Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Vụ Ám Sát Nhằm Vào Đức Gioan Phaolô II: Tư Liệu Hình Ảnh Và Âm Thanh

Vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhiều phát súng đã bắn trúng Đức Giáo hoàng người Ba Lan khi ngài đang di chuyển giữa đám đông tín hữu hành hương tập trung tham dự buổi tiếp kiến ​​chung. Cùng nhìn lại sự kiện này qua âm thanh và hình ảnh, một sự kiện đã để lại dấu ấn sâu đậm trong triều đại giáo hoàng của Thánh Gioan Phaolô II.

 

Lần đầu tiên, người ta có thể nói về chủ nghĩa khủng bố tại Vatican, người ta nói về chủ nghĩa khủng bố từ chính nơi mà những thông điệp về tình yêu thương, sự hòa hợp và hòa bình luôn được lan tỏa”: Benedetto Nardacci đang theo dõi trực tiếp buổi tiếp kiến ​​chung cho chương trình tiếng Ý của Đài phát thanh Vatican, và vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, lúc 5 giờ 17 phút chiều, nhà báo đã chứng kiến ​​điều bất ngờ: một vụ ám sát nhằm vào Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, khi đó 60 tuổi. Kẻ tấn công, Mehmet Ali Agca, 23 tuổi, là một phần tử cực hữu người Thổ Nhĩ Kỳ. Một nữ tu dòng Phanxicô, Sơ Letizia Giudici, đã kịp thời khống chế hắn khi hắn vấp ngã, làm rơi khẩu súng lục.

Đám đông 20.000 người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô bị nhấn chìm trong sự pha trộn giữa bàng hoàng và hoảng loạn. Trên các con phố của khu Borgo, gần hiện trường vụ thảm kịch, một tiếng kêu vang lên: "Chúng đã giết Đức Giáo hoàng! Đức Giáo hoàng đã chết!" Thế nhưng, Người kế vị Thánh Phêrô vẫn còn sống. Trên đường đến Bệnh viện Gemelli, ngài đã thốt lên danh hiệu Đức Mẹ Maria bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Giáo hội cử hành Lễ Đức Mẹ Fatima vào ngày hôm đó. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong tình trạng nguy kịch, đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài hơn bốn giờ. Tại Rôma và trên khắp thế giới, hàng triệu tín hữu đã cầu nguyện cho ngài. Tiếng kêu cầu của họ, tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng, đã được đáp lại: bốn ngày sau, Đức Thánh Cha đã nói chuyện với họ từ giường bệnh của mình. Một lời kinh Regina Caeli (Nữ Vương Thiên Đàng), từ đó nảy sinh sức mạnh của sự tha thứ và lòng tin tưởng hiếu thảo vào Mẹ Đấng Cứu Thế.

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô! Anh chị em thân mến, tôi biết rằng trong những ngày này, và đặc biệt là vào giờ kinh Regina Coeli này, anh chị em đang hiệp nhất với tôi. Tôi vô cùng cảm ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện của anh chị em và tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Tôi đặc biệt gần gũi với hai người bị thương cùng tôi. Tôi cầu nguyện cho người anh em đã bắn tôi và tôi đã chân thành tha thứ. Hiệp nhất với Chúa Kitô, Tư Tế và Hy Tế, tôi dâng những đau khổ của tôi cho Giáo hội và cho thế giới. Lạy Mẹ Maria, con xin lặp lại với Mẹ: ‘Totus tuus ego sum,’ con hoàn toàn thuộc về Mẹ.”

Một năm sau, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến Fatima. Ngài xác tín: bàn tay của Đức Mẹ, người đã hiện ra với ba em bé chăn cừu 65 năm trước đó, đã làm chệch hướng viên đạn. Chính nhờ Mẹ mà ngài được sống sót.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Đức Lêô XIV, chiều 13/5/2026 trước buổi tiếp kiến chung, đã đến vị trí mà Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II bị ám sát: