Đức Lêô XIV và chuyến tông du Pháp bốn ngày.

Ngài từng viết điều này trong Magnifica humanitas, thông điệp đầu tiên của mình, một văn bản vẫn tiếp tục là tâm điểm của các cuộc tranh luận và bình luận trên bình diện quốc tế: chúng ta có một "bổn phận cấp bách" là phải giữ vững nhân tính. Trước bối cảnh công nghệ đang chuyển mình thành chế độ kỹ trị, trước những mối đe dọa đối với sự sống và phẩm giá con người, trước sự phi nhân tính của chiến tranh và mưu toan coi chiến tranh là điều "bình thường" và "không thể tránh khỏi" nhằm biện minh cho việc phung phí những khoản tiền khổng lồ vào cuộc chạy đua vũ trang điên cuồng, lời kêu gọi giữ vững nhân tính của Đức Giáo hoàng thực sự mang một ý nghĩa cấp bách tuyệt đối.
Đấng kế vị Thánh Phêrô, người không vũ trang và luôn rao giảng về Đức Kitô cũng như nền hòa bình "không vũ trang và có sức giải giới" của Người, không đi theo lôgic của quyền lực vốn dường như đang rất thắng thế ngày nay; và không có quan tâm nào khác ngoài việc làm cho tiếng nói của người nghèo khổ, những người đang chịu đau thương, những ai khao khát công lý, tất cả những người mong mỏi phẩm giá sự sống được công nhận, cũng như những người kiến tạo hòa bình, được lắng nghe.
Lời kêu gọi hãy giữ vững nhân tính này mang ý nghĩa đặc biệt đối với nước Pháp, quốc gia từng được gọi là "trưởng nữ của Giáo hội", nơi đã trở thành xứ sở của phong trào Khai sáng và Tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền. Đây là quốc gia có cội rễ Kitô giáo được minh chứng qua vẻ đẹp tráng lệ của các tác phẩm nghệ thuật và những ngôi nhà thờ chính tòa được xây dựng qua nhiều thế kỷ, đồng thời vẫn luôn tràn đầy sức sống nhờ sự hiện diện của một cộng đồng Công giáo sống động và đầy năng động.
Do đó, Đức Giám mục Rôma đang thực hiện chuyến tông du quốc tế thứ năm của mình, đến Paris, Lộ Đức và Metz, nằm ngay tại trung tâm của lục địa già châu Âu. Đây là một chuyến hành hương mang đậm tinh thần mục vụ, nhằm củng cố đức tin cho các cộng đồng tại Pháp và, đồng thời, truyền tải thông điệp về hòa bình và sự hiệp nhất có khả năng vượt ra ngoài phạm vi của các Kitô hữu và các tín hữu, để nói với mọi người, dựa trên sự nhìn nhận về những gì gắn kết chúng ta với tư cách là những con người.
Đức Lêô XIV không đến Kinh đô Ánh sáng để lên án bất kỳ ai, cũng không phải để can thiệp một cách gay gắt vào cuộc tranh luận chính trị tại Pháp, cuộc tranh luận vốn bị phân cực như nơi tất cả các quốc gia châu Âu khác. Ngài đến với tư cách là một mục tử để gặp gỡ một dân tộc, lịch sử và văn hóa của họ. Ngài đến để khích lệ những ai không nhượng bộ cho sự vô nhân tính. Ngài đến bằng cách chỉ mang đến Lời Tin Mừng. Nhưng Lời Tin Mừng ấy không phải để nằm yên, hay chỉ dừng lại ở phạm vi ý tưởng hoặc những thông điệp sáo rỗng. Trái lại, đó là một Lời nhập thể vào chính thân xác sống động của lịch sử, đối diện với những vết thương của thời đại và mang lại ánh sáng chân lý để xua tan màn sương mù của sự dối trá.
Đó là một Lời mời gọi chúng ta hãy để lòng mình rung động trước nỗi đau của những người đang hấp hối dưới làn bom đạn của các cuộc chiến tranh bị coi là "không thể tránh khỏi", nhưng lẽ ra có thể được ngăn chặn nếu sự sáng tạo trong ngoại giao và cam kết nghiêm túc đối với đàm phán được thắng thế, thay vì nhượng bộ trước những lợi ích mờ ám của các tập đoàn buôn bán vũ khí lớn. Đó là một Lời đòi hỏi chúng ta hãy gánh vác nỗi đau của những người bệnh nặng và cần tình yêu thương và sự đồng hành thay vì bị bỏ mặc cô độc, bị bủa vây bởi nỗi khao khát tuyệt vọng muốn chấm dứt tất cả. Đó là một Lời đặt chúng ta trước trách nhiệm không được ngoảnh mặt làm ngơ trước những gương mặt của những người đặt chân đến Lục địa Già sau hành trình vượt Địa Trung Hải để tìm kiếm một tương lai.
Chính từ mảnh đất Pháp này, nơi rất tự hào về cội nguồn lâu đời, về lịch sử và vai trò của mình trên thế giới, Đức Giáo hoàng sẽ ngỏ lời với toàn thể châu Âu. Một châu Âu có nguy cơ đánh mất bản sắc, khi sa vào vực thẳm của những ý thức hệ hiếu chiến và chủ nghĩa kỹ trị; nhưng cũng là một châu Âu được kêu gọi tái khám phá những lý do sâu xa cho sự hiệp nhất của mình, tính cấp bách của hòa bình, sự cần thiết phải bảo vệ "Magnifica humanitas" (Nhân tính cao cả) của mỗi con người ở mọi giai đoạn của cuộc đời.
Andrea Tornielli, Giám đốc Biên tập Truyền thông Vatican
------------------------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: Vatican News)
