Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Vì Sao Thánh Gioan Maria Vianney Là Tấm Gương Cho Mọi Linh Mục ?

Thánh Gioan Maria Vianney đã qua đời vào ngày 4 tháng 8 năm 1859. Một thế kỷ sau, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã suy ngẫm về cuộc đời của vị thánh này.

Một thế kỷ sau khi Thánh Gioan Maria Vianney qua đời vào ngày 4 tháng 8 năm 1859, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã suy ngẫm về cuộc đời của ngài cũng như ý nghĩa của việc trở thành một linh mục thánh thiện.

Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã nói, khi suy ngẫm về cuộc đời ngài, người ta lập tức nghĩ đến một linh mục đã sống tinh thần đền tội cao cả, với “động cơ duy nhất là lòng yêu mến Thiên Chúa và khát vọng cứu rỗi linh hồn anh chị em đồng loại”.

Vị Giáo hoàng thánh thiện này đã chiêm nghiệm về cuộc đời của thánh Vianney trong một thông điệp mang tên Sacerdotii Nostri Primordia. Thông điệp này được viết vào năm 1959 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của thánh Vianney.

Sau khi gặp nhiều khó khăn trong việc học tập, Gioan Maria Vianney được thụ phong linh mục vào năm 1815. Không lâu sau đó, ngài được bổ nhiệm về phục vụ tại Ars, Pháp, một địa điểm gần quê nhà Dardilly của ngài. Tại đây, ngài đã dành phần lớn cuộc đời linh mục của mình để phục vụ.

Vị mục tử tận tụy này nổi tiếng với lòng quan tâm đến người nghèo, sự tận tình tư vấn cho những ai đang cần giúp đỡ, cũng như việc thành lập La Providence, một trại trẻ mồ côi dành cho các bé gái.

Ngài cũng được biết đến rộng rãi nhờ sự tận tâm đối với Bí tích Hòa giải. Ngài thường dành tới 16 giờ mỗi ngày để ngồi tòa giải tội.

Trong thông điệp của mình, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã gọi thánh Gioan Vianney là mẫu gương về sự thánh thiện của linh mục.

Trích dẫn một bài giảng của Đức Giáo hoàng Piô XII, ngài viết: “[Linh mục] không còn được phép sống cho chính mình nữa… Ngài phải cháy lửa bác ái đối với mọi người. Ngay cả tư tưởng, ý chí và tình cảm của ngài cũng không còn thuộc về ngài nữa, mà đúng hơn là thuộc về Chúa Giêsu Kitô, Đấng là sự sống của ngài.

Đức Gioan XXIII nói thêm: “Thánh Gioan Maria Vianney là người thu hút và thực sự thúc đẩy tất cả chúng ta vươn tới những tầm cao ấy của đời sống linh mục.”

Đức Giáo hoàng đã nêu bật ba lời khuyên Phúc Âm là khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, mà ngài cho rằng thánh Vianney đã nêu gương sáng.

Ngài nói về thánh Vianney : "Tấm gương của ngài qua các thực hành khổ hạnh của đời linh mục vẫn chỉ ra con đường an toàn nhất để noi theo, và trong tấm gương ấy, sự nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục của ngài tỏa sáng rực rỡ,"

Biết bao lợi ích to lớn mà xã hội loài người nhận được từ những con người như thế này, những người không vướng bận chuyện thế gian và hoàn toàn hiến dâng cho sứ vụ thiêng liêng, để rồi họ có thể cống hiến cuộc đời, tư tưởng và sức lực của mình vì lợi ích của anh em mình!”

Đức Gioan XXIII nhận định rằng thánh Vianney, từng là một thành viên thuộc Dòng Ba Phanxicô, đã thực sự sống một cuộc đời nghèo khó. Ngài cũng nhắc đến những hình thức hãm mình khắc khổ mà vị thánh này thực hành, chẳng hạn như tiết chế việc ăn uống, giấc ngủ và các tiện nghi cá nhân.

Đức Thánh Cha nói tiếp : “Sự siêu thoát với những của cải bên ngoài này đã giúp ngài dành sự chăm sóc tận tụy và đầy cảm động nhất cho người nghèo”.

Ngài đã sống một cuộc đời gần như hoàn toàn siêu thoát với những của cải hay thay đổi và chóng qua của thế gian, và tinh thần ngài tự do cũng như không bị vướng bận bởi những điều đó, nhờ vậy luôn rộng mở cho những ai đang chịu bất kỳ cảnh khốn cùng nào.”

Tương tự, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã viết rằng việc giữ gìn đức khiết tịnh giúp phá vỡ xiềng xích của lòng tư lợi và cho phép con người dấn thân phục vụ những người đang cần sự giúp đỡ một cách trọn vẹn hơn.

Thánh Gioan Maria Vianney đã đưa ra một nhận định thích đáng về vấn đề này: ‘Một linh hồn được tô điểm bằng nhân đức khiết tịnh không thể không yêu thương tha nhân; bởi vì linh hồn ấy đã khám phá ra nguồn mạch của tình yêu : Thiên Chúa.’”

Đức Gioan XXIII cũng đề cập đến lòng vâng phục của thánh Vianney. Ngài cho biết vị thánh này từng mong muốn một đời sống chiêm niệm hơn là phải gánh vác trọng trách mục vụ nặng nề, nhưng ngài vẫn luôn vâng lời các giám mục của mình.

Đức Giáo hoàng nói : “Suốt cả cuộc đời, ngài luôn khao khát một cuộc sống tĩnh lặng và ẩn dật trong âm thầm, và ngài coi các trách nhiệm mục vụ là gánh nặng vô cùng nặng nề đè lên vai mình, và không ít lần ngài đã cố gắng trút bỏ gánh nặng ấy”.

Đức Thánh Cha cho biết thêm rằng, dù Thiên Chúa không bao giờ để ngài đạt được mong muốn đó, nhưng đó chắc chắn là cách Ngài tôi luyện vị thánh này trong nhân đức vâng lời.

Ngài cũng nhấn mạnh đời sống cầu nguyện và lòng sùng kính Bí tích Thánh Thể của thánh Vianney, cũng như sự tận tâm của ngài đối với Bí tích Hòa giải.

Đức Gioan XXIII nhận định rằng thánh Vianney “thường xuyên chế ngự ý riêng” để dấn thân trọn vẹn hơn cho Giáo hội. Ngài bày tỏ mong ước rằng ngọn lửa nhiệt thành vì Giáo hội từng bùng cháy trong lòng thánh Vianney cũng sẽ bừng cháy nơi tất cả các linh mục.

Người ta nói rằng thánh Gioan Maria Vianney đã sống trong Giáo hội theo cách mà ngài chỉ làm việc cho Giáo hội, và tự thiêu đốt chính mình như một cọng rơm đang cháy rụi trên than hồng. Nguyện xin ngọn lửa phát xuất từ ​​Chúa Thánh Thần chạm đến những ai trong chúng ta đã được nâng lên chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô, và cũng thiêu đốt chính chúng ta”.

Tý Linh

(theo EWTN News)

------------------------------------------

Lưu ý: Thánh Gioan Maria Vianney được Giáo hội đặt làm thánh bổn mạng của các cha sở, chứ không phải của tất cả các linh mục, dù ngài luôn là tấm gương cho mọi linh mục.