Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio nói rằng cuộc chiến của Mỹ với Iran vang vọng lại lời kêu gọi đàm phán thay vì leo thang của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

Đức Tổng Giám mục phụ trách thừa tác vụ Công giáo cho các binh sĩ Mỹ đã công khai đặt câu hỏi liệu một cuộc chiến tranh của Mỹ với Iran có đáp ứng được các tiêu chuẩn luân lý của giáo huấn Công giáo hay không, đồng thời nhấn mạnh đến giải pháp ngoại giao.
Phát biểu ngày 2 tháng 4 trên chương trình Face the Nation của đài CBS News (cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng vào ngày 5 tháng 4), Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio cho biết cuộc xung đột hiện tại dường như không được biện minh theo khuôn khổ chiến tranh chính đáng của Giáo hội, thậm chí với thừa nhận những lo ngại về mối đe dọa hạt nhân.
“Tôi nghĩ theo lý thuyết chiến tranh chính đáng, điều đó không đúng,” Đức Tổng Giám mục Broglio nói. Ngài giải thích rằng mặc dù tham vọng hạt nhân của Iran là một mối lo ngại thực sự, nhưng hành động quân sự trong trường hợp này có nguy cơ giải quyết “mối đe dọa trước khi mối đe dọa đó thực sự được thực hiện.”
Những bình luận của ngài đặt ngài vào nhóm những tiếng nói Công giáo kêu gọi kiềm chế trong thời điểm căng thẳng địa chính trị gia tăng. Là người đứng đầu Tổng giáo phận phục vụ quân đội, Đức Tổng Giám mục Broglio đảm nhiệm một vai trò độc đáo: chăn dắt các tín hữu Công giáo trong quân phục đồng thời tìm cách áp dụng giáo huấn luân lý của Giáo hội vào các vấn đề chiến tranh và hòa bình.

Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nêu rõ những điều kiện nghiêm ngặt cho việc sử dụng lực lượng quân sự, bao gồm việc thiệt hại do kẻ xâm lược gây ra phải lâu dài, nghiêm trọng và chắc chắn, và tất cả các biện pháp giải quyết xung đột khác phải đã được sử dụng hết. Chiến tranh phòng ngừa - hành động trước khi cuộc tấn công xảy ra - từ lâu đã được nhìn một cách thận trọng trong thần học luân lý Công giáo.
Đức Tổng Giám mục Broglio đã nhấn mạnh sự thận trọng đó trong nhận xét của mình, cho rằng tình hình hiện tại không đáp ứng các tiêu chí đó. Lập luận của ngài phù hợp với những mối quan ngại lâu nay của Giáo hội về hành động quân sự phủ đầu, đặc biệt là khi dựa trên các mối đe dọa tiềm tàng hoặc đang phát triển hơn là mối nguy hiểm cận kề.
Ngài cũng công khai ủng hộ lời kêu gọi ngoại giao của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, người trong những tuần gần đây đã thúc giục đàm phán thay vì leo thang xung đột.
Tổng Giám mục Broglio nói : “Tôi sẽ đứng về phía Đức Giáo hoàng Lêô, người đã thúc giục đàm phán.”
Sự nhấn mạnh này phản ánh một chủ đề nhất quán trong giáo huấn của các Đức Giáo hoàng hiện đại, ngày càng nhấn mạnh đối thoại, hợp tác quốc tế và tránh xung đột vũ trang bất cứ nơi đâu có thể. Bản chất thay đổi của chiến tranh trong thời hiện đại được phản ánh trong giáo huấn của các ngài.
Trong những thập kỷ gần đây, các Đức Giáo hoàng đã nhiều lần cảnh báo về những tổn thất về con người và đạo đức do chiến tranh gây ra, đặc biệt là ở những khu vực vốn đã bất ổn, và thực tế của chiến tranh hạt nhân, điều không thể tưởng tượng nổi trong những thế kỷ trước.
Đức Tổng Giám mục Broglio không hề xem nhẹ tính nghiêm trọng của tình hình địa chính trị. Đúng hơn, những bình luận của ngài nêu bật một sự căng thẳng quen thuộc đối với các nhà đạo đức học Công giáo: làm thế nào để ứng phó với các mối đe dọa thực sự mà không từ bỏ các nguyên tắc luân lý bảo vệ phẩm giá con người ở mọi phía, và hạn chế việc sử dụng vũ lực.
Đức Tổng Giám mục đã lên tiếng về hoàn cảnh khó khăn mà các thành viên quân đội Hoa Kỳ phải đối mặt, như ngài đã bình luận trước đó về căng thẳng ở Greenland.
Đối với những người Công giáo phục vụ trong quân đội - nhiều người trong số họ tìm đến Đức Tổng Giám mục để được hướng dẫn - những vấn đề như vậy không phải là trừu tượng. Chúng chạm trực tiếp đến lương tâm, nghĩa vụ và thách thức trong việc dung hòa nghĩa vụ quốc gia với những đòi hỏi của đức tin.
Tý Linh
(theo Daniel Esparza, Aleteia)
