Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã dành một suy tư vào thứ Ba, ngày 28 tháng 4, về cách thức làm cho việc đào tạo linh mục hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu của các gia đình. Phó thư ký của Bộ cho biết: “Hội ngộ tháng Mười do Đức Giáo hoàng Lêô XIV triệu tập về Amoris Laetitia sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các Giám mục trên toàn thế giới.”

Casina Pius IV
Việc tái khám phá liên minh giữa gia đình và linh mục trong cộng đồng giáo xứ, để gia đình không bỏ rơi linh mục và ngược lại, trong bối cảnh xã hội toàn cầu hóa vốn đang dần phá bỏ một cách hệ thống các giá trị gia đình và vai trò làm cha mẹ. Đây là kết quả của buổi học tập và suy tư sáng ngày 28 tháng 4, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức với chủ đề "Bí tích Hôn phối, Đức tin và Munus Docendi" tại Casina Pius IV, trong Vườn Vatican.
Một cộng đồng đức tin, điều kiện thiết yếu cho ơn gọi vững chắc
“Cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến hôn nhân Kitô giáo và khó khăn đối với các linh mục trong việc truyền đạt đức tin cần thiết cho Bí tích Hôn phối, bắt nguồn từ khó khăn trong việc trở thành Kitô hữu ngày nay. Hơn bao giờ hết, cần phải tái khám phá ý nghĩa của một cộng đồng Kitô giáo đích thực, trung thành với Tin Mừng, bởi vì chỉ có một cộng đồng như vậy mới có thể khơi dậy ơn gọi,” Đức cha Dario Gervasi, phó thư ký của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, phát biểu với truyền thông Vatican sau cuộc thảo luận. Đức Cha khẳng định rằng cả ơn gọi gia đình và ơn gọi linh mục đều bén rễ trong những thách thức của việc làm Kitô hữu ngày nay. Ngài nói thêm : “Vấn đề không phải là thiếu ơn gọi linh mục, mà là thiếu Kitô hữu. Thật vậy, nếu chúng ta nhìn vào các cộng đồng nhỏ hoặc những nơi mà đức tin được sống trọn vẹn, đó chính là nơi ơn gọi hôn nhân và ơn gọi linh mục nảy sinh”. Một giải pháp có thể nằm ở một hiệp ước mới giữa hàng giáo sĩ và các gia đình giáo dân. Đức cha Gervasi nói tiếp : “Chúng ta đang chứng kiến cuộc khủng hoảng của các linh mục cũng như chúng ta đang chứng kiến cuộc khủng hoảng của các cặp vợ chồng. Do đó, điều này có nghĩa là nếu chúng ta hiệp nhất, có lẽ chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau phát triển”.
Suy ngẫm về tình yêu vợ chồng trên khắp thế giới
Vào tháng 10, Đức Giáo hoàng Lêô XIV, đúng mười năm sau tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã triệu tập các chủ tịch của các Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới để cùng nhau “lắng nghe lẫn nhau” và “phân định trong tinh thần hiệp hành”, đặc biệt dành riêng cho chủ đề tình yêu vợ chồng. Đức Cha nhận xét : “Tôi tin rằng đây là một dịp thực sự quan trọng, vì nó mang đến cho chúng ta cơ hội cùng nhau suy ngẫm, lắng nghe quan điểm của thế giới. Rõ ràng đây sẽ là một hội nghị có trình độ cao, quy tụ những mối quan tâm của tất cả các gia đình, Kitô giáo và không Kitô giáo, sống trên toàn cầu. Điều này sẽ cho phép chúng ta lắng nghe sâu sắc và chăm chú hơn.”
Sự cần thiết của việc đào tạo ơn gọi
Giáo sư Gabriella Gambino, phó thư ký của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, tóm tắt với truyền thông Vatican : “Hôm nay, chúng tôi đã suy tư về tầm quan trọng của munus docendi (sứ vụ giảng dạy), tức là về cách thức thực sự trao tư cách cho linh mục trở thành người thầy dạy đức tin, người hướng dẫn tâm linh, có khả năng khơi dậy ơn gọi của bí tích Rửa tội nơi những người trẻ tuổi, những người một ngày nào đó sẽ được kêu gọi để xây dựng những gia đình mới. Gia đình không chỉ là một vai trò, một địa vị, một hoàn cảnh, một điều kiện, mà còn là một ơn gọi.” Nếu hôn nhân là một ơn gọi trong Giáo hội, giống như ơn gọi linh mục, thì cả hai đều đòi hỏi sự chuẩn bị và đào tạo. Giáo sư Gabriella Gambino nói tiếp: “Hôn nhân là một ơn gọi. Chúng ta được kêu gọi đến một điều gì đó vĩ đại, vì vậy có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc tự vấn về cách thức tất cả chúng ta chuẩn bị cho điều đó. Các linh mục trong chủng viện, nhưng không chỉ riêng họ. Chúng ta phải có khả năng giải phóng sức mạnh của Bí tích Rửa tội, mà tiếp đó phải triển nở nơi giới trẻ thành một ơn gọi phi thường, ơn gọi của đa số các tín hữu đã được rửa tội trên khắp thế giới.” Các văn kiện của Công đồng kêu gọi tất cả các Kitô hữu - giáo dân, gia đình và linh mục - mỗi người với ơn gọi riêng của mình, hình thành cộng đồng Giáo hội, và “điều này cực kỳ quan trọng,” Gabriella Gambino khẳng định, đặc biệt trích dẫn Lumen Gentium. Bà nói tiếp : “Sự bổ sung cho nhau của các ơn gọi là điều thiết yếu cho việc xây dựng Giáo hội. Do đó, các linh mục phải được đào tạo để có thể xây dựng các gia đình Kitô hữu và đồng hành cùng họ, nhưng các gia đình sau đó phải bảo vệ các linh mục, đồng hành cùng họ, làm cho họ cảm thấy rằng họ được chào đón và họ không cô đơn.”
Linh mục, chủ thể và đối tượng của sự quan tâm
Trong suốt cuộc hội thảo, tầm quan trọng không chỉ của sự bổ sung lẫn nhau giữa các ơn gọi, mà còn của sự hỗ tương trong "sự quan tâm lẫn nhau" đã được nêu bật. "Linh mục không chỉ là chủ thể của sự quan tâm, mà còn là đối tượng của sự quan tâm, bởi vì họ là một con người. Ân huệ to lớn mà chúng tôi, với tư cách là linh mục, đã nhận được là một ân huệ cho nhân loại của chúng ta, nhưng chúng tôi vẫn mong manh," Đức cha Simone Renna, phó thư ký Bộ Giáo sĩ, giải thích với truyền thông Vatican. Tại các giáo xứ nhỏ, nơi linh mục quản xứ không thể trông cậy vào sự hỗ trợ của các linh mục khác, những khó khăn của họ phải được các gia đình chăm sóc. Đức cha Renna nói thêm : "Sự mong manh của các linh mục đôi khi đã bị đánh giá thấp, hoặc thậm chí bị lãng quên".
Các linh mục phải tiếp tục chăm sóc các gia đình mình, nhưng một linh mục vững chắc cũng là người may mắn được bao quanh bởi những giáo dân đã chăm lo đến họ, cuộc sống của họ và sự triển nở của họ. Cuối cùng, mỗi lần từ nhiệm của một linh mục phải là cơ hội để gặp gỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Phó thư ký Bộ Giáo sĩ kết luận : “Chúng tôi, các linh mục, cần có người quan tâm đến chúng tôi, đặc biệt là vì chúng tôi thường xuyên lựa chọn và chấp nhận nhiều hy sinh, nhưng những hy sinh đó không được trở thành trống rỗng, mà phải là những không gian được lấp đầy bởi sự hiện diện của các thành viên khác trong cộng đồng Kitô hữu.”
Tý Linh
(theo Danielle Piccini – Vatican News)
