Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Động Đất Tại Venezuela: Đức Lêô XIV Tặng 100.000 Euro Để Hỗ Trợ Nhân Đạo

Số tiền này đã được chuyển đến các đại diện Giáo hội tại quốc gia Mỹ Latinh này qua trung gian Sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng. Bang ven biển La Guaira, nằm ở phía bắc đất nước, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và đã được Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez tuyên bố là "vùng thảm họa". Đức cha Pablo Modesto González Pérez cho biết: "Chúng tôi đang bị mất điện và tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Tại chủng viện, nhiều bức tường đã bị sập."

Tin tức được công bố vào đầu giờ chiều thứ Năm, ngày 25/6. Đức Giáo hoàng qua trung gian Sở Từ thiện của Tòa Thánh, đã gửi gói cứu trợ ban đầu tới Venezuela, quốc gia vừa hứng chịu những cơn chấn động mạnh vào tối thứ Tư, ngày 24/6. Sau khi trao đổi Sứ thần Tòa Thánh tại nước này, là Đức Tổng Giám mục Alberto Ortega Martín, và với Đức Tổng Giám mục giáo phận Caracas, là Đức cha Raúl Biord Castillo, Đức Giáo hoàng đã quyết định dành khoản tiền 100.000 euro để hỗ trợ các nạn nhân. Tuy nhiên, Tòa Thánh sẽ tiếp tục theo sát những nhu cầu của người dân Venezuela và nỗ lực đáp ứng các nhu cầu đó trong những ngày tới, theo sự hướng dẫn của Giáo hội địa phương.

Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi hai trận động đất mạnh, với cường độ lần lượt là 7,2 và 7,5 độ, đánh vào khu vực tây bắc đất nước. Số liệu thương vong đã được cập nhật vào sáng nay: ít nhất 164 người thiệt mạng và 971 người bị thương, mặc dù giới chức cảnh báo con số này có thể tăng lên khi công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Tình hình tại La Guaira

Tình hình nghiêm trọng nhất đang diễn ra tại bang ven biển La Guaira, nơi được bà Rodríguez mô tả là "vùng thảm họa". Theo chính quyền, hàng chục tòa nhà trong khu vực đã sập, và các hoạt động khẩn trương đang được triển khai để tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát. Thiệt hại cũng được ghi nhận tại thủ đô Caracas, nơi lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đang làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng. Người dân ở những nơi xa tận Colombia cũng cảm nhận được các rung chấn, theo sau là ít nhất hai mươi dư chấn với cường độ thấp hơn. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, tâm chấn của trận động đất nằm cách Montalbán khoảng 28 km về phía tây bắc, ở độ sâu 13,2 km.

Sự hỗ trợ kịp thời từ Giáo hội

Giáo hội đã nhanh chóng hành động ngay trong những giờ đầu tiên sau trận động đất. Ông Marco Mencaglia, Giám đốc Dự án của tổ chức quốc tế Trợ giúp Giáo hội khốn quẫn (AED), phát biểu: "Chúng tôi đang thực hiện những gì mình vẫn luôn làm trong các tình huống khủng hoảng: mở rộng vòng tay đón tiếp, đồng hành cùng những người đã mất tất cả và gieo niềm hy vọng ở những nơi nỗi sợ hãi đang bao trùm". Ông cũng cho biết thêm rằng tổ chức sẽ tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng "thông qua các hoạt động cứu trợ và lời cầu nguyện". Bên cạnh đó, Caritas Internationalis cũng công bố khoản ngân sách 100.000 euro dành cho công tác cứu trợ khẩn cấp, phối hợp cùng Caritas Venezuela và mạng lưới gồm khoảng 30.000 tình nguyện viên của tổ chức này.

Tại thực địa, Đức Tổng Giám mục giáo phận Caracas, Đức cha Raúl Biord Castillo, sau khi trở về từ chuyến khảo sát thực tế, cho biết "nhiều giáo xứ đã bị hư hại nghiêm trọng về kết cấu," bên cạnh những thiệt hại mà nhà thờ chính tòa và khoảng một chục nhà thờ khác phải gánh chịu. Đức Cha giải thích : "Nhiều giáo xứ đã mở cửa đón người dân vào trú qua đêm trong khuôn viên của mình. Chúng tôi đã thiết lập một mạng lưới tương trợ thông qua các nhóm Caritas tại các giáo xứ". Đức Tổng Giám mục giáo phận Caracas cũng nhận định rằng hậu quả về người lẽ ra đã có thể tồi tệ hơn nhiều, nhưng "tạ ơn Chúa, hôm đó là ngày nghỉ lễ. Nếu là ngày làm việc bình thường khi trường học, văn phòng và các cửa hàng đều mở cửa, thì số lượng thương vong chắc chắn đã cao hơn rất nhiều."

Tuy nhiên, tình hình vẫn đặc biệt nghiêm trọng tại giáo phận La Guaira, nơi Đức cha Pablo Modesto González Pérez cho biết khu vực của ngài đã bị mất điện. "Nhiều bức tường tại chủng viện đã sụp đổ". Đức Cha nói thêm rằng một số nhà thờ cũng bị hư hại nặng nề. Trao đổi với truyền thông Vatican, Đức cha Carlos Cabezas của giáo phận Ciudad Guayana, một thành phố nằm cách đó hàng trăm km về phía tây, cũng nhấn mạnh: "Tình hình đang ở mức nguy cấp, đặc biệt là tại các thành phố miền trung đất nước như Caracas, La Guaira, Valencia và Maracay; tại đây, nhiều tòa nhà và công trình đã sụp đổ, biến thành đống đổ nát, và điều này lý giải cho số lượng thương vong cao tại các khu vực này. Trên hết, chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Venezuela, cũng như mong nhận được tình liên đới từ các quốc gia khác trong giai đoạn người dân chúng tôi phải gánh chịu nỗi đau khổ to lớn này, nhất là tại những thành phố nơi dư chấn của trận động đất vẫn còn được cảm nhận với cường độ mạnh hơn nhiều."

Sự hỗ trợ và tình liên đới từ khắp nơi trên thế giới

Trên bình diện quốc tế, các đề nghị hỗ trợ đang liên tục gia tăng. Hoa Kỳ đã thông báo việc triển khai ngay lập tức các đội tìm kiếm cứu nạn, nguồn lực y tế và hàng cứu trợ nhân đạo. Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Donald Trump, người vẫn đang duy trì "liên lạc thường xuyên" với chính phủ Venezuela. Tình liên đới cũng được thể hiện qua sự hỗ trợ từ Colombia, Cuba, nước đã huy động đội ngũ y bác sĩ đang có mặt tại sở tại, cũng như từ nhiều quốc gia khác ở châu Mỹ như Ecuador và Uruguay, cùng với Ấn Độ, Ý và Pháp; tất cả đều cam kết sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp.

Bị bủa vây bởi nợ nần

Hôm thứ Năm, tờ nhật báo Financial Times của Anh tiết lộ rằng Venezuela đang chuẩn bị triển khai kế hoạch tái cơ cấu nợ công có thể trở thành đợt tái cơ cấu lớn nhất từ ​​trước đến nay. Theo tờ báo này, chính phủ dự kiến ​​sẽ công bố tổng mức nợ công vào khoảng 240 tỷ USD trong những tuần tới, một con số cao hơn nhiều so với các ước tính trước đó, nhằm đạt được thỏa thuận với các chủ nợ vào cuối năm và đưa đất nước trở lại thị trường quốc tế sau gần một thập kỷ bị cô lập về tài chính. Đây là gánh nặng tài chính có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn nữa trong bối cảnh thiên tai và tình hình chính trị - xã hội đầy phức tạp hiện nay.

Tý Linh

(theo Vatican News)