Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

ĐHY Parolin : Việc Sinh Sản Là Một Món Quà, Là Hoa Trái Của Tình Yêu Vợ Chồng

Vào ngày 16/10, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã khai mạc hội nghị quốc tế với chủ đề "Ánh rạng ngời của con người: Bảo vệ khả năng sinh sản, Chữa trị vô sinh", do Đại học Công giáo Thánh Tâm tổ chức tại cơ sở ở Rôma. Ngài nhắc lại giáo huấn của Giáo hội về phẩm giá của sự sống, trách nhiệm của các bậc cha mẹ và giá trị của gia đình. Cần phải thúc đẩy một nền văn hóa đón nhận mọi sự sống, đồng thời hỗ trợ các nghiên cứu khoa học giúp khả năng sinh sản.

Với tư cách là người nam và người nữ, chúng ta được “muốn bởi tình yêu, được tạo dựng để yêu thương”, với mục tiêu hàng đầu là giáo dục trái tim. Chính từ nhận thức này, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã triển khai những suy tư về việc sinh sản của con người trong bài phát biểu khai mạc, với tựa đề “Phẩm giá và vẻ đẹp của việc sinh sản trong Huấn quyền Giáo hội”, tại cơ sở Rôma của Đại học Công giáo Thánh Tâm. Bài phát biểu này đã khai mạc hội nghị quốc tế với chủ đề “Ánh rạng ngời của con người: Bảo vệ khả năng sinh sản, Chữa trị vô sinh” vào chiều ngày 16/10. Sự kiện sẽ kết thúc vào Chủ nhật, ngày 18/10.

Từ Tông huấn "Familiaris Consortio" đến Tông huấn "Amoris Laetitia"

Trong bài tham luận dài và chi tiết của mình, Đức Hồng y Parolin đã nhắc lại giáo huấn của Huấn quyền Giáo hội, từ Công đồng Vatican II đến các văn kiện của thánh Phaolô VI, thánh Gioan Phaolô II, Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI và Đức Phanxicô, về trách nhiệm bảo vệ phẩm giá của mọi sự sống, vai trò giáo dục của các bậc cha mẹ, và giá trị của gia đình được xây dựng trên nền tảng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Dựa trên Tông huấn Familiaris Consortio của Thánh Gioan Phaolô II, ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng tình yêu đích thực "không chỉ đơn thuần là một cảm xúc", mà là một sự lựa chọn tự do và có ý thức, có thể được thể hiện qua việc trao hiến bản thân, quan tâm đến người khác và cởi mở đón nhận sự sống. Trong viễn cảnh này, tình yêu vợ chồng là một hình thức tình yêu "cao quý và đầy ý nghĩa", được mời gọi thể hiện qua sự hỗ tương, lòng chung thủy và sự phong nhiêu.

Một tình yêu luôn phong nhiêu, ngay cả trong đời sống thánh hiến

Đức Hồng y Parolin tái khẳng định rằng “tình yêu luôn luôn phong nhiêu”: ngay cả khi chọn đời sống thánh hiến, “dù từ bỏ khả năng sinh sản về mặt thể lý, người sống trong bậc khiết tịnh vẫn trở nên phong nhiêu về mặt thiêng liêng, trở thành cha, thành mẹ của biết bao người con.” Ngài dẫn lại văn kiện Gaudium et Spes của Công đồng, trong đó nhấn mạnh rằng tình yêu vợ chồng “vượt xa hơn hẳn khuynh hướng thuần túy tình dục,” bởi hôn nhân “trước hết là một cộng đồng thân mật về sự sống và tình yêu vợ chồng, vốn là điều tốt lành cho chính những người phối ngẫu,” bao hàm sự trao hiến lẫn nhau giữa họ.

Thông điệp “Humanae Vitae” và tình yêu vợ chồng sinh ra sự sống mới

Trong bài phát biểu khai mạc, Đức Hồng y đã nhiều lần nhắc đến thông điệp Humanae Vitae của thánh Giáo hoàng Phaolô VI. Thông điệp này định nghĩa tình yêu vợ chồng là “nhân bản, trọn vẹn, chung thủy và độc nhất”. Đó là một tình yêu không chỉ dừng lại trong sự hiệp thông giữa hai vợ chồng, mà còn hướng tới việc “duy trì sự sống bằng cách sinh ra những sự sống mới”. Và trong tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo hoàng Phanxicô, điều này được tái khẳng định rằng “sự khởi đầu của một con người là kết quả của việc sinh sản gắn liền với sự kết hợp, không chỉ về mặt sinh học mà còn về mặt tinh thần, của những người cha người mẹ đã gắn kết với nhau qua mối dây hôn nhân”.

Việc sinh sản không bao giờ chỉ đơn thuần là một sự kiện sinh học

Đức Hồng y Parolin đã phê bình "cái gọi là văn hóa tách biệt", đồng thời nhắc lại rằng việc sinh sản không thể bị quy giản thành một sự kiện thuần túy sinh học hay một kết quả mang tính kỹ thuật. Chính chủ nghĩa giản lược này, "qua đó việc sinh sản ngày càng trở thành sự sinh con đơn thuần, tách rời không chỉ khỏi tình yêu vợ chồng mà còn khỏi cả hành vi tính dục". Đức Giáo hoàng Phanxicô viết rằng cuộc cách mạng công nghệ sinh học trong lĩnh vực sinh sản của con người "đã mở ra khả năng thao túng hành vi sinh sản, khiến nó trở nên độc lập với mối quan hệ tính dục giữa nam và nữ". ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhấn mạnh thêm rằng việc sinh sản không thể tách rời khỏi tình yêu vợ chồng để rồi bị quy giản thành sự sinh con đơn thuần. Vì việc sinh ra một sự sống mới liên quan đến toàn bộ con người và tìm thấy ý nghĩa của nó trong sự hiệp thông giữa vợ và chồng. Ngài nói thêm, đứa con không phải là một nghĩa vụ, mà là một món quà cần được đón nhận với lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm.

Trách nhiệm làm cha mẹ và sự tôn trọng mọi sự sống

Một phần đáng kể trong bài phát biểu khai mạc của Đức Hồng y Parolin tập trung vào việc làm cha mẹ có trách nhiệm. Các quyết định liên quan đến gia đình đòi hỏi sự đối thoại giữa vợ chồng, sự tôn trọng lẫn nhau và việc coi trọng phẩm giá con người, dưới ánh sáng giáo huấn của Giáo hội. Trong bối cảnh này, ngài nhấn mạnh giá trị của các phương pháp tự nhiên trong việc điều hòa sinh sản. Những phương pháp này giúp mỗi người nhận thức rõ hơn về cơ thể mình cũng như về mối quan hệ vợ chồng. Theo Đức Hồng y, cần phải khám phá lại sứ điệp trong thông điệp Humanae Vitae của Đức Giáo hoàng Phaolô VI, vốn “nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng phẩm giá con người khi đưa ra các đánh giá luân lý về những phương pháp điều hòa sinh sản. Đây là một lựa chọn mà vợ chồng phải cùng chia sẻ, đến mức trở thành di sản chung của họ và là một lối sống.”

Giáo hội đồng hành cùng các gia đình mong manh

Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh thêm về sự cần thiết phải xây dựng một nền văn hóa biết đón nhận mọi đứa con, ngay cả khi sự chào đời của chúng đi kèm với những khó khăn hoặc khi chúng mang khuyết tật. Ngài giải thích rằng sự sống con người xứng đáng được bảo vệ và chăm sóc ngay từ khi mới bắt đầu. Vì lý do đó, Giáo hội luôn nỗ lực đồng hành cùng các gia đình đang rơi vào hoàn cảnh mong manh, mang đến cho họ sự nâng đỡ và khích lệ. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu thương của cha mẹ có thể vượt xa các mối liên hệ huyết thống thông qua việc nhận con nuôi hoặc chăm sóc nuôi dưỡng trong các gia đình đón tiếp, những hình thức thể hiện tình liên đới cụ thể, giúp đón nhận những trẻ em từng bị bỏ rơi hoặc đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Gia đình, nơi đón nhận và giáo dục

Trách nhiệm của cha mẹ không dừng lại ở việc thông truyền sự sống, mà còn tiếp nối qua sứ mệnh giáo dục. Gia đình được mời gọi trở thành một cộng đồng yêu thương, nơi mỗi cá nhân đều được nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá. Giáo dục, đó chính là đồng hành cùng con cái trong quá trình trưởng thành của chúng, giúp chúng khám phá những điều tốt đẹp, đồng thời tạo điều kiện để chúng sống với sự tự do và tinh thần trách nhiệm. Trong tiến trình này, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh tầm quan trọng của một "trái tim nhìn thấy", một trái tim có khả năng nhận ra nhu cầu của người khác và hành động tương ứng. Chính sự quan tâm cụ thể dành cho con người sẽ cho phép sống sự phong nhiêu của tình yêu, ngay cả khi không thể có con, thông qua sự dấn thân giáo dục, sự gần gũi với các gia đình khác và tinh thần phục vụ những mong manh nhất.

Nghiên cứu khoa học để phục vụ con người

Trong phần kết luận, ĐHY Quốc vụ khanh bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo, nhằm đồng hành với các cặp vợ chồng trong việc sống chiều kích sinh sản trong tình yêu hôn nhân một cách có trách nhiệm. Ngài đặc biệt ghi nhận Viện Khoa học Quốc tế Phaolô VI, một viện luôn cam kết thúc đẩy các hướng nghiên cứu y học hỗ trợ quá trình sinh sản tự nhiên. Ngài tái khẳng định rằng cần khuyến khích các hoạt động nghiên cứu nhằm ngăn ngừa và điều trị những nguyên nhân gây vô sinh, từ đó mang lại cho các cặp vợ chồng khả năng mang lại sự sống, trong tôn trọng phẩm giá của cả cha mẹ lẫn thai nhi.

Đối với Đức Hồng y, đại hội quốc tế dành cho các chủ đề này vừa là sự ghi nhận những công việc đã thực hiện, vừa là dấu hiệu hy vọng cho tương lai. Vì lý do đó, ngài khuyến khích mọi người "tiếp tục con đường này, đặc biệt khởi đi từ khoảnh khắc gặp gỡ này, với cam kết dấn thân mới trong việc phục vụ tình yêu con người và sự sinh sản."

Tý Linh

(theo Alessandro Di Bussolo – Vatican News)