Vào ngày 7/7, cuộc họp đầu tiên của hội nghị bàn tròn về bác ái, do Bộ Phục vụ Bác ái tổ chức, đã diễn ra tại trụ sở Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện ở Palazzo San Calisto. Sáng kiến này quy tụ Giáo phận Rôma và các tổ chức từ thiện địa phương nhằm phối hợp và tạo sự hiệp lực trong việc đáp ứng nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất.

Cùng nhau bước đi, lắng nghe những kinh nghiệm của chính mình để học hỏi từ đó, đồng hành với những người đang cần giúp đỡ trong khuôn khổ một dự án cụ thể, chứ không chỉ đơn thuần đáp ứng tức thời một nhu cầu. Đó là ý nghĩa của cuộc họp đầu tiên của hội nghị Bàn tròn về bác ái, do Bộ Phục vụ Bác ái tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ cùng Giáo phận Rôma, diễn ra vào ngày 7/7 tại Palazzo San Calisto, ở trụ sở của Bộ Phát triển Con người Toàn diện.
Đức Hồng y Tổng trưởng Michael Czerny đã chuyển lời chào của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đồng thời nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa "việc phục vụ bác ái và thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện" trong việc bảo vệ phẩm giá của mỗi người cũng như "cam kết đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau." Cuộc gặp gỡ này, với sự tham dự của Đức Hồng y Đại diện Giáo phận Rôma, Baldo Reina, - người đã khai mạc sự kiện bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến đối với những người dễ bị tổn thương nhất và giá trị của tinh thần phục vụ trong sự hợp tác -, đã quy tụ nhiều tổ chức bác ái tại địa phương: Caritas Rôma, Migrantes, Văn phòng Hợp tác Truyền giáo giữa các Giáo hội thuộc Giáo phận Rôma, Trung tâm Astalli, Dòng Malta, Cộng đoàn Sant’Egidio, Dòng Comboni, Dòng Vinh Sơn, Dòng Scalabrini, các hội đoàn giáo dân thuộc giáo phận, ACLI, Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta và các Anh Em Chiêm niệm.
Cùng nhau hành động
Đức Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, giải thích: "Một dấu hiệu cụ thể của tinh thần hiệp hành này mà tôi đã cổ vũ trong suốt năm năm qua trên cương vị Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký Thượng Hội đồng, và cũng là điều mà ngày nay chúng ta được mời gọi không chỉ tuyên xưng, nhưng còn phải sống và làm cho hữu hình." Một hành trình chia sẻ và huynh đệ, nhằm đưa ra giải pháp toàn diện trước những thách thức của tình trạng nghèo đói, trước "những thay đổi xã hội diễn ra nhanh chóng và thường gây bất ổn," cũng như trước những khó khăn mà những người chăm sóc bệnh nhân tâm thần phải đối mặt. "Tất cả những điều này mời gọi chúng ta đi theo hướng của một hành động chung với tư cách là một thân thể Giáo hội duy nhất."
Đồng trách nhiệm
Ba định hướng đã được đề xuất: "Thúc đẩy tinh thần đồng trách nhiệm", bởi vì mỗi thực tại đều có phạm vi thẩm quyền riêng và do đó nó đòi hỏi làm việc chung, chứ không phải chồng chéo công việc. Đức cha Luis Marín de San Martín nhấn mạnh: "Chính từ nhãn quan đó mà nảy sinh ý muốn đối thoại trực tiếp về những gì mỗi người có thể làm gì tốt nhất để giúp đỡ các anh chị em đang gặp khó khăn."
Hiệp lực
Một đề xuất khác là thúc đẩy sự hiệp lực. Từ một Giáo hội đưa ra sáng kiến, như vẫn thường làm với tư cách là “ban bác ái khẩn cấp” theo cách định nghĩa của Đức Hồng y Konrad Krajewski về Sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng, sang một Giáo hội cùng nhau bước đi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và chuyên môn để nhận diện rõ hơn các nhu cầu và triển khai các lộ trình hiệu quả hơn. Tất cả những điều này được thực hiện trên tinh thần tôn trọng những căn tính và đặc sủng, bởi lẽ “sự đa dạng, khi được sống trong sự hiệp thông, sẽ trở thành một sự phong phú về mặt thiêng liêng.”
Đồng hành
Cuối cùng, khuyến nghị sau cùng đề cập đến việc bao hàm các hình thức bác ái đa dạng; về phương diện này, hội nghị bàn tròn đóng vai trò là nền tảng cho phép hoạt động phục vụ người nghèo "bất kể đặc điểm về mục vụ hay pháp lý." Bộ Phục vụ Bác ái, như vị Tổng trưởng đã tái khẳng định, không có ý định thay thế các thực tại khác nhau, nhưng là thúc đẩy sự trao đổi, tạo điều kiện cho đối thoại, và đồng hành bằng cách đặt mình "vào việc phục vụ những gì Chúa Thánh Thần muốn khơi dậy thông qua sự đóng góp của tất cả mọi người."
Một dự án nhất quán và liên tục
Kết hợp các đường hướng này, đó là tạo ra "một mạng lưới tại lãnh thổ có khả năng đồng hành với mọi người thông qua một dự án", vốn không chỉ là một ứng phó tức thời, nhưng còn bao hàm việc "cùng cá nhân đó xây dựng một lộ trình," vốn được làm nên bởi "đón tiếp và lắng nghe, hỗ trợ vật chất, chăm sóc sức khỏe, các lộ trình giáo dục và tái hòa nhập thông qua nghề nghiệp, sự đồng hành về mặt tâm linh." Đức cha Luis Marín de San Martín kết luận rằng đây là một con đường cần được thực hiện, trong đó nuôi dưỡng lòng tin, "sự kiên nhẫn để thấu hiểu lẫn nhau và ý muốn không khép kín nơi chính mình", đồng thời luôn đặt dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Nhóm làm việc sẽ tiếp tục các hoạt động thông qua việc đối thoại và trao đổi thường xuyên giữa các thành viên, nhằm duy trì mạng lưới hợp tác này vì lợi ích của những người mong manh nhất và để đạt được các mục tiêu chung. Để hỗ trợ lộ trình này, ba cuộc họp được tổ chức định kỳ hàng năm, vào các tháng Sáu, tháng Mười và tháng Hai, tạo cơ hội cho việc đào sâu và chia sẻ.
Tý Linh
(theo Benedetta Capelli – Vatican News)
