Vào thứ Hai, ngày 4/5, Đức Lêô XIV đã tiếp kiến tại Vatican các thành viên Hội đồng quản trị của Tổ chức“Bác ái Công giáo Hoa Kỳ”. Đây là cơ hội để Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với những người nam và người nữ này vì sự tận tâm của họ trong việc tiếp tục “công việc trắc ẩn của Chúa chúng ta đối với những người nghèo khổ nhất trong chúng ta”, bất chấp những khó khăn gặp phải trong việc thực thi sứ mạng bác ái này.

Năm mươi thành viên Hội đồng quản trị của Tổ chức Bác ái Công giáo Hoa Kỳ (Catholic Charities USA) đã bắt đầu chuyến thăm Rôma và Vatican vào thứ Hai. Mạng lưới viện trợ xã hội và nhân đạo Công giáo này, hiện diện ở mọi giáo phận tại Hoa Kỳ, có sứ mạng giúp đỡ các cá nhân, gia đình và cộng đồng đang gặp khó khăn, đấu tranh cho công lý trong các cơ cấu xã hội, và kêu gọi toàn thể Giáo hội cũng như tất cả những người thiện chí cùng làm điều tương tự.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV rất vui mừng được đón tiếp họ và đảm bảo với họ về những lời cầu nguyện của ngài. "Tôi cầu nguyện để thời gian anh chị em ở lại đây, giữa lòng Giáo hội hoàn vũ, sẽ không chỉ củng cố mối liên hệ của anh chị em với Người kế vị Thánh Phêrô, nhưng còn giúp anh chị em đến gần hơn với trái tim của Chúa Kitô, mà tình yêu của Người mời gọi tất cả chúng ta cùng chia sẻ."
Những thách thức liên quan đến sứ mạng bác ái
Trong bài phát biểu tại buổi tiếp kiến này, Đức Giáo hoàng đã nhấn mạnh những khó khăn gặp phải trong việc rao giảng Tin Mừng qua việc quan tâm đến người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất, cả về mặt cá nhân lẫn thể chế (xem Cv 6,1-7). “Những khó khăn này bao gồm việc tìm kiếm đủ nguồn lực, cho người khác thấy rằng loại hình phục vụ này là một phần không thể thiếu của đời sống Kitô hữu đích thực, và không nhượng bộ cho sự nản lòng, đặc biệt khi chúng ta gặp những người mà chúng ta không thể giúp đỡ được như chúng ta mong muốn.”
Và Đức Thánh Cha đã cho họ biết rằng ngài hoàn toàn ý thức được rằng các tổ chức Bác ái Công giáo Hoa Kỳ không hề miễn nhiễm với những thách thức vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay.
Sự hiện diện liên tục của Chúa Kitô
Tuy nhiên, đối với Đức Thánh Cha, “chính khi chúng ta đối mặt với những trở ngại như vậy, chúng ta phải học cách lắng nghe tiếng Chúa Giêsu, Đấng một lần nữa nói với chúng ta: ‘Thầy ở cùng các con mọi ngày!’” Ngay cả ngày nay, Chúa Kitô vẫn đến gần để đồng hành cùng các môn đệ của Người, đặc biệt là trong những lúc thất vọng và nghi ngờ, như Người đã làm với Thánh Tôma Tông đồ và các môn đệ trên đường về Emmaus (xem Ga 20, 24-29; Lc 24, 13-35).”
“Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích những nỗ lực đáng khen ngợi của anh chị em và bày tỏ lòng biết ơn về sự sẵn lòng tiếp tục công việc trắc ẩn của Chúa chúng ta đối với những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta. Khi làm như vậy, anh chị em tìm cách giải quyết những tình huống phi nhân, giảm bớt nỗi đau khổ của các cá nhân và gia đình, và làm nhẹ gánh nặng cho những người đang bị đè nặng bởi những thử thách và xung đột.”
Bác ái là trọng tâm của đời sống hằng ngày
“Trong mọi hoàn cảnh, chính lòng bác ái của Chúa Kitô phải thúc đẩy anh chị em trong công việc hằng ngày của anh chị em (x. 2Cr 5,14). Nghĩa là, ước muốn mang đến cho người khác sự trợ giúp vật chất với tình yêu thương của Trái Tim Chúa Giêsu, vì chính trong tình yêu thương ấy họ sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi đích thực và phẩm giá của họ sẽ được tôn trọng”, Đức Thánh Cha khuyên nhủ thêm. Nếu đúng là “yêu thương tha nhân là bằng chứng hữu hình về tình yêu đích thực của chúng ta dành cho Thiên Chúa” (Tông huấn Dilexi Te, 26), thì “cũng đúng là yêu thương tha nhân một cách chân thật hàm ý mang đến cho họ khả năng gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa”.
“Công việc của anh chị em bên cạnh những người dễ bị tổn thương nhất tiếp tục mang đến cơ hội đặc biệt để chia sẻ niềm vui Phục Sinh, và tôi cảm ơn anh chị em vì chứng nhân đức tin chân thành của anh chị em. Sự giúp đỡ thiết thực mà anh chị em và các tổ chức đối tác mang lại cho những người thiệt thòi cho phép họ cảm nhận được tình yêu của Chúa qua anh chị em và mở đường cho họ bước vào mối quan hệ bền vững với Người. Đồng thời, điều đó cũng cho phép anh chị em được tiếp xúc với thân xác của Chúa Kitô bằng cách tìm kiếm và phục vụ Người nơi anh chị em chúng ta (x. Mt 25, 31-46). Như vậy, các công việc bác ái của anh chị em trở thành cuộc gặp gỡ hỗ tương với Chúa, Đấng hiện diện giữa chúng ta.”
Trấn an các thành viên của "Tổ chức Bác ái Công giáo" về sự hiện diện liên tục của Chúa Kitô trong sứ mạng bác ái và yêu thương của họ, "Thầy ở cùng các con mọi ngày" (Mt 28, 20), Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy để niềm hy vọng Phục Sinh đi vào "cuộc sống của chúng ta và hướng dẫn việc phục vụ của chúng ta, được thúc đẩy bởi lời hứa của Người."
Đức Lêô XIV kết luận : “Với những tâm tình này, tôi gửi đến anh chị em những lời chúc tốt đẹp nhất cho sứ mạng cao cả của anh chị em và đảm bảo với anh chị em, cũng như tất cả các đồng nghiệp của anh chị em, rằng tôi luôn nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện của mình. Tôi phó thác tất cả anh chị em cho sự cầu bầu đầy yêu thương của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ, và tôi vui mừng ban cho anh chị em Phép lành Tông Tòa của tôi, mà tôi mở rộng cho tất cả các tổ chức liên kết với Bác ái Công giáo Hoa Kỳ, như một bảo đảm về hòa bình và niềm vui trong Chúa Phục Sinh.”
Tý Linh
(theo Françoise Niamien - Vatican News)
