Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Amoris Laetitia: ‘Chúng Ta Có Nhiều Điều Để Đón Nhận Và Học Hỏi’ Từ Các Gia Đình

Trong ngày thứ hai của cuộc họp nhìn lại chặng đường mười năm của Tông huấn Amoris Laetitia, các Giám mục dành thời gian thảo luận về “thực trạng, vẻ đẹp và những thách đố của các gia đình ngày nay”. Các Đức Hồng y Kevin Farrell và Mario Grech kêu gọi các Giám mục hãy lắng nghe những trải nghiệm của các gia đình, vì những trải nghiệm này giúp hiểu rõ hơn về cách sống Tin Mừng và cách loan báo Tin Mừng ngày nay.

Các ĐHY Farrell và Grech cùng với Đức Lêô XIV.

Đức Hồng y Kevin Farrell nhắc lại thông điệp của Đức Giáo hoàng Lêô, ngày 19 tháng 3 năm 2026: “Thời đại chúng ta đang trải qua những thay đổi nhanh chóng, khiến việc dành sự quan tâm mục vụ đặc biệt cho các gia đình trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, thậm chí còn cấp thiết hơn cả mười năm về trước. Chính các gia đình là những người được Chúa trao phó sứ mạng tham gia vào công cuộc loan báo và làm chứng cho Tin Mừng của Giáo hội.”

Sau đó, ĐHY Tổng trưởng giải thích rằng mục tiêu của ngày 8/10 là "cùng nhau suy tư, dưới ánh sáng của Tin Mừng, về bối cảnh văn hóa, kinh tế và xã hội trong đó diễn ra hoạt động mục vụ gia đình". Đặc biệt, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú trọng đến những tác động về mặt tâm linh mà các bối cảnh này gây ra đối với đời sống con người.

Đức Hồng y Farrell chỉ rõ rằng cuộc họp sẽ xem xét những thay đổi trong thập kỷ qua cũng như các yếu tố khiến mọi người phải suy nghĩ lại về cách thức mpoij việc đang được thực hiện. Ngài khuyến khích việc sử dụng các ví dụ cụ thể, vốn mang lại cái nhìn rõ nét hơn về thực tế mà các gia đình đang phải đối mặt.

Cuộc thảo luận cũng sẽ đặt ra câu hỏi về việc mọi người có thể tìm thấy ở đâu trong thế giới ngày nay, sự hỗ trợ và những dấu hiệu hy vọng cho đời sống hôn nhân và gia đình, với tư cách là các môn đệ của Chúa Kitô.

Đức Hồng y Farrell đã kêu gọi các Giám mục hãy “nhìn nhận một cách trung thực về các nguồn lực sẵn có tại các Giáo hội địa phương để tiếp cận các gia đình, thấu hiểu cuộc sống thường nhật của họ và hỗ trợ họ trên hành trình này.”

Những âm vang trong đời sống thường nhật

Sau đó, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký của Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã triển khai sâu hơn các chủ đề trong ngày, nhấn mạnh đến sự ồn ào đôi khi quá mức cùng “dòng tiếng nói bất tận” luôn tranh giành sự chú ý của con người. Hơn nữa, ngài nhấn mạnh rằng những tiếng nói này tác động đến cả thính giác lẫn trái tim chúng ta. Một trong số âm thanh này là một âm vang – một tiếng nói đã lan truyền, được đón nhận và quay trở lại được biến đổi nhờ vào chính trải nghiệm.

Về phương diện này, ĐHY Tổng Thư ký giải thích rằng cuộc họp này “có thể được xem là một nỗ lực đầy chú tâm nhằm lắng nghe những âm vang vẫn đang tiếp tục vang vọng trong đời sống Giáo hội và trong lòng các gia đình”, đồng thời cũng là sự đáp lại vô số âm vang đang đến với các Giám mục từ nhiều lĩnh vực mục vụ khác nhau của các ngài.

Đức Hồng y Grech đã nêu ra ba âm vang. Âm vang thứ nhất là những lời của Chúa Giêsu được lưu giữ và chia sẻ trong Tin Mừng. Ngài cho rằng đây là âm vang mạnh mẽ nhất. Ngài nói: “Chúng ta hiện diện ở đây vì Chúa đã trao phó cho chúng ta một sứ mạng: loan báo Tin Mừng và làm chứng cho niềm vui Tin Mừng trong mọi thời đại và mọi hoàn cảnh.”

Tin Mừng không phải chỉ là một trong nhiều tiếng nói đang bủa vây chúng ta. Thay vào đó, Tin Mừng chính là “tiếng nói nền tảng, nơi mọi hoạt động mục vụ Kitô giáo đích thực đều phải tìm thấy nguồn cảm hứng.” Sứ điệp của Chúa Kitô là cội nguồn cho mọi sáng kiến ​​mục vụ, mọi sự phân định và đề xuất.

Một âm vang thứ hai chính là Huấn quyền của Giáo hội, đặc biệt là Tông huấn Amoris Laetitia, văn kiện vẫn đang tiếp tục mang lại những suy tư, những góc nhìn sâu sắc và các sáng kiến ​​mục vụ cho mọi người trên khắp thế giới. Một thập niên sau khi văn kiện này được công bố, cuộc gặp gỡ này là lời mời gọi cùng nhìn lại nội dung của nó, để “tự hỏi chúng ta đã học được những gì khi chúng ta nỗ lực đưa Amoris Laetitia vào thực hành.”

Học hỏi từ các gia đình

Âm vang thứ ba chính là tiếng nói của các gia đình. Những tiếng nói này “không đến với chúng ta dưới dạng các số liệu thống kê, lý thuyết hay khái niệm trừu tượng.” Thay vào đó, chúng là những trải nghiệm thực tế của con cái, cha mẹ, vợ chồng, các cặp đôi đang chuẩn bị kết hôn, người cao tuổi và các gia đình đang nỗ lực sống theo tinh thần Tin Mừng.

Đức Hồng y Grech nhấn mạnh rằng các gia đình “là những chủ thể trong sứ mạng của Giáo hội, và chúng ta có rất nhiều điều để đón nhận cũng như học hỏi từ họ.” Những tấm gương của họ có thể giúp mọi người thấy được cách Tin Mừng được sống và thực hành mỗi ngày, cũng như cách mỗi cá nhân được mời gọi chia sẻ Tin Mừng ấy.

Tuy nhiên, ngay trong câu chuyện của mỗi gia đình, luôn song hành cả sự trung tín lẫn sự mong manh. Việc cam kết sống theo Tin Mừng không đồng nghĩa với một cuộc sống dễ dàng. Các gia đình có thể phải đối mặt với những bất định, khổ đau, các mối quan hệ căng thẳng, cũng như bị bủa vây bởi tình trạng bất ổn chính trị, áp lực của các ý thức hệ và sự rạn nứt trong xã hội.

Đức Hồng y Grech phát biểu : “Ngay cả trong những hoàn cảnh đầy bấp bênh và đổ vỡ, nơi lòng người vẫn luôn hiện hữu một khát khao sâu xa: mong muốn được yêu thương và đón nhận tình yêu, được thuộc về một cộng đồng, được vun đắp những mối quan hệ bền vững và xây dựng một tương lai tràn đầy hy vọng”. Việc nhận ra khát khao này có thể giúp mỗi người nhìn thấy ân sủng của Thiên Chúa đang tác động trong cuộc đời mình.

ĐHY Tổng Thư ký cho rằng các Giám mục cần lắng nghe những âm vang của Tin Mừng, của Huấn quyền và tiếng nói của các gia đình để học hỏi và đánh giá những chặng đường đã qua. Đức Hồng y Grech kết luận : "Chúng ta hãy để cho những lời của họ chạm đến và vang vọng trong lòng chúng ta, chú tâm đến những gì mà qua những lời này Chúa Thánh Thần khơi dậy, soi sáng hay thách thức, và mang những âm hưởng này vào các cuộc đối thoại của chúng ta".

Tý Linh

(theo Vatican News)