Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Paris : Đức Lêô Kêu Gọi Mang Lại Niềm Hy Vọng Giữa Cảnh Nản Lòng Và Khô Khan Thiêng Liêng

Khép lại hai ngày đầu tiên trong chuyến tông du đến Pháp, vào thứ Bảy 26/9, Đức Giáo hoàng đã cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Concorde ở Paris. Trước hàng trăm ngàn tín hữu, ngài kêu gọi người Công giáo Pháp hãy kín múc từ nguồn mạch nơi Chúa Kitô để "mang lại niềm hy vọng ở những nơi đang ngự trị sự nản lòng và khô khan thiêng liêng."

Trong Thánh lễ cử hành ngoài trời tại Quảng trường Concorde, nằm ngay trung tâm thủ đô nước Pháp, Đức Giáo hoàng đã dành bài giảng để đặt câu hỏi cho người Công giáo về việc kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống: "Chúng ta thực sự đang tìm kiếm điều gì trong cuộc đời? Tất cả chúng ta đều khao khát hạnh phúc, tình yêu và sự triển nở. Nhưng chúng ta tìm đến nguồn mạch nào để giải cơn khát của mình?"

Đức Lêô XIV đã ngỏ lời với đám đông gồm ít nhất 700.000 tín hữu. Một lượng đông đảo các tham dự viên trải dài dọc theo các đại lộ của Paris, kéo dài hơn hai cây số giữa Quảng trường Concorde và Quảng trường Étoile, nơi các tín hữu theo dõi Thánh lễ qua những màn hình khổng lồ.

Lấp đầy sự trống rỗng

"Liệu chúng ta có bằng lòng với những của cải vật chất, những thỏa mãn nhất thời, vô số những thần tượng nhỏ bé hứa hẹn đủ điều nhưng lại để lòng ta trống rỗng?" Đức Thánh Cha tiếp lời và nhận định: "Ở chốn trần gian này, chẳng có gì thực sự lấp đầy được tâm hồn ta. Cuối cùng, ngay khi ta tin rằng cuộc tìm kiếm đã kết thúc và những nỗ lực đã được đền đáp, thì sự trống rỗng nội tâm ấy thường lại trỗi dậy, sâu thẳm hơn bao giờ hết."

Vì vậy, để lấp đầy sự trống rỗng ấy, "chúng ta có thể tìm kiếm những thú vui mới, khao khát sở hữu những điều mới lạ và làm mọi cách để 'mua vui' cho bản thân, để không còn cảm thấy nỗi bất an trong lòng nữa!" Nhưng trong khi "con người về bản chất là hữu thể khát khao," thì "chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy sự trống rỗng nội tâm ấy",  Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định.

Uống từ nguồn mạch để được tái sinh

Dựa trên bài đọc thứ nhất trích từ Sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en, mô tả dòng nước tuôn chảy từ Đền Thờ (47, 1–2. 8–9. 12) và Tin Mừng theo thánh Gioan (7, 37–39a), "Ai khát, hãy đến cùng Ta", Đức Thánh Cha đưa ra lời giải đáp cho hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống: đó là uống từ nguồn nước hằng sống đích thực. "Chính Chúa Giêsu Kitô, qua mầu nhiệm Nhập Thể, đã đến với mỗi người trong chính câu chuyện cuộc đời họ và tỏ mình ra là nguồn nước hằng sống đích thực, có khả năng giải cơn khát của họ." Đức Thánh Cha cảnh giác: đây không phải là vấn đề "cơn khát vật chất", mà là "cơn khát ý nghĩa, sự thật và sự viên mãn vốn hiện hữu trong mỗi trái tim." Đó là niềm khao khát được vang lên trong Thánh vịnh, "Linh hồn con khao khát Chúa, là Chúa Trời hằng sống" (Tv 41, 3) : "Đó tiếng kêu của một con người khiêm nhường và đầy nhiệt huyết, người đang mang trong mình một cơn khát sâu xa và hiện sinh nhất vốn không ngừng lớn lên."

"Đến lượt anh chị em, hãy uống từ nguồn suối chính là Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu," Đức Lêô XIV tuyên bố với cộng đoàn tại Quảng trường Concorde và những người đang theo dõi qua các màn hình lớn bao quanh quảng trường. "Phải, anh chị em khao khát Thiên Chúa, sự sống, chân lý, sự hiệp nhất, hòa bình, sự hiệp thông và hạnh phúc," ngài nói tiếp, đồng thời kêu gọi người dân Pháp, những người đang mong mỏi "khám phá lại một chân trời rạng rỡ", hãy "xây dựng một quốc gia đổi mới, khởi từ cội nguồn được tưới thấm bởi đức tin."

Chia sẻ đức tin

Khi ngỏ lời với các tín hữu đang quy tụ tại thủ đô nước Pháp, "những người thừa kế một lịch sử thánh thiêng lâu đời và tốt đẹp tại Pháp", Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã mời gọi họ đừng giữ đức tin cho riêng mình, mà hãy để đức tin ấy tỏa sáng và chạm đến người khác: "Hãy để đức tin ấy tuôn trào hầu làm tươi mát và thỏa lòng những mà anh chị em gặp gỡ." Qua đó, Đức Giáo hoàng thúc giục người Công giáo Pháp hãy làm chứng cho điều này: "Chính anh chị em phải mang lại niềm hy vọng ở những nơi đang ngự trị sự nản lòng và khô khan thiêng liêng."

"Khi uống từ nguồn mạch là Trái Tim Chúa Kitô, chúng ta trở nên con người đích thực của chính mình," và nhờ đó trở thành "những giếng nước, suối nguồn và dòng sông cho người khác. Người tín hữu nào uống từ nguồn mạch ấy cũng sẽ trở thành nguồn sự sống nhờ mối dây liên kết hiện sinh với Chúa Kitô, và chia sẻ chính sự sống đó cho người lân cận."

Nước hằng sống trổ sinh hoa trái tại Pháp

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng dòng nước hằng sống của Chúa Thánh Thần này “đã tuôn đổ dồi dào và tiếp tục trổ sinh hoa trái trong Giáo hội”. Điều này có được là nhờ các nhà thừa sai và các chứng nhân thuộc mọi nền văn hóa và dân tộc. Ngài cũng lưu ý rằng dòng nước này “tưới mát và làm sinh sôi nảy nở mọi sự để chúng được biến đổi, hầu sinh hoa trái, đó chính là sự thánh thiện nơi những ai thờ phượng Thiên Chúa chân thật và quảng đại phục vụ anh chị em mình bằng lòng bác ái”.

Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh các vị tử đạo, tinh thần phục vụ và sự dấn thân đã hiện diện tại nước Pháp từ xưa đến nay: "Tại đất nước Pháp tươi đẹp này, qua bao thế kỷ, biết bao người đã kín múc từ nguồn nước hằng sống ấy và hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho những điều thiện hảo: từ các vị tử đạo tiên khởi như Blandine, Pothin và Irênê; các vị thánh sáng lập dòng tu; các vị Giám mục thánh thiện như Martin và Phanxicô  Salê; những con người nam và người nữ có trái tim nhạy bén trước những nhu cầu của tha nhân, như Vinh-sơn Phaolô, Frédéric Ozanam, Jeanne Jugan, và biết bao người khác nữa."

Và như một di sản, "ngay cả ngày nay, vẫn có nhiều người trong xã hội, trong các giáo xứ và trong các hoạt động đa dạng của chúng ta, những người đang tiếp tục dấn thân vì sự sống, gia đình, sự thật, hòa bình, tình huynh đệ và công lý."

"Từ thành phố Paris xinh đẹp này, tôi tha thiết cầu nguyện để dòng nước hằng sống của Chúa Thánh Thần được tuôn đổ trên toàn nước Pháp," Đức Giáo hoàng kết lời và đồng thời khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria để "những hạt giống đức tin, đức cậy và đức mến" được trổ sinh hoa trái trên khắp đất nước Pháp.

Trở thành những chứng nhân sống động sẵn sàng lan tỏa nền văn minh tình yêu

Trong lời chào kết thúc, kêu gọi mọi người trở thành những chứng nhân sống động, Đức Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn và sự khích lệ đối với các gia đình, những người "bất chấp muôn vàn khó khăn" thường nhật, vẫn kiên trì thực hiện sứ mạng của mình một cách "đầy can đảm"; cũng như đối với giới trẻ, "Giáo hội của ngày hôm nay", những người mang lại hình ảnh tuyệt đẹp qua "sự nhiệt huyết, năng động, tinh thần dấn thân và niềm vui trong các cộng đoàn Kitô giáo". Ngài cũng dành những lời tâm tình cho "các anh chị em dự tòng và tân tòng" đang dấn thân vào hành trình đức tin, sự hoán cải và tiến trình gia nhập Kitô giáo: "Mong anh chị em làm chứng cho những người xung quanh về hành trình mà mình đang trải qua, đồng thời khích lệ họ tự suy ngẫm về những điều này." "Nguyện xin ân huệ của Chúa Thánh Thần biến anh chị em thành những chứng nhân sống động, sẵn sàng lan tỏa nền văn minh tình yêu đến khắp mọi nơi xung quanh mình."

Tý Linh

(theo Vatican News)