Trong bài giảng được Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đọc tại Thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ tại Vatican nhân kỷ niệm 10 năm 'Amoris Laetitia', Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi Giáo hội đưa những chỉ dẫn mục vụ của Tông huấn này vào thực hành trong các gia đình.

“Hôm nay, khi cử hành Thánh Thể, chúng ta dâng lên Chúa những hoa trái của công việc mà chúng ta đã thực hiện” liên quan đến Tông huấn Amoris Laetitia, “đồng thời nỗ lực khắc ghi những sự phong phú của Tông huấn này và đưa các chỉ dẫn mục vụ của nó vào thực hành”, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã phát biểu như vậy vào thứ Tư, ngày 14/10, trong bài giảng tại Thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ của Giáo hội nhân kỷ niệm 10 năm Tông huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô về tình yêu trong gia đình.
Bài giảng của Đức Thánh Cha đã được đọc bởi Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, tân Niên trưởng Hồng y đoàn và là Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng. ĐHY đã chủ tế Thánh lễ thay cho Đức Giáo hoàng.
Gia đình: ‘hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa’
Trong bài giảng, Đức Lêô đã suy niệm về gia đình như là “một sự kết hợp đầy tình cảm…thiêng liêng và hy sinh” cũng như là một “hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa”. Ngài cho biết, các gia đình và cộng đoàn Kitô hữu cần phải “trưởng thành trong tình yêu”, và tình yêu ấy phải trở thành “nền tảng cho các gia đình của chúng ta”.
Ngài nói tiếp rằng, tình yêu này bao hàm việc giáo dục về “tầm quan trọng của các nhân đức”, đặc biệt là đức khiết tịnh, yếu tố “vô cùng quý giá cho sự phát triển đích thực của tình yêu giữa con người với nhau”.
Đức thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng tá nơi cha mẹ và con cái, người trẻ và người già; chính qua đó, chân lý Tin Mừng được lan tỏa khắp thế giới.
Cùng lớn lên như một "gia đình của các gia đình"
Ngài khuyến khích người Công giáo thực hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu về việc yêu thương nhau, "để chúng ta có thể lớn lên như một Giáo hội vốn là 'gia đình của các gia đình'", một hình ảnh được Đức Giáo hoàng Phanxicô sử dụng.
Đặc biệt, Đức Lêô XIV nhấn mạnh rằng những người dễ bị tổn thương hoặc đang gặp khó khăn cần được "bao bọc bằng tình yêu thương và che chở khỏi sự phán xét."

Tôn trọng sự sống
Đức Thánh Cha cũng một lần nữa nhấn mạnh "những giá trị của sự cởi mở đón nhận sự sống và tôn trọng sự sống từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời cách tự nhiên", đồng thời khẳng định rằng "nếu thiếu vắng những gia đình vững mạnh biết mở lòng đón nhận hồng ân con cái cũng như quan tâm đến việc giáo dục và sự trưởng thành của chúng", thì thế giới sẽ không có tương lai.
Cuối cùng, Đức Lêô khuyến khích các gia đình khôi phục thói quen cầu nguyện tại gia và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. Ngài nói: "Vì vậy, tôi tha thiết khuyến khích mọi người hãy khám phá lại và cổ vũ những thực hành này."
Hiệp thông với Đấng kế vị Thánh Phêrô
Trước khi kết thúc bài giảng, nhắc lại rằng ngài đang chủ tế Thánh lễ theo sự ủy nhiệm đặc biệt của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Đức Hồng y Tagle đã công khai tuyên bố về "sự hiệp thông trong Giáo hội" mà Đức Giáo hoàng đã ban cho Đức Thượng phụ Paul III Nona của Giáo hội Canđê tại Baghdad, vị đã được bầu chọn vào tháng Tư năm nay.
Đức Hồng y Tagle nói: “Sự hiệp thông của một vị Thượng phụ với Đấng Kế vị Thánh Phêrô gợi lại một tập tục cổ xưa, vốn khẳng định sự hiệp nhất trong đức tin và đức ái giữa Giáo hội thuộc tòa Thượng phụ và Tòa Rôma - cũng như giữa chính các Giáo hội với nhau vào thời bấy giờ.”
Ngài nói thêm rằng sự hiện diện của vị Thượng phụ tại Thánh lễ “giúp chúng ta hiểu rõ hơn về căn tính của mình với tư cách là Giáo hội, vốn là sự hiệp thông trong Chúa Kitô, là Chúa của các Giáo hội thuộc nhiều nghi lễ và truyền thống khác nhau, trong sự hiệp nhất được thể hiện một cách hữu hình qua mối liên kết với Đấng Kế vị Thánh Phêrô.”
Phó thác các gia đình cho Thánh Gia
Đức Hồng y Tagle đã kết thúc bài giảng bằng lời mời gọi phó thác “mọi gia đình và toàn thể Giáo hội cho Thánh Gia Nazareth,” qua lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Phanxicô ở phần cuối Tông huấn Amoris Laetitia:
Lạy Thánh Gia Nazareth,
xin ban cho gia đình chúng con cũng trở thành
những nơi chốn của sự hiệp thông và cầu nguyện,
những trường học đích thực về Tin Mừng
và những giáo hội tại gia nhỏ bé…
Xin đừng để các gia đình phải chịu đựng
cảnh bạo lực, sự hắt hủi và chia rẽ;
xin cho những ai từng bị tổn thương hay vấp phạm
được sớm an ủi và chữa lành…
Xin giúp chúng con một lần nữa ý thức
về sự thánh thiêng và bất khả xâm phạm của gia đình,
cũng như vẻ đẹp của gia đình trong chương trình của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse,
xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện. Amen.
--------------------------------------
Tý Linh
(theo Christopher Wells, Vatican News)
