Nhằm tôn vinh di sản của Chicago với tư cách là một "thành phố đón tiếp", Đức Hồng y Blase Cupich kêu gọi người Công giáo nhận ra hình ảnh Chúa Kitô nơi người di cư, đồng thời thể hiện đức tin thành sự dấn thân, lòng hiếu khách và những hành động nâng đỡ cụ thể.

Việc bảo vệ người nhập cư là bổn phận của mọi môn đệ Chúa Giêsu và, theo lời Đức Hồng y Blase Cupich trong bài giảng tại Nhà thờ Old St. Patrick ở Chicago vào ngày 3/10, đó là "một hành động thờ phượng Thiên Chúa theo đúng nghĩa nhất của từ này". Trong bài giảng, Đức Hồng y Tổng Giám mục Chicago đã thúc giục người Công giáo biến cuộc gặp gỡ của họ thành dịp vừa để tôn vinh di sản của thành phố, vừa là lời kêu gọi hành động.
Đối với vị Hồng y người Mỹ này, Chicago là thành quả từ những hành trình đầy can đảm của những người tìm kiếm một xuất phát mới cho gia đình mình, từ các thế hệ di dân và gia đình người Mỹ gốc Phi di cư lên miền Bắc thời kỳ đầu, cho đến các cộng đồng người Mỹ Latinh và châu Á đến đây vào thời gian gần đây hơn. Tuy nhiên, ngài cảnh báo rằng tinh thần đón tiếp tại Hoa Kỳ đã "suy giảm đáng kể".
Nhớ đến người ngoại kiều
Đức Hồng y Cupich đã nhắc lại những lo ngại được các Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ trong cuộc họp tại Baltimore vào tháng 11 năm 2025. Ngài phát biểu: "Chúng tôi đã thảo luận về bầu không khí sợ hãi và lo âu được gây ra bởi việc phân loại đối tượng và việc áp dụng luật di trú một cách vô nhân đạo, bởi việc biến người nhập cư thành quỷ dữ, bởi những điều kiện nguy hiểm tại các trung tâm giam giữ, bởi việc thiếu khả năng tiếp cận sự đồng hành mục vụ, bởi tình trạng mất tư cách pháp lý một cách đột ngột và tùy tiện, bởi những mối đe dọa đối với tính chất thánh thiêng của các nơi thờ phượng cũng như bản chất đặc thù của các bệnh viện và trường học, và cả vấn đề chia cắt trẻ em khỏi cha mẹ."
Ngài nói thêm rằng các Giám mục đã khẳng định tình liên đới với người di cư, phản đối việc trục xuất hàng loạt và bừa bãi, đồng thời kêu gọi cải cách triệt để chính sách nhập cư. Dựa trên các bài đọc Thánh Kinh, Đức Hồng y đã suy ngẫm về mệnh lệnh của Môisê: "Hãy yêu thương người ngoại kiều, vì chính anh em đã từng là người ngoại kiều trên đất Ai Cập."
Ngài giải thích rằng điều này đòi hỏi nhiều hơn là chỉ đơn thuần dung thứ cho người ngoại kiều vì lòng thương hại. Nó đòi hỏi các tín hữu phải nhớ lại lịch sử của chính mình về cảnh phải rời bỏ quê hương và bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài tuyên bố : "Chúng ta không thể nói mình thờ phượng Thiên Chúa trong khi lại thờ ơ với người ngoại kiều, bởi vì Thiên Chúa mà chúng ta thờ phượng là Thiên Chúa của sự công chính, Đấng giải phóng những người di cư."
Gặp gỡ Chúa Kitô ở bên lề xã hội
Lấy cảm hứng từ Thư gửi tín hữu Do Thái, Đức Hồng y Cupich đã kêu gọi các tín hữu hãy tìm kiếm Chúa Giêsu "bên ngoài cổng thành" : tại các trung tâm đón tiếp, các trung tâm xử lý hồ sơ xin tỵ nạn và những khu dân cư nơi các gia đình đang đấu tranh để xây dựng lại cuộc sống.
Khi suy niệm về đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu chương 25, ngài nhấn mạnh việc Chúa Giêsu đồng hóa mình với những người bị bỏ rơi và những người dễ bị tổn thương. Ngài khẳng định rằng, khi các giáo xứ cung cấp quần áo, tổ chức các lớp học tiếng Anh, hỗ trợ pháp lý và cung cấp thực phẩm, thì "chúng ta không chỉ bằng lòng thực hiện một công tác xã hội đơn thuần; chúng ta đang gặp gỡ Chúa Kitô, chúng ta dấn thân theo tinh thần người môn đệ Thánh Thể". Nhắc lại lời dạy của Thánh Gioan Kim Khẩu, ngài đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tôn thờ Chúa Kitô nơi bàn thờ và sự quan tâm dành cho người ngoại kiều trên đường phố.
Lời kêu gọi hành động
Đức Hồng y kết luận bằng cách nêu rõ các cam kết dấn thân cụ thể: thúc giục các nhà làm luật cải cách chính sách nhập cư một cách thiết thực và hợp lý; yêu cầu áp dụng pháp luật nhân đạo và đòi hỏi trách nhiệm giải trình đối với các hành vi vi phạm nhân quyền; tìm cách tiếp cận những người bị giam giữ đang bị đe dọa về quyền tự do tôn giáo; và mở rộng các hoạt động từ thiện.
Ngài nhấn mạnh rằng việc cầu nguyện trong nhà thờ phải luôn quan tâm đến những tiếng kêu đòi công lý vang lên từ bên ngoài, cũng như quan tâm đến các gia đình người nhập cư đang tìm kiếm sự an toàn, nơi trú ẩn và một tương lai cho con cái họ. Theo ngài, công tác vận động sẽ bao gồm việc hối thúc các nhà làm luật thông qua những cải cách nhập cư hợp lý, yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật phải chịu trách nhiệm giải trình, đảm bảo khả năng tiếp cận những người đang bị giam giữ mà quyền tự do tôn giáo của họ bị đe dọa, và cung cấp sự hỗ trợ từ thiện cho tất cả những ai đang gặp khó khăn.
“Ước mong sao bắc đẩu của chúng ta luôn là niềm xác tín vững chắc rằng việc bênh vực người nhập cư là trách nhiệm của mỗi môn đệ Chúa Giêsu, và đó chính là một hành động thờ phượng Thiên Chúa theo đúng nghĩa nhất của từ này”.
Tý Linh
(theo Vatican News)
