Tiếp kiến các tham dự viên hội nghị chuyên đề “Sự thánh thiện trong lịch sử” vào sáng thứ Tư, 21/10, Đức Lêô XIV nhấn mạnh rằng sự hiện diện và chứng tá của các thánh đã biến đổi lịch sử. “Được ân sủng soi sáng, các ngài đã biết lắng nghe những tiếng gọi của thời đại mình, hòa hợp đức tin với lịch sử, đồng thời hiến dâng cuộc đời để xây dựng thực tại mới mẻ của Nước Thiên Chúa.”

Trước buổi tiếp kiến chung vào ngày 21/10, ngày cuối cùng của hội nghị chuyên đề về “Sự thánh thiện trong lịch sử” do Bộ Tuyên Thánh tổ chức, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tham dự viên của hội nghị này, một hội nghị nhằm khám phá mối tương quan giữa sự thánh thiện và lịch sử. Đức Thánh Cha khẳng định rằng chứng tá của các thánh, vốn bắt rễ sâu xa trong thực tại cụ thể của thời đại các ngài, “nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đổi mới và biến đổi của biến cố Phục sinh. Các ngài cho chúng ta thấy một lịch sử được định hình bởi đức tin.”
Sự thánh thiện được tuyên thánh
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã đề cập đến "sự thánh thiện được tuyên thánh", vốn cần được minh chứng bằng "những chứng tá xác thực, đáng tin cậy và không có bất kỳ sự nghi ngờ nào". Với mục đích này, Đức Thánh Cha nói tiếp, công việc của Ủy ban Lịch sử ở cấp giáo phận, cũng như công việc của các phúc trình viên và của các cố vấn trong Bộ phụ trách "các án phong thánh xưa", đóng một vai trò thiết yếu. Ngài lưu ý rằng các án phong thánh sử dụng "những công cụ đặc thù của nghiên cứu lịch sử, dù mục đích của chúng không phải là để biên soạn một công trình sử học", nhưng là để làm nổi bật "tính gương mẫu, đời sống tâm linh và danh tiếng thánh thiện của các ứng viên được đề nghị tuyên thánh".
Những tấm gương và những đấng chuyển cầu để đối diện với các thách đố ngày nay
Hình ảnh các thánh cũng có thể tiến triển theo thời gian : "không phải để chạy theo những bản sao nhất thời, nhưng là để diễn giải kinh nghiệm cụ thể ngang qua các phạm trù của Tin Mừng được sống". Vì lý do này, Đức Thánh Cha giải thích rằng điều cốt yếu là phải “đặt chứng tá của một vị thánh vào bối cảnh mà vị ấy đã sống”. Ngài khẳng định rằng Dân Chúa luôn tìm kiếm “những tấm gương để sống trong hiện tại, những đấng chuyển cầu giúp các thành viên trong Giáo hội đối diện với những thách đố ngày nay, đồng thời nhận ra các cơ hội của chúng”. Tuy nhiên, ngài cũng lưu ý, không được quên rằng hành động tuyên thánh trọng thể vượt lên trên những hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

Chứng tá của các thánh
Sự hiện diện và chứng tá của các thánh đã làm biến đổi lịch sử. “Được ân sủng soi sáng, các ngài đã biết lắng nghe những tiếng gọi của thời đại mình, hòa hợp đức tin với lịch sử, đồng thời hiến dâng cuộc đời để xây dựng thực tại mới mẻ của Nước Thiên Chúa.” Theo lời của Đức Lêô XIV, “không có các thánh nam nữ, lịch sử thế giới sẽ trở nên nghèo nàn hơn vô cùng, tức là, ít nhân văn hơn.”
Trong buổi tiếp kiến, Đức Giáo hoàng đã ghi nhận sự dấn thân của các bề trên, các cố vấn và các diễn giả tham dự hội nghị chuyên đề, cũng như của tất cả những ai, trên nhiều cương vị khác nhau, đang làm việc cho Bộ Tuyên Thánh.
Tý Linh
(theo Myriam Sandouno – Vatican News)
