Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, tưởng nhớ Bữa Tiệc Ly của Chúa Kitô trước khi chịu Khổ nạn, vào tối thứ Năm tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô. Trong bài giảng, ngài mời gọi các tín hữu suy niệm hành động quỳ gối rửa chân của Chúa Giêsu và cầu xin Chúa ban cho "sức mạnh để noi gương Người trong việc phục vụ với cùng một tình yêu thương."

Trong Thánh lễ Tiệc Ly đầu tiên với tư cách là Người kế vị Thánh Phêrô, ngày 2/4/2026, Đức Lêô XIV đã chọn trở về với truyền thống bằng cách cử hành Thánh Thể tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, cùng với Đức Hồng y Baldo Reina, Đại diện của Rôma. Bước vào Tam Nhật Phục Sinh giữa hàng trăm tín hữu, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tập trung bài giảng của mình vào ý nghĩa của việc rửa chân, một cử chỉ phục vụ và khiêm nhường mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho các môn đệ của Người.
Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các Tông đồ. Đức Thánh Cha khẳng định: “Điều Chúa cho chúng ta thấy, bằng việc lấy nước, chậu và tạp dề, còn hơn cả một tấm gương đạo đức”. Bằng hành động vốn dành cho đầy tớ này, Chúa Giêsu đã trao cho nhân loại “lối sống của chính Người” và lật đổ “những tiêu chuẩn thế gian làm hoen ố lương tâm chúng ta”. Chính các môn đệ cũng kinh ngạc trước hành động của Chúa Giêsu.

Sự giản dị của cử chỉ ấy cho thấy sự vĩ đại của Thiên Chúa
“Giống như Phêrô, người ban đầu cự lại sáng kiến của Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải liên tục học lại rằng sự vĩ đại của Thiên Chúa khác với quan niệm về sự vĩ đại của chúng ta, […] bởi vì chúng ta luôn khao khát một Thiên Chúa của sự thành công chứ không phải của sự Khổ nạn,” Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta và đồng thời trích dẫn một đoạn trong bài giảng của Đức Bênêđíctô XIV tại Thánh lễ Tiệc Ly năm 2008. Đức Leo XIV giải thích : “Những lời này rõ ràng thừa nhận rằng chúng ta luôn bị cám dỗ tìm kiếm một Thiên Chúa ‘phục vụ chúng ta’, một Thiên Chúa khiến chúng ta chiến thắng, một Thiên Chúa hữu ích như tiền bạc và quyền lực.” Tuy nhiên, sự toàn năng của Thiên Chúa nằm ở cử chỉ khiêm nhường và tự nguyện rửa chân này, trong đó Chúa quỳ xuống để rửa chân cho con người, vì tình yêu thương dành cho họ.
“Qua hành động của mình, Chúa Giêsu không chỉ thanh tẩy hình ảnh Thiên Chúa của chúng ta khỏi những tôn thờ ngẫu tượng và những báng bổ đã làm ô uế hình ảnh đó, nhưng Người còn thanh tẩy hình ảnh về con người, vốn nghĩ mình quyền năng khi thống trị, muốn chiến thắng bằng cách giết hại những người bình đẳng với mình, nghĩ mình vĩ đại khi được người khác kính sợ.”
Đức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu noi theo tấm gương tận tụy, phục vụ và yêu thương mà Chúa Kitô đã mang lại. Ngài nhắc nhở : "Học cách hành động giống như Chúa Giêsu (...) là một nhiệm vụ suốt đời."

Một tình yêu cần được chia sẻ
Để chứng minh tình yêu vô điều kiện của Chúa, Chúa Giêsu đã thực hiện hành động này không phải “khi mọi người vui vẻ và yêu mến Người, nhưng là vào đêm Người bị phản bội, trong bóng tối của sự hoài nghi và bạo lực.” Vì vậy, “Chúa không yêu thương chúng ta vì chúng ta tốt lành và trong sạch,” nhưng chính vì Người yêu thương chúng ta mà “Người tha thứ và thanh tẩy chúng ta.”
Đức Lêô XIV mời gọi các tín hữu Công giáo học hỏi từ Chúa Giêsu về "tinh thần phục vụ lẫn nhau". Người không yêu cầu con người phải đáp lại điều đó cho Người, nhưng chia sẻ nó với nhau, như được chỉ ra trong Tin Mừng hôm nay theo thánh Gioan: "Các con cũng phải rửa chân cho nhau" (Ga 13, 14).

Quỳ gối như Chúa Kitô
Lấy làm tiếc về một nhân loại quỳ gối trước vô số những hành động tàn bạo, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy quỳ gối “với tư cách là anh chị em của những người bị áp bức”.
“Nguyện cho giờ chầu Thánh Thể tối nay, tại mỗi giáo xứ và mỗi cộng đồng, là một khoảnh khắc để chiêm ngắm hành động của Chúa Giêsu, quỳ gối như Người đã làm, và cầu xin sức mạnh để noi gương Người trong việc phục vụ với cùng một tình yêu thương.”

Đức Lêô nhắc lại rằng, bằng cách noi theo những cử chỉ và lời dạy của Chúa vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh này, một ngày mà các tín hữu đặc biệt được mời gọi cầu nguyện cho các linh mục, người Công giáo trên toàn thế giới tưởng niệm “việc thiết lập Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh”. Ngài mời gọi: “Anh em thân mến, nơi các giám mục và linh mục (...) là dấu hiệu của lòng bác ái của Người đối với toàn thể Dân Chúa mà chúng ta được mời gọi phục vụ bằng tất cả con người chúng ta”.

Sau đó, Đức Thánh Cha đã rửa và hôn chân mười hai linh mục thuộc giáo phận của mình, mười một trong số đó đã được Đức Phanxicô truyền chức một năm trước đó. Vị Giáo hoàng người Argentina có thói quen cử hành thánh lễ này tại các nhà tù, như ngài đã từng làm khi còn là Tổng Giám mục Buenos Aires, và rửa chân cho các tù nhân.
Tý Linh
(theo Alexandra Sirgant – Vatican News)
