Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Tại Quần Đảo Canary, Đức Lêô XIV Kêu Gọi Nhận Ra Chúa Kitô Nơi Những Người Di Cư

Trong cuộc gặp gỡ với các cơ cấu tiếp nhận người di cư tại cảng Arguineguín ở Las Palmas de Gran Canaria vào thứ Năm, ngày 11/6, Đức Giáo hoàng đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ cho những người bị buộc phải sống lưu vong. Phát biểu trước những người di cư, các tình nguyện viên, đại diện của Caritas và những người dấn thân trong việc tiếp nhận, Đức Thánh Cha tố giác sự thờ ơ trước những bi kịch của cuộc di cư và nhắc lại rằng mỗi người đều thuộc về Thiên Chúa và sở hữu một phẩm giá bất khả xâm phạm.

Phát biểu trên bờ Đại Tây Dương - nơi lần đầu tiên một vị Giáo hoàng đến thăm thủ đô của quần đảo nằm ở cực nam Tây Ban Nha, một vùng đất đa văn hóa và nhập cư, nơi Giáo hội và người dân tìm thấy sức mạnh từ lòng hiếu khách và tình liên đới - Đức Giáo hoàng đã liên hệ thực tế di cư với những lời trong Tin Mừng theo thánh Matthêu về ngày phán xét cuối cùng : “Hôm nay, bên bờ biển, Lời Chúa mang trọn vẹn ý nghĩa của mình: rất nhiều cuộc đời bị tổn thương đến đây, bị tước đoạt gần như mọi thứ, nhưng không bao giờ mất đi phẩm giá của họ”. Ngài nói tiếp : “Tin Mừng kéo chúng ta ra khỏi vị trí khán giả tiện nghi của mình” và hỏi chúng ta liệu chúng ta có thể “nhận ra Chúa Kitô nơi những người đến, mang dấu ấn của nỗi sợ hãi, đói khát và bạo lực, sau khi trải qua sa mạc, màn đêm và biển cả.”

Nhắc đến chiếc nhẫn Ngư Phủ đeo trên tay, Đức Lêô XIV nhắc lại sứ mạng được giao phó cho Thánh Phêrô: "từ nay con sẽ là người thu phục người ta." Một câu nói mà, theo ngài, "mang sức mạnh theo nghĩa đen và đầy đau đớn" tại nơi đây, khi chứng kiến ​​sự đổ bộ của hàng ngàn người di cư.

Lên án những “quái vật” khai thác người di cư

Đức Thánh Cha sau đó mô tả biển cả như một biểu tượng trong Thánh Kinh về sự hỗn loạn và sự dữ, mà ngay cả ngày nay vẫn được sử dụng để gây đau khổ cho con người.

“Ngay cả ngày nay, những con quái vật vẫn còn hoành hành trên những vùng biển này: các băng đảng mafia buôn bán sự tuyệt vọng, những kẻ buôn người biến phụ nữ và trẻ em làm nô lệ, và sự thờ ơ của nhiều cá nhân để mặc người nghèo bị nhấn chìm trong sự bóc lột hoặc lãng quên.”

Đối mặt với thực tế về sức mạnh của biển cả, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng đức tin Kitô giáo hệ tại ở việc tin vào một Thiên Chúa "chế ngự sự hỗn loạn, chấm dứt sự dữ và mở ra con đường nơi cái chết dường như không thể tránh khỏi. Đó là điều mà dân Israel đã trải nghiệm khi họ vượt Biển Đỏ để thoát khỏi ách nô lệ và bước đi trên con đường tự do." Và đó là điều chúng ta thấy trong cảnh tượng từ Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Chúa Giêsu Kitô bước đi trên mặt nước và, đối mặt với cơn bão, ngài thốt lên một lời đầy quyền năng: "Yên lặng đi! Hãy im đi!" Đó là lý do tại sao, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, "nơi Chúa Kitô ra lệnh cho biển cả im lặng, Giáo hội không thể im lặng trước những người bị bỏ mặc cho sóng gió."

Lòng thương xót bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ bé

Cảm ơn các tình nguyện viên và những người tham gia tiếp nhận - Tito và María, những người đã phát biểu trước ngài - Đức Lêô XIV ca ngợi công việc hằng ngày của Caritas, các giáo xứ và nhiều hiệp hội. Ngài giải thích rằng sự hoán cải cái nhìn bắt đầu khi “người di cư không còn là ‘một người nữa’, không còn là một hạng mục và một con số.” Chỉ khi đó, “chúng ta mới hiểu rằng cô bé này có thể là con gái của chúng ta, những khuôn mặt này là một phần của gia đình chúng ta; và khi đó, lương tâm của chúng ta không còn lý do bào chữa nào nữa.” Đức Giáo hoàng nói thêm, khi diễn lại lời Tin Mừng theo thánh Matthêu : “Lòng thương xót bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ bé: đôi khi chỉ với vài chiếc bánh và một ít sữa; những lúc khác, với năm ổ bánh mì và hai con cá.” Đó không phải là “giải quyết mọi thứ, nhưng là phó thác mọi thứ vào tay Chúa và hiện diện ở nơi con người đau khổ, nơi nguồn lực không đủ và không có ngôn ngữ chung, nhưng nơi mà những cử chỉ vẫn có thể lên tiếng.”

Một sứ điệp gửi đến các nạn nhân buôn người

Đức Thánh Cha đặc biệt hướng lời đến Blessing, một người phụ nữ nạn nhân buôn người mà chứng từ của chị đã được chia sẻ trong buổi gặp mặt. “Tên của chị có nghĩa là phúc lành và nhắc nhở chúng ta rằng mỗi mạng sống con người là một phúc lành từ Thiên Chúa. Không ai có thể mua, bán, sử dụng hay từ chối nó, bởi vì trong mỗi người đều tỏa sáng hình ảnh và sự giống như Đấng Tạo Hóa,” ngài nói, đồng thời bày tỏ mong muốn truyền đạt những lời này đến chị: “Tôi muốn sứ điệp này đến được với chị và rất nhiều phụ nữ khác là nạn nhân của nạn buôn người và bóc lột.” Với những lời lẽ đầy lòng trắc ẩn, Đức Lêô XIV nhắc nhở các nạn nhân bị bóc lột về phẩm giá bất khả xâm phạm của họ, điều mà Giáo hội đề cao: “Hôm nay, Giáo hội muốn nói với chị: chị là một người con gái và là một người chị em, chị là một phúc lành.” Và một lần nữa: “Mạng sống của chị không thuộc về những kẻ đã làm hại chị… Mạng sống của chị thuộc về Thiên Chúa và giữ một phẩm giá mà họ không thể cướp đoạt.”

“Các bạn không phải là những con số hay những tập tin”

Trực tiếp nói chuyện với những người di cư hiện diện, Đức Thánh Cha khẳng định bằng cung giọng trìu mến như một người cha: “Tôi muốn nghiêng mình trước phẩm giá của các bạn. Các bạn không phải là những con số hay những tập tin. Các bạn là những người có gia đình và nhà cửa bị bỏ lại phía sau; với những ước mơ mà không ai có quyền khinh miệt.” Ngài cũng cảnh báo họ về các mạng lưới tội phạm lợi dụng sự yếu thế của họ: “Đừng giao phó cuộc đời mình cho những kẻ trục lợi từ cuộc sống của các bạn.” Theo Đức Giáo hoàng, những lời hứa hẹn của những kẻ buôn lậu và buôn người là “những lời dụ dỗ mê hoặc, những ngành công nghiệp của cái chết.

Một thời điểm phán xét đối với cộng đồng quốc tế về phẩm giá con người

Đức Lêô XIV tiếp tục nói rằng cuộc khủng hoảng di cư là “một cuộc xét mình” đối với tất cả mọi người: đối với các quốc gia xuất xứ, những quốc gia phải tạo ra “các điều kiện cho hòa bình, công lý và phát triển”; đối với các quốc gia quá cảnh, những quốc gia được kêu gọi bảo vệ những người yếu thế nhất; và đối với châu Âu, nơi “không thể tuyên bố phẩm giá con người mà lại quen với thực tế rằng Địa Trung Hải và Đại Tây Dương là những nghĩa địa không có bia mộ”. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế “hợp tác hiệu quả và kiên trì” trước thách thức toàn cầu này.

Trong phần cuối bài phát biểu, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng việc đón tiếp người di cư không thể được coi là vấn đề thứ yếu trong đời sống của Giáo hội. Ngài tuyên bố: “Chúng ta quỳ gối trước bàn thờ để tôn thờ Chúa Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể”, và nói thêm rằng do đó không thể làm ngơ trước những con thuyền chở những anh chị em mong manh nhất của chúng ta.

Đức Giáo hoàng đã kêu gọi “những con đường hợp pháp và an toàn”, bảo vệ các nạn nhân và ban hành các chính sách cho phép mọi người sống một cách đàng hoàng trên chính đất nước mình. Ngài nhấn mạnh rằng quyền tìm kiếm nơi tỵ nạn cũng bao gồm “quyền không phải di cư”.

“Quyền được ở lại nhà mà không phải chịu đói, không có chiến tranh, không bị đàn áp, không có bạo lực, không bị mất đất đai, không bị tham nhũng cướp mất miếng cơm manh áo của người nghèo, không bị vũ khí hủy hoại tương lai của trẻ em.”

"Chúng ta không thể quen với việc đếm số người chết," ngài nhấn mạnh, trước khi mạnh mẽ nhắc nhở rằng "phẩm giá con người không có hộ chiếu và không mất đi giá trị khi vượt qua biên giới."

Cuốicungf, Đức Lêô XIV đã phó thác những người di cư và những người đón tiếp họ cho sự cầu bầu của Đức Mẹ Cát Minh. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi cuối cùng chống lại sự thờ ơ: “Mong rằng lịch sử đừng buộc tội chúng ta đã biến nỗi đau khổ của những người đang chịu đựng thành một cảnh tượng thường thấy trên bờ biển của chúng ta. Hôm nay, ở đây, bên bờ biển, mỗi sinh mạng đặt chân đến đều hỏi chúng ta điều gì còn lại trong nhân tính của chúng ta. Sớm muộn gì, điều đó sẽ được biết : liệu chúng ta có thể bảo vệ được nó hay chúng ta đã để cho sự thờ ơ lên ​​tiếng thay cho chúng ta.”

Tý Linh

(theo Moriba Camara, S.J. - Vatican News)