Trong buổi cầu nguyện cùng các bạn trẻ Tây Ban Nha tại Madrid, Đức Lêô XIV đã đưa ra những lời khích lệ và hy vọng. Trong cuộc đối thoại hỏi đáp với các đại diện giới trẻ, ngài kêu gọi họ hãy trở thành những nhà thừa sai của Tin Mừng để thay đổi lịch sử vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Sự kiện cuối cùng trong ngày đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Tây Ban Nha diễn ra tại Quảng trường Lima ở Madrid, nơi ngài chủ trì buổi cầu nguyện của giới trẻ. Hơn sáu trăm nghìn người đã đứng dọc theo đại lộ chính dẫn đến quảng trường và các con phố xung quanh để tham gia vào buổi lễ, trong đó các đại diện giới trẻ đặt câu hỏi cho Đức Giáo hoàng về đức tin, chứng tá và cuộc sống trong thời hiện đại, và Đức Giáo hoàng đã trả lời từng câu hỏi. Buổi cầu nguyện với việc chầu Thánh Thể đánh dấu sự kiện và hoạt động cuối cùng trong lịch trình bận rộn vào ngày thứ Bảy của Đức Giáo hoàng trong chuyến thăm kéo dài một tuần của ngài tới quốc gia này.
Sau lời mở đầu của Đức Tổng Giám mục giáo phận Madrid, Đức Hồng y José Cobo Cano, người đã nói về những thách thức mà giới trẻ ngày nay đang phải đối mặt, Đức Giáo hoàng đã lắng nghe những câu hỏi do giới trẻ đặt ra. Đáp lại câu hỏi về những người đã truyền cảm hứng cho đức tin của ngài, Đức Giáo hoàng đã nhắc đến thánh Gioan Kim Khẩu, người được ngưỡng mộ vì đã kết hợp chân lý với sự chính trực; thánh Tôma Villanueva, người có lòng bác ái đã giúp ngài vững vàng trong những lúc khó khăn; và thánh Turibius Mogrovejo, người nổi tiếng vì bảo vệ công lý và phục vụ dân chúng. Dựa trên những năm tháng truyền giáo ở Peru, Đức Giáo hoàng nhớ lại cách những cuộc gặp gỡ với các cộng đồng gặp khó khăn đã đào sâu thêm đức tin của ngài và biến đổi ngài qua Tin Mừng.

Trả lời các câu hỏi từ các bạn trẻ, ngài khuyến khích họ tìm kiếm tiếng nói của Thiên Chúa qua cầu nguyện và tĩnh lặng, giữ vững cam kết với chân lý, và nhận ra rằng cả đời sống tu trì và hôn nhân đều là những ơn gọi đích thực. Ngài nhấn mạnh rằng chứng nhân Kitô giáo đích thực bắt đầu từ sự nhất quán và khiêm nhường cá nhân, nhắc nhở các nhà giáo dục và lãnh đạo rằng mỗi người vẫn là một môn đệ trước khi trở thành một người thầy.
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tĩnh lặng, đặc biệt trong bối cảnh thế giới hiện đại đầy rẫy tiếng ồn, chủ nghĩa tiêu dùng và não trạng tư lợi. Ngài mô tả sự tĩnh lặng như một không gian nơi con người có thể nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa, phân biệt sự thật với ảo tưởng, và khám phá ý nghĩa trường tồn.

Đức Giáo hoàng cũng nói về việc sống trung thành trong xã hội đương đại. Trích dẫn bức thư cổ gửi Diognetus, ngài nói rằng các Kitô hữu nên tham gia trọn vẹn vào thế giới hiện đại mà không bị ràng buộc bởi những trào lưu hay ý thức hệ nhất thời. Ngài lập luận rằng đức tin mang lại sự tự do và hy vọng đích thực vượt lên trên thành công vật chất, khoái lạc hay quyền lực. Và ngài nhấn mạnh rằng các ý thức hệ và xu hướng sẽ qua đi, trong khi chân lý thì trường tồn.
Tóm lại, Đức Giáo hoàng Lêô đã thúc giục các bạn trẻ trở thành những tác nhân của sự thay đổi tích cực trong xã hội, kể cả trong thế giới kỹ thuật số. Ngài kêu gọi họ truyền bá những giá trị và vẻ đẹp của Tin Mừng, chống lại sự thờ ơ, bạo lực và dối trá, và trở thành "những tia sáng của một nhân loại mới". Ngài khuyến khích họ sống đáng tin cậy, tìm kiếm công lý và đối xử với người khác như cách mình muốn được đối xử.

Trong lời kêu gọi cuối cùng, Đức Giáo hoàng đã kêu gọi giới trẻ hãy trở thành người đích thực bằng cách noi theo gương Chúa Kitô. Ngài mô tả đức tin không chỉ đơn thuần là niềm tin, mà là một lối sống được thể hiện qua đức ái, mà ngài gọi là đức tính có khả năng thay đổi lịch sử nhất và có thể giúp họ thay đổi thế giới tốt đẹp hơn.
Tý Linh
(theo Vatican News)
