cách sâu xa thông qua lời cầu nguyện”.

Nguồn gốc từ các Tông đồ

Trong lời chào gửi tới Giáo hội Chaldea, Đức Giáo hoàng đã công nhận nguồn gốc tông đồ của Giáo hội Chaldea, vốn đại diện cho “một truyền thống cổ xưa và hiệu quả, gắn bó mật thiết với những nơi khởi nguồn của ơn cứu độ”.

Đó là một truyền thống lịch sử vốn đã mang sứ điệp Tin Mừng vượt ra ngoài biên giới Đế chế Rôma và đến khắp toàn cầu.

Ngài nhấn mạnh vai trò của họ như những người gìn giữ ký ức sống động đã được truyền lại qua nhiều thế kỷ.

Lịch sử của anh em thật vẻ vang,” Đức Thánh Cha nhận xét. Nhưng con đường ấy không hề dễ dàng. Đã có “chiến tranh, bách hại và gian khổ ảnh hưởng đến cộng đồng của anh em và khiến nhiều tín hữu phải phân tán khắp thế giới.”

Tuy nhiên, những thử thách này đã chiếu tỏa ánh sáng của những chứng nhân đức tin trong những thời điểm khác nhau của lịch sử.

Một sự lựa chọn trong thời điểm phức tạp

Trong tuần bát nhật Phục Sinh, Đức Lêô đã mời gọi các thành viên hãy gạt bỏ nỗi sợ hãi khi đối mặt với những thách thức mới và bất ngờ, cũng như đừng nản lòng. Ngài hướng đến cuộc họp Công nghị của họ – bối cảnh mà họ sẽ bầu chọn một vị Thượng phụ mới.

Cuộc bầu cử này đang diễn ra trong một “giai đoạn tế nhị và phức tạp”. Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và chọn một người sống “phù hợp nhất với trái tim của Chúa Kitô”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Vị Thượng phụ mới trước hết phải là một người cha trong đức tin và là dấu hiệu của sự hiệp thông với tất cả mọi người và giữa tất cả mọi người”.

Vị Thượng phụ tương lai được kêu gọi sống thánh thiện mỗi ngày, “được tạo nên từ sự trung thực, lòng thương xót và sự trong sạch của tâm hồn”, chứ không phải bằng những cử chỉ phi thường. Sứ mạng của ngài là lắng nghe và đồng hành bởi vì “quyền bính trong Giáo hội luôn là phục vụ chứ không bao giờ là thống trị”. Ngài mời gọi các thành viên đừng để thế gian lừa dối mình.

Hơn nữa, Thượng phụ phải là một người hướng dẫn chân chính, gần gũi với dân chúng mà ngài phục vụ. Ngài phải là một người cầu nguyện và có khả năng đối mặt với những thách thức bằng niềm hy vọng và tính hiện thực.

“Tôi ở cùng anh em”

Trong những năm gần đây, Giáo hội Chaldean ở Baghdad đã phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm sự di cư ồ ạt của các Kitô hữu khỏi Iraq, các cuộc tấn công từ cái gọi là Nhà nước Hồi giáo, và việc thu hồi sự công nhận pháp lý đối với vai trò của Thượng phụ. Trước những sự kiện này và những sự kiện khác, Đức Giáo hoàng đã bày tỏ tình liên đới của mình với “trách nhiệm của thời điểm” mà họ đang trải qua.

Ngài nhấn mạnh rằng ngài luôn ở bên cạnh họ trong những thử thách này, những thử thách đòi hỏi họ phải “đáp lại bằng đức tin được soi sáng và được truyền cảm hứng bởi sự hiệp thông, ngay cả đối với các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác”, điều mà Đức Giáo hoàng cho rằng là tốt để có những mối quan hệ tốt đẹp của sự chia sẻ chân thành.

Đừng bao giờ đứng về phía những kẻ hôm qua vung gươm, hôm nay ném bom

Ghi nhận những đóng góp của các vị Thượng phụ tiền nhiệm cho Giáo hội Chaldea, Đức Lêô đặc biệt nhắc đến vị Thượng phụ gần đây nhất, Đức Hồng y Louis Raphaël I Sako, người đã phục vụ từ năm 2013 cho đến khi từ chức vào tháng 3 năm 2026. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng lần này là thời kỳ đổi mới tâm linh.

Đức Giáo hoàng kêu gọi: hãy chú tâm và minh bạch trong việc quản lý tài sản của Giáo hội; hãy quan tâm đến việc đào tạo linh mục và nâng đỡ họ; hãy gìn giữ những ân huệ khôn tả của sự vâng phục và khiết tịnh; và hãy đồng hành cùng các tín hữu giáo dân.

Kết thúc sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành viên của Giáo hội Công giáo Chaldean rằng họ “là những dấu hiệu của hy vọng trong một thế giới bị đánh dấu bởi bạo lực phi lý và vô nhân đạo, mà trong thời đại này, bị thúc đẩy bởi lòng tham và hận thù, đang lan rộng một cách dữ dội trên chính những vùng đất đã chứng kiến ​​sự trỗi dậy của ơn cứu độ.”

Tuy nhiên, ngài cảnh báo, không có gì quan trọng hơn mạng sống của những người yếu thế nhất, trẻ em và gia đình — “không có lý do nào có thể biện minh cho việc đổ máu vô tội.”

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh : “Anh em được kêu gọi trở thành những người kiến ​​tạo hòa bình không mệt mỏi nhân danh Chúa Giêsu, xin hãy giúp chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng Chúa không chúc lành cho bất kỳ cuộc xung đột nào; hãy hô vang cho thế giới biết rằng ai là môn đệ của Chúa Kitô, Hoàng Tử Hòa bình, thì không bao giờ đứng về phía những kẻ hôm qua vung gươm và hôm nay ném bom; hãy nhắc nhở mọi người rằng không phải hành động quân sự tạo ra không gian tự do hay thời kỳ hòa bình, mà chỉ có sự kiên nhẫn thúc đẩy sự chung sống và đối thoại giữa các dân tộc mới tạo ra điều đó”.

Tý Linh

(theo Kielce Gussie, Vatican News)