Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

ĐHY Lacroix: Chúng Ta Cần Hiện Diện Và Đến Với Các Gia Đình

Đức Hồng y Gérald Cyprien Lacroix, Tổng Giám mục Quebec, đã chia sẻ với Vatican News về sự cần thiết phải hiện diện và đồng hành cùng các gia đình cũng như các đôi bạn. Những chia sẻ này diễn ra bên lề buổi họp báo mới nhất của Vatican về sự kiện mang tên "Mười năm sau Amoris Laetitia: Loan báo Tin Mừng cùng với các gia đình ngày nay".

Vào thứ Hai 12/10, Vatican đã tổ chức buổi họp báo về sự kiện "Mười năm sau Amoris Laetitia: Loan báo Tin Mừng cùng các gia đình ngày nay", một sự kiện được Đức Lêô XIV triệu tập nhằm đánh dấu kỷ niệm 10 năm ban hành Tông huấn này.

Hội nghị này, sẽ kết thúc vào thứ Tư, ngày 14/10, quy tụ Đức Giáo hoàng Lêô XIV, các vị đứng đầu các Giáo hội Đông phương, các chủ tịch các Hội đồng Giám mục, cùng nhiều cặp vợ chồng và các chuyên gia để cùng suy tư về cách thức Giáo hội có thể đồng hành tốt hơn với các gia đình trong thời đại ngày nay.

Trong số những người tham gia trao đổi với báo giới tại buổi họp báo của Văn phòng Báo chí vào thứ Hai có: cha Giacomo Costa, S.J., cố vấn của Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng và là người phụ trách công tác phương pháp luận của hội nghị; Đức Hồng y Gérald Cyprien Lacroix, Tổng Giám mục Quebec, Canada; Đức Tổng Giám mục Josef Nuzík của Tổng Giáo phận Olomouc, Cộng hòa Séc; Nữ tu và là Giáo sư Ester Lucas José Maria, Dòng F.C., đến từ Mozambique - Pháp; Giáo sư Claudia Cristina Leal Luna, gốc Chile, hiện đang giảng dạy tại Rôma; bà Marcelline Mendoume và ông Pierre-Flavien Mendoume Ba N’Nang đến từ Gabon; cùng bà Valérie Daou đến từ Li-băng.

Lắng nghe các gia đình và đồng hành cùng các đôi bạn

Cha Costa mở đầu buổi họp báo bằng việc điểm lại những thành quả mà cuộc gặp gỡ đã mang lại kể từ lần họp báo trước. Ngài mô tả một cuộc trao đổi kinh nghiệm "phong phú và cởi mở", cho phép các tham dự viên xem xét lại phương thức mục vụ của mình dưới ánh sáng từ kinh nghiệm của những người khác.

Các cuộc thảo luận hôm nay tập trung vào việc đồng hành và hỗ trợ các gia đình trước những thách đố của cuộc sống. Phiên họp toàn thể buổi sáng bắt đầu bằng lời cầu nguyện, tiếp đó là phần chia sẻ chứng từ cá nhân và những suy tư của Đức Hồng y Pablo Virgilio David từ Philippines, cùng Giáo sư Julie Hanlon Rubio từ Hoa Kỳ.

Sau đó, các tham dự viên tiếp tục làm việc theo nhóm. Các phần trình bày báo cáo và thảo luận sâu hơn đã được lên kế hoạch cho buổi chiều.

Phiên họp buổi sáng bắt đầu bằng lời cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất gần đây tại Panama. Đức Tổng Giám mục Francisco Javier Múnera Correa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tình liên đới mà các Giáo hội trên toàn thế giới đã dành cho người dân Colombia, Venezuela và Panama trong hoàn cảnh khó khăn này.

Ngài lưu ý rằng một chủ đề trọng tâm của cuộc gặp gỡ là những hy vọng và nỗi băn khoăn của giới trẻ về hôn nhân. Mặc dù nhiều người vẫn mong muốn có một tình yêu bền vững và cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng nỗi sợ mất đi sự tự do, sợ lặp lại những trải nghiệm gia đình đau thương và sợ phải gánh vác những trách nhiệm dường như quá nặng nề có thể khiến họ ngần ngại khi nghĩ đến hôn nhân.

Cha Costa giải thích : “Với một số người, hôn nhân vẫn là điều đáng mong ước; với những người khác, nó thậm chí còn khó hình dung nổi”.

Những thách thức trong việc hoạch định tương lai và đồng hành cùng các đôi bạn sau đám cưới

Cha lưu ý rằng sự bấp bênh về kinh tế thường đóng vai trò đáng kể. Theo ngài, việc làm không ổn định, khó khăn trong việc tìm nhà ở, chi phí tổ chức đám cưới cùng các áp lực tài chính khác có thể khiến người trẻ gặp trở ngại khi hoạch định tương lai.

Cha Costa nhận định: “Thật khó để hứa hẹn với nhau về một tương lai khi bạn không biết liệu mình có công ăn việc làm hay nhà cửa hay không.”

Ngài cũng cho biết những người tham gia đã thảo luận về việc sống thử, qua đó nhận thấy rằng các cặp đôi sống chung vì nhiều lý do khác nhau. Với một số người, điều này phản ánh sự cam kết ngày càng lớn đối với đời sống gia đình; trong khi với những người khác, quyết định này lại xuất phát từ nỗi sợ hãi cá nhân hoặc những hạn chế về mặt kinh tế.

Dù thừa nhận rằng việc sống thử không được xem là bước chuẩn bị lý tưởng cho hôn nhân hay là sự đảm bảo cho một mối quan hệ bền vững hơn, nhưng cha Costa chỉ ra rằng những người tham dự đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành cùng các đôi bạn và giúp họ phân định xem liệu họ đã sẵn sàng đón nhận quan điểm của Giáo hội về hôn nhân hay chưa.

Ngài giải thích rằng các cuộc thảo luận đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc thấu hiểu những nguyện vọng và hoàn cảnh thực tế của mỗi người, phù hợp với đường hướng mục vụ được đề ra trong Tông huấn Amoris Laetitia.

Ngài nói thêm, các tham dự viên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ mục vụ cho các cặp vợ chồng, đặc biệt là trong những năm đầu của cuộc sống hôn nhân, khi họ có thể phải đối mặt với những thách thức liên quan đến giao tiếp, tài chính và việc sinh con.

Trong bối cảnh đó, ngài cũng ghi nhận việc các tham dự viên nhìn nhận rằng đối với nhiều người, việc không thể có con có thể trở thành nguồn cơn của nỗi đau khổ sâu sắc.

Đức Hồng y Lacroix: Hãy hiện diện và đến với các gia đình

Chia sẻ với Vatican News bên lề buổi họp báo, Đức Hồng y Gérald Cyprien Lacroix nhấn mạnh sự nhìn nhận ngày càng rõ nét về tầm quan trọng của việc chào đón và hiện diện cùng các gia đình.

Ngài nói: “Có một sự nhìn nhận chung rằng chúng ta cần cởi mở chào đón hơn, hiện diện nhiều hơn, lắng nghe kỹ hơn những gì mọi người đang trải qua và mang lại cho họ niềm hy vọng. Chúng ta phải trang bị cho họ những phương thế để tăng trưởng trong đức tin Đây là điều đang dần lộ rõ ​​trên mọi phương diện.”

Đức Hồng y nhấn mạnh rằng sự đáp ứng của Giáo hội không nhất thiết phải bắt đầu bằng các chương trình quy mô lớn hay những chiến lược cầu kỳ.

“Chúng ta không nghĩ trước hết đến những chương trình hay chiến lược đồ sộ. Không. Hãy cứ hiện diện bên cạnh giáo dân của mình. Hãy bắt đầu từ điều đó. Hãy tỏ thái độ cởi mở, chào đón. Hãy chia sẻ chứng từ của mình. Hãy sống làm chứng cho những gì các bạn rao giảng.”

Toàn thể Giáo hội được mời gọi thực hiện sứ mạng này

Khi được hỏi điều gì đã gây ấn tượng đặc biệt với ngài trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng y Lacroix đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dành thời gian cho người khác và chủ động đến với mọi người ở bất cứ nơi đâu họ hiện diện.

“Chúng ta cần dành thời gian để ở bên những người tìm đến mình, cũng như những người đặt câu hỏi mà ta gặp gỡ trong cuộc sống thường ngày. Mọi người không chỉ ở trong nhà thờ; họ hiện diện ở khắp mọi nơi, và chúng ta cũng cần phải có mặt ở khắp mọi nơi.”

Đức Hồng y nhấn mạnh rằng vấn đề không phải là “Tại sao bạn không đến nhà thờ?”, mà đúng hơn là “Tại sao chúng ta không bước ra thế giới và tìm đến với mọi người?”

Ngài nói, khi nhấn mạnh rằng sứ mạng này thuộc về toàn thể Giáo hội, “việc này không chỉ tùy thuộc vào chúng tôi. Những người giáo dân, bao gồm các gia đình, các cặp vợ chồng, những người góa bụa và ông bà, tất cả đều có sứ mạng chia sẻ và mời gọi.”

Lời cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV

Đức Hồng y cũng được hỏi rằng việc Đức Giáo hoàng thông báo sẽ trải qua phẫu thuật đã ảnh hưởng thế nào đến cuộc gặp gỡ, xét đến việc chính ngài là người đã triệu tập sự kiện này và đã có mặt ngay từ lúc bắt đầu.

Đức Hồng y Lacroix nói: "Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều đang cầu nguyện cho ngài, và tôi tin rằng mọi người trên khắp thế giới cũng vậy, nhưng một cách đặc biệt. Chúng tôi hiểu rõ ngài mong muốn được hiện diện tại đây đến nhường nào. Ngài đã ở cùng chúng tôi ngay từ đầu, nhưng giờ đây, vì những lý do mà chúng ta đều biết, ngài không thể đích thân tham dự cùng chúng tôi được nữa."

Tuy nhiên, ĐHY cho biết việc Đức Giáo hoàng vẫn tiếp tục quan tâm đến công việc của các tham dự viên là một nguồn khích lệ.

“Ngài muốn xem tất cả những gì chúng tôi đã thực hiện, đọc và xem xét kỹ lưỡng các tài liệu đó. Ngài cũng muốn đưa ra một tuyên bố cuối cùng, nhưng việc này sẽ được thực hiện sau. Chỉ là nó bị hoãn lại một chút mà thôi.”

Đức Hồng y nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng đã triệu tập cuộc gặp gỡ này chính vì ngài muốn lắng nghe những kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu xa của toàn thể Giáo hội.

Tý Linh

(theo Deborah Castellano Lubov, Vatican News)