Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Bày Tỏ Lòng Kính Trọng Đối Với Thánh Francesca Cabrini, "Thánh Bổn Mạng Của Người Di Cư"

Đức Lêô XIV đã đến thăm thị trấn nhỏ San'Angelo Lodigiano vào thứ Bảy, chặng cuối cùng trong chuyến thăm mục vụ vùng Lombardie, quê hương của người sáng lập Dòng Nữ tu Thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, người đã qua đời tại Chicago năm 1917. Ngài ca ngợi đặc sủng của "nhà thừa sai đáng ngưỡng mộ của Tình yêu" này, để phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất.

Sau khi dành vài giờ ở Pavia, Đức Giáo hoàng bay đến thị trấn nhỏ Sant’Angelo Lodigiano, nằm xa hơn về phía đông, thuộc giáo phận Lodi. Điểm dừng chân này là nơi sinh của thánh Francesca Cabrini (1850-1917), một nữ tu người Ý và là người sáng lập Dòng Nữ tu Thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, được phong thánh cách đây 80 năm, người đã qua đời ở Chicago và là vị thánh đầu tiên của Hoa Kỳ. Một người có mối liên hệ với lịch sử cá nhân của Đức Lêô XIV.

Từ vương cung thánh đường giáo xứ Thánh Antôn và thánh Francesca Cabrini, nơi ngài trước tiên cầu nguyện trước thánh tích trái tim của thánh nữ, Đức Giáo hoàng đã giải thích lý do chuyến thăm của mình. "Tôi đến đây để bày tỏ lòng tôn kính đối với Mẹ Cabrini, thánh bổn mạng của người di cư, vị thánh đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, sinh ra ở Sant'Angelo Lodigiano năm 1850 và qua đời tại Chicago, quê hương của tôi, năm 1917," ngài tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng việc chuyến thăm đến Pavia gần đó đã khiến ngài lần theo dấu chân của nữ tu. Đức Lêô XIV bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nồng ấm của Giáo phận Lodi, nơi Sant'Angelo Lodigiano trực thuộc: "Anh chị em cho tôi thấy tình yêu của Giáo hội ở Lodi dành cho Giáo hoàng, một tình yêu mà Mẹ Cabrini đã nuôi dưỡng với lòng tận tụy và vâng phục đặc biệt."

Tiếp đến, Đức Giáo hoàng vạch lại cuộc đời của nữ tu người Ý, người đã vượt đại dương, giải thích về ơn gọi của mình, được khuyến khích bởi vị tiền nhiệm của ngài là Đức Lêô XIII. Đức Lêô XIV nhắc lại : "Khi đến lúc phải đưa ra lựa chọn quyết định về 'con đường' dành cho sứ mạng của dòng tu mình, thánh nữ muốn chính Đức Giáo hoàng chỉ dẫn. Và Đức Lêô XIII đã rất rõ ràng": "Không phải hướng về phía Đông, mà là hướng về phía Tây, để phục vụ hàng ngàn người Ý di cư ở châu Mỹ, như Giám mục của Plaisance, thánh Giovanni Battista Scalabrini, đã gợi ý cho thánh nữ".

Di cư, một hiện tượng tiếp tục thách thức Giáo hội

Một tuần sau chuyến đi đến quần đảo Canary và hai tuần trước chuyến thăm Lampedusa, Đức Lêô XIV đã giải thích rằng vấn đề di cư, hiện đang “ở một giai đoạn phức tạp hơn” so với cuối thế kỷ XIX, vẫn là một thách thức mà Giáo hội không thể thờ ơ, và đang đặt ra một loạt câu hỏi: “Chúng ta hãy tự hỏi: nếu mẹ Francesca còn sống đến ngày nay, tâm hồn truyền giáo của mẹ sẽ nói gì với mẹ? Hay đúng hơn, Trái Tim Chúa Kitô sẽ nói gì với trái tim mẹ, một người nữ tận hiến cho Ngài và cho việc phục vụ Vương quốc của Ngài? Và một vị Giáo hoàng như Đức Phanxicô, con trai của những người nhập cư Ý, người đã coi việc phục vụ người di cư là một trong những điểm trọng tâm của triều đại giáo hoàng của mình, sẽ xin mẹ điều gì?”

Tiếp bước Đức Giáo hoàng Phanxicô

Trích dẫn Dilexit nos, Thông điệp cuối cùng của vị tiền nhiệm, dành riêng cho “tình yêu nhân loại và thần linh của Trái Tim Chúa Kitô”, Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng mầu nhiệm tình yêu này là “động lực” duy nhất thực sự trong cuộc đời của thánh Cabrini, “trong tất cả những gì thánh nữ đã hoàn thành và, hơn thế nữa, trong cách thức thánh nữ đã làm điều đó”. “Về phần tôi, tôi đã kế thừa và tiếp tục Huấn quyền của Đức Giáo hoàng Phanxicô với tông huấn Dilexi te về tình yêu thương người nghèo, và ở đâu có vấn đề về lòng bác ái dưới hình thức đồng hành cùng người di cư, thì ở đó hình ảnh của thánh Francesca Cabrini xuất hiện bên cạnh thánh Jean-Baptiste Scalabrini”.

Trái tim hiền mẫu của thánh nữ, vốn không tìm thấy sự bình yên, đã hướng về họ khắp mọi nơi – những người di cư –: trong các khu ổ chuột, nhà tù, hầm mỏ,” Đức Thánh Cha nhắc lại, trích dẫn lời của thánh nữ và tình yêu thương không mệt mỏi của thánh nữ dành cho những người dễ bị tổn thương nhất. Thánh nữ viết : “Không nhiệm vụ nào là quá khó khăn, không vùng đất nào là quá xa xôi, không người nào là quá tổn thương đối với tình yêu của Trái Tim Chúa Giêsu và đối với tất cả những ai được kêu gọi trở thành người mang tình yêu của Chúa Kitô trong thế giới”.

Một đặc sủng cần được tái khám phá

Điều gì thời sự hơn đặc sủng này?” Đức Thánh Cha hỏi, đồng thời cảm ơn các con cái thiêng liêng của ngài, các Nữ tu Thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, “điều gì thời sự hơn một đặc sủng này thừa sai vốn đặt mình phục vụ những người di cư?” Do đó, Đức Giáo hoàng đã đưa ra lời kêu gọi, đặc biệt là đối với giới trẻ: khám phá thánh Francesca Cabrini, đọc các tác phẩm của thánh nữ, những tác phẩm “đầy say mê dành cho Chúa Giêsu và cho sứ mạng”, những bức thư và nhật ký hành trình của thánh nữ.

Một lời kêu gọi được gửi đến giáo phận Lodi, được mời gọi lan tỏa những nét “tỏa sáng nơi người con vinh hiển này”. “Qua gương mẫu và lời cầu bầu của mình, thánh Cabrini giúp anh chị em yêu mến Chúa Kitô, làm chứng cho Tin Mừng của Người với tinh thần năng động và quảng đại, phục vụ những người nghèo khổ nhất.”

Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Giáo hoàng mời gọi mọi người “sống một tính hiệp hành hiệu quả, bước đi hiệp nhất với nhau và cùng nhau vươn tới sự thánh thiện, trong sự đa dạng của các ân huệ và sứ vụ.” Ước gì thể Giáo hội hướng nhìn nhà thừa sai đáng ngưỡng mộ này của Tình Yêu, để học hỏi ý nghĩa của việc phục vụ Nước Thiên Chúa trong lòng lịch sử.”

Tý Linh

(theo Olivier Bonnel - Vatican News)