Cuộc gặp kéo dài ba tiếng đồng hồ vào ngày 22/10 đã tạo cơ hội cho vị Tổng Giám mục bày tỏ những mối quan tâm với các nhà lãnh đạo quốc gia. Lời cầu nguyện là dịp để khẩn cầu sự trợ giúp từ Thiên Chúa. Những phản ứng trái chiều nảy sinh sau đó đã đè nặng trong lòng ngài.

Cách đây vài tháng, Tổng giám mục James Golka của Denver đã nhận được một lời mời đặc biệt: cùng các Giám mục Công giáo khác gặp gỡ các quan chức trong chính quyền Trump tại Nhà Trắng để thảo luận về những vấn đề mà người Công giáo quan tâm. Sau cuộc họp, do Văn phòng phụ trách các vấn đề đức tin của Nhà Trắng tổ chức, chứ không phải do Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), các Giám mục đã có ít phút gặp gỡ Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục và được mời cầu nguyện với Tổng thống.
Lời mời này được đưa ra sau một cuộc họp vào tháng Sáu, trong đó các nhà lãnh đạo tôn giáo đã nêu lên những vấn đề gây quan ngại sâu sắc, bao gồm vấn đề nhập cư, tự do tôn giáo và thị thực dành cho các nhân sự tôn giáo.
Đức Tổng Giám mục Golka chia sẻ với tờ Denver Catholic rằng, sau cuộc họp tháng Sáu, các nhóm công tác đã được thành lập để xem xét những vấn đề nêu trên và đạt được những tiến bộ đáng kể. Điều này đã khích lệ ngài khi cân nhắc lời mời đến Nhà Trắng.
Dù cảm thấy vinh dự trước lời mời này, nhưng vì còn lo ngại về một số chính sách của chính quyền cũng như về cách mà cuộc gặp có thể bị diễn giải, ngài cho biết mình đã dành thời gian cầu nguyện về toàn bộ sự việc.
Đức Tổng Giám mục chia sẻ : “Tôi đã không chắc phải làm gì. Một mặt, đây là cơ hội tuyệt vời để nêu lên những vấn đề quan trọng vì lợi ích của Giáo hội. Mặt khác, tôi biết rằng mọi người có thể sẽ cảm thấy không hài lòng. Dù ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp riêng tư, nhưng tôi hiểu rằng thông tin về cuộc gặp có thể bị lan truyền và một số người có thể lợi dụng nó cho các mục đích chính trị. Nhưng khi cầu nguyện về điều này, tôi đã nghĩ rằng đây chính là điều mà người Công giáo vẫn thường làm. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người. Dù có đồng quan điểm hay không, chúng ta vẫn luôn cầu nguyện cho đất nước và các nhà lãnh đạo của mình.”
Với sự sáng tỏ có được từ việc cầu nguyện, Đức Tổng Giám mục Golka đã chấp nhận lời mời và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đến Washington, D.C. Phải đến ngay trước cuộc gặp vào ngày 22/10, Đức Tổng Giám mục Golka mới được đề nghị chủ trì phần cầu nguyện cùng Tổng thống Trump.
Đức Tổng Giám mục Golka cùng các Giám mục khác đã đến Nhà Trắng để làm việc với Văn phòng phụ trách các vấn đề đức tin. Trong cuộc họp kéo dài ba giờ đồng hồ, các bên đã thảo luận về những vấn đề quan trọng như chính sách nhập cư, bao gồm thị thực dành cho nhân sự tôn giáo, bảo vệ sự sống, tự do tôn giáo và quyền lựa chọn trường học.
Đức Tổng Giám mục lưu ý rằng, tất nhiên, một cuộc gặp gỡ sẽ không thể giải quyết được mọi vấn đề. Đối thoại liên tục, cầu nguyện và làm chứng là điều mà mỗi người Công giáo được mời gọi thực hiện. Đức Tổng Giám mục Golka nhấn mạnh, dù đức tin mang tính cá nhân, nhưng nó không hề riêng tư.
Ngài chia sẻ: “Một cuộc gặp gỡ không làm thay đổi chính sách. Tôi đã nói lên những gì Giáo hội dạy, và tôi cũng sẽ nói điều tương tự với một vị tổng thống thuộc đảng phái nào đi nữa. Là người Công giáo, chúng ta được mời gọi chia sẻ đức tin của mình trong mọi hoàn cảnh, dù lúc thuận lợi hay lúc không thuận lợi, và làm chứng cho phẩm giá của mỗi con người.”
Đức Tổng Giám mục Golka cho biết, phản ứng trước đoạn video ghi lại lời cầu nguyện của ngài, vốn chỉ bao gồm khoảng một phần ba nội dung lời cầu nguyện, đã rất mạnh mẽ.
Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh : “Tôi hiểu rằng nhiều người đã xem đoạn video do chính quyền đăng tải mười hai ngày trước cuộc bầu cử và coi đó như một sự ủng hộ [dành cho một ứng cử viên]. Đó hoàn toàn không phải là ý định của tôi. Các Giám mục tại Hoa Kỳ giảng dạy rằng Giáo hội không thể đứng ra ủng hộ bất kỳ ứng cử viên hay đảng phái nào. Tôi tuân giữ điều đó. Dù các bạn bỏ phiếu cho ai đi chăng nữa, thì cuối cùng, các bạn vẫn thuộc về Chúa Giêsu, Đấng yêu thương các bạn nhiều hơn cả những gì các bạn có thể tưởng tượng.”
Đức Tổng Giám mục Golka giải thích : “Tôi có rất nhiều người, những người bạn rất tốt, đã hỏi tôi rằng: ‘Ngài đang làm gì vậy?’, ‘Tại sao ngài lại làm thế?’. Tôi chỉ trả lời: ‘Tôi đang thực hiện vai trò của một linh mục Công giáo’”. “Chúng tôi cầu nguyện cho mọi người. Chúng tôi chúc lành cho những ai cần đến lời chúc lành. Mà tất cả chúng ta, ai ai cũng đều cần lời chúc lành. Đó là điều tôi làm.”
Kể từ cuộc gặp gỡ ngày 22/10, những phản ứng trái chiều, đặc biệt là trên không gian mạng, nơi sự chia rẽ được bộc lộ rõ rệt, đã đè nặng trong lòng Đức Tổng Giám mục Golka. Trong khi một số người hoan nghênh hành động cầu nguyện đó và coi đây là một lời mời gọi mang tinh thần Kitô giáo, thì một số người cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
Ngài ghi nhận : “Tôi vô cùng đau lòng khi thấy mọi người bị tổn thương, và thấy có những cá nhân cố tình lợi dụng thời điểm này để gieo rắc sự chia rẽ. Đó không phải là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi nhìn xa hơn những dòng tiêu đề, vốn thường được tạo ra để khơi gợi sự xung đột, để hướng tới sự thật trọn vẹn.”
Đức Tổng Giám mục chia sẻ rằng, việc được mời đến Nhà Trắng để thảo luận về những vấn đề này vừa là một vinh dự lớn lao, vừa là một trách nhiệm sâu xa.
Ngài giải thích : “Người Công giáo được hưởng lợi khi các Giám mục của họ trực tiếp chuyển tải những mối quan tâm của các gia đình bình thường đến những người nắm quyền. Trên khắp cả nước, nhiều người trong cộng đồng của chúng ta đang sống trong nỗi sợ hãi trước tình trạng tăng cường thực thi các quy định về nhập cư. Ngay cả các linh mục của chúng ta cũng gặp khó khăn với các vấn đề về thị thực dành cho nhân sự tôn giáo, trong bối cảnh chính phủ đang xem xét lại các chương trình này. Tại Colorado, nhiều gia đình Công giáo đang chờ đợi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra phán quyết về việc liệu tiểu bang này có được phép loại trừ các gia đình Công giáo khỏi chương trình giáo dục mầm non phổ cập hay không.”
Đối với vô số cá nhân chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp thực thi chính sách nhập cư, đối với một phần năm số linh mục trong Tổng Giáo phận đang phục vụ theo thị thực tôn giáo, cũng như hàng ngàn học sinh tại các trường Công giáo, thì những vấn đề này có tầm quan trọng đặc biệt tại Colorado.
Đức Tổng Giám mục Golka nói tiếp : “Các thai nhi, các gia đình nhập cư và người nghèo đều cần những người lên tiếng bảo vệ. Công việc này chỉ thực sự hiệu quả nếu Giáo hội truyền tải cùng một thông điệp đến các nhà lãnh đạo của cả hai đảng. Chúng tôi sẽ làm như vậy. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho vị tổng thống, vị thống đốc và tất cả những ai đang đảm nhiệm các chức vụ công, bất kể họ thuộc đảng phái nào hay có quan điểm ra sao về những vấn đề gây chia rẽ.”
Đức Tổng Giám mục cho biết, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các Kitô hữu luôn được mời gọi cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của mình. Đây là một truyền thống bắt nguồn từ thời Giáo hội sơ khai, khi thánh Phaolô kêu gọi “ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh” (1 Tm 2, 1-2).
Tý Linh
(theo André Escaleira, Jr., Denver Catholic )
