Tại Nhà thờ Đức Bà, ngay giữa lòng Paris, Đức Giáo hoàng đã cử hành Kinh Chiều với sự hiện diện của 2.500 giám mục, linh mục và tu sĩ đến từ Giáo phận Paris cùng vùng Île-de-France. Ngài ví ngôi nhà thờ chính tòa này là nơi "nhịp đập trái tim của một dân tộc" vang lên; ngài cho thấy rằng "chúng ta đang ở trung tâm sống động của một nền văn minh, nơi quá khứ và tương lai giao hòa, nơi đất và trời gặp gỡ". Qua đó, Đức Giáo hoàng luôn khéo léo liên hệ sự tương đồng giữa ngôi nhà thờ chính tòa này và Giáo hội tại Pháp.

Sau hành trình di chuyển trên chiếc xe giáo hoàng qua các đường phố trung tâm Paris, giữa đám đông nồng nhiệt, Đức Giáo hoàng đã đến sân trước Nhà thờ Đức Bà. Trong bài phát biểu, ngài nhìn nhận nhà thờ này còn "hơn cả một công trình kiến trúc," qua đó gợi nhắc đến vụ hỏa hoạn tàn khốc năm 2019. Khi ghi nhận công tác trùng tu cũng như cách Giáo hội tại Paris khơi dậy sức sống mới cho những hành trình văn hóa, hiện sinh và tâm linh mà nhà thờ này khơi mở, Đức Giáo hoàng đã tán dương việc "Giáo hội không chỉ hiểu sứ mạng của mình đơn thuần là bảo tồn, mà còn thể hiện qua sự sáng tạo, thổi luồng sinh khí mới vào truyền thống bằng sự táo bạo của những người có đức tin và luôn hướng về tương lai với niềm hy vọng."
Biến cố đau thương mà Nhà thờ Đức Bà Paris đã trải qua, cùng với quá trình trùng tu và mở cửa trở lại cho công chúng phải trở thành nguồn cảm hứng cho Giáo hội tại Pháp. "Hãy đặt việc thực hiện Evangelii Gaudium, tức là cuộc hoán cải sứ mạng", mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã làm chứng trong tông huấn đầu tiên của ngài, "lên hàng ưu tiên". Để khích lệ điều này, Đức Lêô XIV nhắc nhở rằng "các Kitô hữu không trốn tránh sự phức tạp, bởi vì chính Thiên Chúa đã kêu gọi họ bước theo Con của Ngài vào một thế giới vốn đã có người cư ngụ, đang không ngừng chuyển động, và mang dấu ấn của cả những nỗi khốn cùng lẫn những điều tốt đẹp nơi con người."

Một Giáo hội đi ra và đón tiếp
Ngài nhấn mạnh rằng chính mầu nhiệm Nhập thể thôi thúc Giáo hội phải "đi ra". Cộng đoàn Kitô hữu không được khép kín nơi chính mình; trái lại, cộng đoàn phải trở thành "không gian của sự đón chào, tôn trọng, mặc khải và ý nghĩa cho tất cả mọi người". "Sức mạnh của một Giáo hội sống động" nằm ở việc "đón chào vùng ngoại vi vốn đã hiện diện ngay trong lòng mình", "đón chào người đang ở xa nhưng thực ra lại rất gần, đón chào người lạ mà nơi họ chính Đức Kitô đang gõ cửa".
Chính vì thế, ngài kêu gọi hãy trở thành “một Giáo hội sống động, đa dạng và gần gũi.” Ngài trấn an rằng “việc thiếu hụt nguồn lực không cản trở sứ mạng, bởi vì chính ân sủng của Thiên Chúa mang lại sự tự do nội tâm và lối sống giản dị, để phản chiếu nếp sống Tin Mừng.” Ngài cũng tha thiết thúc giục: “Hãy tin tưởng trân trọng sự hiện diện mang tính thừa sau của các tín hữu giáo dân. Họ chính là lực lượng tiên phong sống động của Giáo hội ngay giữa giao lộ của cuộc sống thường ngày.”

Đức Giáo hoàng cũng đặc biệt chú trọng đến phụng vụ, nhấn mạnh rằng phụng vụ phải luôn được cử hành "với sự trang nghiêm và đúng mực." Các giám mục, linh mục, phó tế và những người sống đời thánh hiến được kêu gọi hãy "nuôi dưỡng lòng yêu mến đích thực đối với phụng vụ, đồng thời trở nên những chứng nhân và tôi tớ cho ơn gọi ngôn sứ, tư tế và vương đế của Dân Chúa."
Tầm quan trọng của một nền phụng vụ tốt đẹp
Tại một quốc gia nơi vết thương chủ nghĩa truyền thống rất nặng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV không ngần ngại khẳng định rằng: "Niềm vui Thánh Thể được tỏ rõ và lan tỏa ở những nơi mà sự hòa hợp được khôi phục, phẩm giá được tái sinh, quyền bính trở thành sự phục vụ và tự do tiếp nối hành trình của mình." "Vì vậy, hãy đặt sự hiệp thông với Đấng Kế vị Thánh Phêrô và với Giáo hội lên trên những nhạy cảm cá nhân, để qua đó vun đắp sự hiệp nhất của Dân Chúa. Cùng nhau, chúng ta sẽ trở thành lời ngôn sứ minh chứng rằng một thế giới hòa giải là điều hoàn toàn có thể thực hiện được."

Để thực hiện sứ mạng này, Đức Giám mục Rôma kêu gọi các giáo sĩ hãy vun đắp đời sống nội tâm gắn kết với Chúa thông qua việc cầu nguyện trong thinh lặng. Ngài nói: "Sứ mạng của anh em bắt nguồn trước hết từ mối tương quan mật thiết với Chúa, Đấng đang chờ đợi anh em." Ngài nhấn mạnh: "Hỡi các mục tử và những người sống đời thánh hiến tại Pháp, anh chị em được mời gọi trở thành những người gìn giữ chính yếu của ngôi nhà rộng mở này, là những viên đá sống động của một Giáo hội đầy hy vọng và không e ngại tương lai"; đồng thời ngài nhắc lại rằng "nhà thờ chính tòa này đã được tái sinh để anh chị em cũng được tái sinh cùng với nó trong nhiệt huyết thánh thiện và sứ mạng thường nhật."
Khi buổi cử hành kết thúc, Đức Giáo hoàng bước ra bục được dựng sẵn ở sân trước nhà thờ chính tòa để cùng bảy ngàn tín hữu đang tập trung bên ngoài, những người đã theo dõi Kinh Chiều qua các màn hình lớn, hát kinh Salve Regina. Thị trưởng Paris, người đang chờ đón Đức Giáo hoàng khi ngài bước ra, đã giới thiệu với ngài mô hình thu nhỏ của khu phố cùng kế hoạch cải tạo lại sân trước nhà thờ.
Tý Linh
(theo Xavier Sartre – Vatican News)
