Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Trên Chuyến Bay Đến Tây Ban Nha, Đức Lêô XIV Một Lần Nữa Kêu Gọi Hòa Bình

Trên chuyến bay đến Madrid, Đức Lêô đã chào hỏi và trao đổi với các nhà báo. Trả lời các câu hỏi của họ, ngài đã khơi lại cuộc đối thoại về Ucraina, bày tỏ tình liên đới với Li Băng. Ngài cũng đề cập đến các vụ lạm dụng, một vết thương vẫn còn nhức nhối, cũng như chiến tranh, đặc biệt là sự nguy hiểm của các loại vũ khí được sử dụng. Các nữ tu người Tây Ban Nha đã tặng mỗi nhà báo trong phái đoàn của Đức Thánh Cha một tràng hạt.

“¡Muy buenos días a todos!” (Chào buổi sáng tất cả mọi người!) Với những lời này, được nói bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Lêô XIV đã chào đón hơn 80 nhà báo đi cùng ngài trong chuyến tông du đến Tây Ban Nha sáng 6/6. Máy bay của Đức Giáo hoàng cất cánh từ sân bay quốc tế Rome-Fiumicino lúc 8 giờ 13 phút sáng, hướng đến Madrid, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm mà Đức Giáo hoàng sẽ gặp gỡ các cộng đồng giáo hội, chính quyền và tín hữu của Tây Ban Nha.

Theo thông lệ trong các chuyến công du quốc tế, gần cuối chuyến bay, Đức Giáo hoàng đã đi đến phía cuối máy bay để đích thân chào hỏi các đại diện truyền thông. Đó là một cuộc gặp gỡ ngắn gọn và thân mật, với những cái bắt tay, nụ cười và một vài câu hỏi về các vấn đề quốc tế hiện tại. Bên cạnh những chủ đề nghiêm túc hơn, một khoảnh khắc vui vẻ đã xuất hiện khi Đức Giáo hoàng được hỏi, khi đến Tây Ban Nha, liệu ngài ủng hộ Real Madrid hay FC Barcelona. Đức Lêô XIV trả lời với một nụ cười : “Điều đó dễ thôi: Giáo hoàng ủng hộ tất cả các đội, nhưng Robert Prevost thì ủng hộ Real Madrid!”. Câu trả lời khiến những người có mặt bật cười.

Giáo hội có một sứ điệp dành cho tất cả mọi người

Đức Lêô XIV nói với các phóng viên : “Chuyến đi này là chuyến thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng đến Tây Ban Nha sau một thời gian rất dài, và cá nhân tôi rất vui mừng về điều đó.” Ngài nói tiếp :  “Đây là một chuyến thăm tông tòa, để gặp gỡ các tín hữu, để cử hành đức tin, để loan báo sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, nhưng đồng thời, để chào đón tất cả mọi người, toàn thể xã hội, bởi vì Giáo hội có một sứ điệp dành cho tất cả mọi người, như các bạn đã thấy, tôi tin là rất rõ ràng, trong Thông điệp được công bố vào ngày 25/5.

Giới trẻ, sứ giả của tình yêu Thiên Chúa

Đức Thánh Cha biết rằng một sự nhiệt tình lớn lao đang chờ đợi ngài, đặc biệt là từ giới trẻ. Ngài nhấn mạnh: "Dường như sẽ có rất nhiều người trẻ với lòng nhiệt thành của họ, và tôi tin rằng, theo nghĩa này, bằng cách cùng nhau chia sẻ niềm vui của đức tin, chúng ta có thể truyền tải một sứ điệp rất đẹp." Ngài nói thêm, một sứ điệp sẽ được mang đến Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, "để tất cả cùng sống đức tin và loan báo sứ điệp về tình yêu thương của Thiên Chúa, lòng bác ái và sự tôn trọng dành cho mỗi con người."

Các vụ lạm dụng, một vết thương chưa lành

Trả lời câu hỏi về nạn lạm dụng do hàng giáo sĩ gây ra, Đức Giáo hoàng tuyên bố rằng ngài sẽ gặp gỡ một số nạn nhân trong chuyến tông du của mình, đảm bảo với họ về cam kết của ngài và toàn thể Giáo hội trong việc chống lại điều mà “vẫn còn là một vết thương chưa lành”. Tối thứ Sáu, ngày 5/6, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã đưa tin về cuộc gặp gỡ do Giáo hội địa phương tổ chức.

Trong số các chủ đề được đề cập có cuộc xung đột ở Ucraina, về vấn đề này, Đức Lêô XIV tái khẳng định sự cần thiết phải kiên quyết theo đuổi con đường đối thoại và hòa bình. Ngài cũng hướng suy nghĩ của mình đến Li Băng, khẳng định sự quan tâm của Tòa Thánh đối với tình hình ở nước này thông qua việc liên lạc thường xuyên với các nhà lãnh đạo tôn giáo. Trả lời câu hỏi về Iran và chủ đề chiến tranh, Người kế vị Thánh Phêrô nhắc lại những suy tư được phát triển trong những năm gần đây bởi huấn quyền của Giáo hội về những biến đổi sâu xa do công nghệ quân sự hiện đại và khả năng hủy diệt của vũ khí hiện đại mang lại.

Món quà của các nữ tu

Khi máy bay bay qua Địa Trung Hải, hành trình còn bao gồm một dấu hiệu khác, ít được chú ý hơn nhưng không kém phần quan trọng. Một số đan viện của Tây Ban Nha muốn bày tỏ sự ủng hộ tinh thần của họ đối với chuyến tông du bằng cách lần chuỗi Mân Côi cho mỗi nhà báo trên máy bay của Đức Giáo hoàng. Mỗi nhà báo đều được tặng một tràng chuỗi Mân Côi như một món quà từ các cộng đồng chiêm niệm, vốn đã phó thác công việc của những người sẽ đưa tin trong những ngày này thông qua các bài báo, phóng sự truyền hình, ảnh chụp và chương trình phát thanh cho lời cầu nguyện. Một cử chỉ giản dị nhưng lý tưởng kết hợp công việc báo chí và đời sống cầu nguyện thầm lặng, hai khía cạnh thường đồng hành, mỗi bên theo cách riêng của mình, trong các chuyến tông du của Người Kế vị Thánh Phêrô. Một bức tranh do các bệnh nhân nhỏ tuổi của Bệnh viện Bambino Gesù vẽ cũng được tặng cho Đức Giáo hoàng.

Madrid hân hoan đón chào

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, chuông nhà thờ vang lên báo hiệu sự xuất hiện của Đức Giáo hoàng. Madrid chào đón Đức Lêô XIV trong một trong những chuyến thăm quốc tế lớn đầu tiên của triều đại giáo hoàng của ngài. Giữa những sứ điệp hòa bình, công việc của các nhà báo và những lời cầu nguyện thầm lặng của các cộng đồng chiêm niệm, chuyến tông du đến Tây Ban Nha đã mang trọn vẹn ý nghĩa của nó trong chuyến bay này.

Tý Linh

(theo Silvina Perez – Vatican News)