Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

“Thiên Chúa Luôn Ở Bên Chúng Tôi”: Dù Ly Thân Hay Ly Hôn, Họ Vẫn Chọn Giữ Lòng Trung Tín

Phong trào Communion Notre-Dame de l’Alliance (Hiệp đoàn Đức Mẹ Giao ước) là nơi quy tụ những cá nhân đã ly thân hoặc ly hôn, hiện đang sống một mình và chọn giữ lòng trung tín với bí tích Hôn phối. Dưới đây là chứng tá của Emmanuel và Véronique.

Họ từng kết hôn cách đây hai, mười, hay ba mươi năm. Giờ đây, dù đã ly hôn hoặc ly thân với bạn đời, những người nam và người nữ này vẫn chọn lối sống độc thân để giữ lòng trung tín với bí tích Hôn phối. Một phong trào trong Giáo hội được dành riêng cho họ, đó là Communion Notre-Dame de l’Alliance (Hiệp đoàn Đức Mẹ Giao ước), hiện có gần 300 thành viên tại Pháp và Bỉ.

Giữ lòng trung thành với bí tích Hôn phối dù phải sống ly thân, đồng thời đặt trọn niềm tin vào Chúa Kitô, đó chính là trực giác nền tảng của một phong trào được thành lập từ năm 1983, chuyên tổ chức các kỳ tĩnh tâm và những chuyến hành hương. Emmanuel, đến từ tỉnh Essonne (91), đã đảm nhiệm vai trò đồng điều phối viên của phong trào này trong bốn năm qua. Vừa nghỉ hưu sau thời gian dài làm việc trong ngành xây dựng, ông đã tham gia Hiệp đoàn này vào năm 2008, ngay sau một cuộc ly hôn đầy đau đớn.

Là một tín hữu không thực hành đạo, ông kết hôn với một người phụ nữ Công giáo đạo hạnh năm 1986. Sau khi hai đứa con đầu tiên chào đời, cuộc sống hôn nhân của họ trở nên bất ổn. Vì vậy, cả hai đã tham dự một kỳ tĩnh tâm dành cho gia đình có tên là "Cana-Families" (do Cộng đoàn Chemin Neuf tổ chức). Tại đây, Emmanuel đã trải qua một cuộc hoán cải tâm linh sâu sắc. Vài năm sau, gia đình có thêm hai người con nữa. Tuy nhiên, do những khó khăn vẫn tiếp diễn, vợ ông đã đệ đơn ly hôn vào năm 2008.

Được Thiên Chúa kêu gọi để giữ lòng trung tín

Đối với Emmanuel, đây là một cú sốc. Sau khi được soi sáng nhờ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, ông cảm thấy mình được kêu gọi “phải giữ lòng trung tín với bí tích Hôn phối, với các điều răn và lời của Người”. Ông chia sẻ: “Tôi đã trải qua một thử thách, nhưng tôi hiểu rằng ơn gọi này là nền tảng cho cuộc đời tôi, hơn là đi tìm hạnh phúc ở nơi khác, như là một món hàng tiêu dùng vậy”. Dù cả gia đình đã phải nếm trải những nỗi đau, mà đến tận hôm nay vẫn còn in đậm trong tâm trí, ông bộc bạch: “Giờ đây, nỗi đau đớn được sống cách an bình, bởi vì Chúa luôn ở bên cạnh chúng tôi. Khi đối diện với những cám dỗ, tôi lại hướng lòng về Người, vì Người mang đến cho tôi niềm hạnh phúc nội tâm đích thực”.

Ông nghe nói về phong trào Communion Notre-Dame de l’Alliance lần đầu tiên vào năm 2008, gần như cùng thời điểm với thông báo về việc ly thân. "Ngay tuần tôi nhận được đơn ly hôn từ vợ mình, có một người, hoàn toàn không hay biết gì về hoàn cảnh của tôi, đã đến gặp tôi sau Thánh lễ để kể cho tôi nghe về Hiệp đoàn này. Tôi cảm thấy rằng Chúa đang nói với tôi qua bà ấy."

Sự hoán cải của Véronique

Véronique, người đang đảm nhiệm vai trò đồng lãnh đạo, cũng chia sẻ một đức tin sâu sắc như vậy. Trước đây, dù không thực hành đạo, cô đã "hoán cải trong thời gian ly hôn". Việc chồng cô rời bỏ gia đình, "để đến với một người khác", đã ập đến như một cú sốc bất ngờ, vì cô "hoàn toàn không hề lường trước được điều đó". Ngày nay, nhìn lại những sự kiện ấy, cô hiểu rằng Thiên Chúa đã luôn ở bên cạnh cô. Một năm trước biến cố định mệnh ấy, người bảo mẫu chăm sóc các con cô đã nói với cô rằng: "Thiên Chúa đã chữa lành bệnh ung thư cho tôi tại Lisieux, chị muốn đưa em đến đó". Véronique đã đồng ý đi, dù cô chẳng biết gì về nơi này. Tại đó, cô đã làm quen với một tu sĩ, và một người đầy lòng tin cũng từng trải qua chuyện ly hôn.

Người mẹ đang sống tại vùng Paris kể lại : "Khi biết tin chồng mình đã rời đi, hai người này ngày nào cũng gọi điện để khích lệ, động viên tôi giữ vững lòng tin". Làm sao có thể không nhận ra bàn tay của Thiên Chúa trong chuyện này? Nhà cửa, công việc …Khi cô buộc phải bắt đầu lại từ con số không cùng ba đứa con, lòng cô dần mở ra cho ân sủng, và giờ đây, cô bị cuốn vào một sự tò mò không bao giờ thỏa mãn. "Tôi muốn biết mọi thứ về Chúa Giêsu và tôn giáo! Tôi bắt đầu tham gia các buổi sinh hoạt tại giáo xứ, các buổi thuyết giảng..." Mỗi sáng Chúa nhật, trước sự ngạc nhiên của các con, Véronique lại rời nhà để đi dự Thánh lễ. Bà giải thích với các con rằng, trước nỗi cô đơn như vậy, "chỉ có Thiên Chúa mới có thể giúp đỡ cô."

"Dù đã ly thân, bí tích Hôn phối vẫn còn đó"

Cô tâm sự : "Thẳm sâu bên trong, bất chấp những câu hỏi của con cái, tôi vẫn biết mình sẽ không tái hôn". Trong một buổi gặp mặt dành cho những người đã ly hôn tại giáo xứ, cô gặp một linh mục, người sau đó trở thành linh hướng cho cô và giới thiệu cô đến với phong trào Communion Notre-Dame de l’Alliance. Năm 2008, cô được đón nhận nồng hậu tại cộng đoàn này. Các bài học, tình liên đới đầy hân hoan…: Véronique đã tìm thấy điểm tựa cho chính mình.

Emmanuel chia sẻ thêm : "Hiệp đoàn này rất huynh đệ. Trong đó, chúng tôi cùng chia sẻ một mầu nhiệm: tiếng gọi kỳ cục, khó hiểu này về việc giữ lòng trung thành với bí tích. Đây là điều mà nhiều người không thể nắm bắt được". "Trong Hiệp đoàn này, chúng tôi làm chứng rằng giáo huấn của Giáo hội không phải là một tư tưởng triết học luân lý, mà là một điều gì đó thân mật và chân thật hơn người ta nghĩ. Tất nhiên, chúng tôi nâng đỡ lẫn nhau, nhưng không phải trong nước mắt. Vì chúng tôi ở đây để làm chứng cho niềm vui của sự tiếp tục trung thành. Bất chấp sự ly thân, bí tích vẫn luôn còn đó. Bổn phận của chúng tôi là loan báo điều này cho các anh chị em chúng tôi, bởi vì những gì chúng tôi đã lãnh nhận, đó là nhờ Giáo hội."

Tý Linh

(theo Marthe Taillée, Aleteia)