Vào thứ Hai, ngày 29/6, Đức Lêô XIV đã trao dây Pallium cho 35 vị Tổng Giám mục chính tòa mới đến từ các giáo phận trên khắp năm châu lục. Đây là lần thứ hai trong triều đại giáo hoàng của ngài, nghi thức này được cử hành trong Thánh lễ do ngài chủ sự tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Nhân dịp Lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, hai vị thánh bảo trợ thành Rôma, Đức Thánh Cha đã mời gọi các ngài hãy noi theo con đường của hai vị thánh này: những người xây dựng sự hiệp nhất, đồng thời là những tôi tớ quảng đại phục vụ chân lý và đức ái.

Sáng thứ Hai này, đông đảo tín hữu cùng các Hồng y và Giám mục, đến từ Giáo triều và khắp năm châu lục, đã quy tụ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để tham dự Thánh lễ do Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ tế nhân dịp Lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Đây là dịp tràn ngập niềm vui và cầu nguyện, khi Đức Giáo hoàng trao dây Pallium cho 35 vị Tổng Giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong năm qua. Trong Thánh lễ, các ngài được mời gọi noi gương hai vị thánh bổn mạng của thành phố và giáo phận Rôma.
Loan báo Tin Mừng và quy tụ đoàn chiên
Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng đã tưởng nhớ "hai cột trụ của Giáo hội". Đấng Thánh Cha trước hết tập trung nói về Thánh Phêrô, "người chăn dắt đoàn chiên" của Chúa Giêsu và "người gìn giữ Dân Thiên Chúa", luôn tận tâm gìn giữ sự hiệp thông giữa các anh em. Đức Giáo hoàng nhắc nhớ rằng khả năng và khát vọng này được thể hiện nhiều lần trong Tân Ước, qua các sách Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 5,5), Gioan (Ga 6,68 hoặc 21,1–17) và Mátthêu (Mt 16,13–19). Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh khả năng quy tụ và lắng nghe anh em của Phêrô, rồi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã đưa ra quyết định nhằm bảo toàn sự hiệp thông, chẳng hạn khi vấn đề cho phép người Dân ngoại không chịu phép cắt bì được lãnh nhận Bí tích Rửa tội có nguy cơ gây chia rẽ cộng đoàn tại Giêrusalem.
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng tâm hồn cao cả của thánh Phêrô “không muốn nói là ngài hoàn hảo”. Ngài đã chối bỏ Thầy mình trong cuộc Khổ nạn, và chính thánh Phaolô cũng từng quở trách ngài vì sự thiếu nhất quán trong một số hành động. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng nói tiếp, thánh Phêrô “đã biết nhìn nhận sai lầm và lai tiếp tục mà không nản lòng hay từ bỏ sứ mạng loan báo Tin Mừng và quy tụ đoàn chiên của Đức Kitô, và điều này, cho đến tận lúc tử đạo” tại Rôma.

Tìm kiếm những điểm gặp gỡ trong Chân lý
"Sự quan tâm đầy trung tín và kiên trì đối với sự hiệp nhất" này được thể hiện một cách rất tốt qua biểu tượng chiếc chìa khóa, hình ảnh thường gắn liền với ngài. Đức Giáo hoàng lưu ý rằng chìa khóa không dùng để phá cửa, nhưng nó mở và đóng cửa bằng cách tìm kiếm đúng đòn bẩy bên trong và điều khiển sự vận hành của chúng, để rồi các ổ khóa được mở, chốt được rút lại và cánh cửa xoay nhẹ nhàng trên bản lề, nhờ đó kết nối các không gian và biến nhiều căn phòng biệt lập thành một mái nhà duy nhất, đầy sự chào đón. Ngài nói tiếp: "Cũng vậy, sự hiệp thông trong Giáo hội không được xây dựng bằng cách khăng khăng giữ lấy lập trường riêng của mình, nhưng bằng cách tìm kiếm, trong tâm hồn mỗi người, những điểm gặp gỡ trong Chân lý, mà chỉ trong ánh sáng của Chân lý ấy, mỗi cá nhân mới trở thành khí cụ tăng trưởng cho người khác."
Cộng tác vào ơn cứu độ lẫn nhau
Đó chính là sứ mạng được trao phó cho thánh Phêrô và các đấng kế vị ngài “vì lợi ích của Dân Thánh của Thiên Chúa”, như Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định: lắng nghe tiếng nói của mỗi người, phân định các khát vọng, hướng dẫn đường đi, sửa chữa những sai lầm, giảng dạy, khích lệ, khuyên bảo và đồng hành cùng anh chị em “để nhờ sự ngoan nguỳ trước tác động của cùng một Thần Khí (x. 1 Cr 12,1–11), họ có thể cộng tác vào ơn cứu độ lẫn nhau và của toàn nhân loại.” Đức Thánh Cha nêu rõ, đây là một sứ mạng đồng thời cũng là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu, những người cũng được kêu gọi đặt Thiên Chúa ở trung tâm cuộc đời họ và xích lại gần hơn với anh chị em mình, “quan tâm đến những thăng trầm và nhu cầu của họ,” để sống với họ trong tình bác ái và qua đó bảo đảm rằng “việc loan báo Tin Mừng được thực hiện” (x. 2 Tm 4,17).

Thánh Phaolô, từ kẻ bách hại trở thành sứ giả hòa bình
Đây cũng là giáo huấn của Thánh Phaolô, một "sứ giả không mệt mỏi của Tin Mừng", người thường được khắc họa với hình ảnh tay cầm cuốn sách và thanh gươm. Những dấu hiệu đặc trưng này có mối liên hệ mật thiết với nhau, như tác giả Thư gửi tín hữu Do Thái đã giải thích: "Quả thật, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi," có khả năng xuyên thấu "chỗ phân cách tâm với linh" và phân định "những tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người" (x. Dt 4,12). Đó chính là điều Thiên Chúa đã thực hiện trong lòng Saolô khi chinh phục ngài, như Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, "Vị Tông đồ muôn dân đã để cho quyền năng Lời Chúa biến đổi mình, đưa ngài thoát khỏi bạo lực và dẫn đưa ngài bước vào con đường yêu thương." Người môn đệ mới này đã nhận một tên gọi mới, rao giảng Tin Mừng khắp thế gian và làm chứng cho đức tin đến mức sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình. Dẫn lời thánh Augustinô, Đức Giáo hoàng giải thích rằng: "Thiên Chúa nắm lấy kẻ bách hại Giáo hội và biến ông thành sứ giả hòa bình. Ngài tha thứ mọi tội lỗi cho ông và đặt ông vào sứ vụ có thể tha thứ tội lỗi cho người khác."
Trao dây Pallium
Vào Lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Đức Giáo hoàng mời gọi mọi người hướng về hai vị thánh này để hiểu "làm thế nào, đến lượt chúng ta, trở thành những tông đồ và những người xây dựng sự hiệp nhất, những tôi tớ quảng đại của chân lý trong đức ái", đặc biệt là các vị Tổng Giám mục chính tòa mới, những người đã được trao dây Pallium trong Thánh lễ này.
“Những dải len trắng thêu hình thánh giá này thực sự diễn tả cam kết dấn thân của mỗi mục tử - nhưng cũng của mọi Kitô hữu - trong việc gánh vác trên vai các anh chị em được giao phó cho mình như những con chiên thuộc đàn chiên của Chúa, cũng như việc cam kết hiến dâng sức lực, thời gian, nỗ lực và cả mạng sống mình vì họ, để Tin Mừng đến với mọi người và để toàn thế giới tìm thấy sự hòa hợp và hiệp nhất nơi Tin Mừng ấy (Gaudium et Spes, số 38).”
Với tinh thần đó, Đức Giáo hoàng cũng thân mật chào mừng các thành viên phái đoàn thuộc Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople, do "người anh em rất thân thiết của tôi là Đức Thượng phụ Bartholomée" cử đến và do Trưởng Giáo chủ Chalcédoine dẫn đầu.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu nguyện với thánh Phêrô và thánh Phaolô, để các ngài nâng đỡ chúng ta trên con đường hiệp thông bước theo Đấng Cứu Độ. Như Đức Bênêđíctô XVI đã khẳng định vào ngày 29 tháng 6 năm 2012, “đây là con đường Người đã vạch ra, đây là điều Người đã cầu xin Chúa Cha trong Bữa Tiệc Ly (x. Ga 17,21–23), và đây là mục đích mà Người đã dạy chúng ta nỗ lực hướng tới trong niềm hy vọng tin tưởng.”
Tý Linh
(theo Marie Duhamel – Vatican News)
