Nhiều vị thánh thường khuyến khích người khác cầu nguyện cho các linh mục, để họ luôn trung thành với ơn gọi của mình.

Trở thành một linh mục Công giáo trong thế kỷ 21 không phải là điều dễ dàng. Tại các quốc gia nói tiếng Anh, các linh mục thường không có được cái nhìn thiện cảm từ nền văn hóa thế tục và thường bị nghi kỵ.
Hơn nữa, các linh mục quản xứ thường phải sống đơn độc trong những ngôi nhà xứ cũ kỹ, gánh vác trách nhiệm tại 3-4 giáo xứ, trong khi vị linh mục gần nhất lại ở cách xa hàng dặm.
Kiểu cô lập này thường có thể dẫn đến sự gia tăng các cuộc tấn công về mặt thiêng liêng, khiến linh mục bắt đầu nghi ngờ ơn gọi của mình và quay vào nội tâm để tìm kiếm sự an ủi nơi chính những thói xấu của bản thân.
Xét đến điều này, không có gì ngạc nhiên khi nhiều vị thánh đã dành trọn cuộc đời để cầu nguyện cho các linh mục, đồng thời khuyến khích người khác cũng làm như vậy.
Hãy cầu nguyện cho các linh mục
Năm 1979, trong bài diễn văn gửi tới các linh mục tại Hoa Kỳ, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tha thiết kêu gọi cộng đoàn Công giáo nơi đây hãy cầu nguyện cho các linh mục:
"Đôi khi chúng ta nghe nói: "Hãy cầu nguyện cho các linh mục." Hôm nay, tôi ngỏ những lời này như một lời kêu gọi, một lời khẩn cầu, gửi tới toàn thể tín hữu của Giáo hội tại Hoa Kỳ. Hãy cầu nguyện cho các linh mục, để mỗi và mọi linh mục luôn biết thưa "xin vâng" trước ơn gọi mà mình đã lãnh nhận, kiên trì rao giảng Tin Mừng, và mãi mãi trung thành làm người bạn đồng hành của Chúa Giêsu Kitô".
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là một vị thánh khác rất tha thiết cầu nguyện cho các linh mục, điều này được thể hiện rõ qua nhiều lá thư của thánh nữ.
"Việc cầu nguyện cho các tội nhân từng cuốn hút tôi, nhưng cầu nguyện cho linh hồn các linh mục, những người mà tôi từng nghĩ là trong trắng hơn cả pha lê, lại là điều nghe thật lạ lẫm! À! Tôi đã thấu hiểu ơn gọi của mình ở Ý: ... Tôi đã sống cùng nhiều linh mục thánh thiện trong suốt một tháng và nhận ra rằng, dù phẩm giá cao cả nâng các ngài lên trên cả các thiên thần, thì điều đó không có nghĩa là các ngài không mang trong mình sự yếu đuối và mỏng giòn... Đó chính là ơn gọi của Dòng Cát Minh, bởi mục đích duy nhất của những lời cầu nguyện và hy sinh nơi chúng tôi là trở thành tông đồ của các tông đồ, cầu nguyện cho các ngài trong khi các ngài rao giảng Tin Mừng cho các linh hồn bằng lời nói và, trên hết, bằng chính tấm gương sống ".
Thánh Gioan Vianney đã soạn một lời cầu nguyện dành riêng cho các linh mục, với ước nguyện rằng "các ngài sẽ là những đại diện xứng đáng của Chúa Kitô, Mục Tử Nhân Lành."
Trong cuốn sách Linh hồn của Sứ vụ tông đồ (The Soul of the Apostolate), cha Jean-Baptiste Chautard đã đưa ra một ví dụ minh họa rất hữu ích, cho thấy lý do tại sao chúng ta cần cầu nguyện không chỉ cho các linh mục, nhưng cho có những linh mục tốt lành và thánh thiện.
"Nếu linh mục thánh thiện, giáo dân sẽ đầy lòng nhiệt thành;
nếu linh mục nhiệt thành, giáo dân sẽ sống đạo đức;
nếu linh mục sống đạo đức, giáo dân ít nhất cũng sẽ sống đàng hoàng;
nếu linh mục chỉ sống đàng hoàng, giáo dân sẽ trở nên vô thần".
Khi các linh mục tiếp tục nỗ lực sống trung thành với ơn gọi của mình giữa thế giới hiện đại, hãy luôn nhớ cầu nguyện cho họ mỗi ngày.
Tý Linh
(theo Philip Kosloski, Aleteia)
