Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Và Cử Chỉ "Sáu-Bảy": Cử Chỉ Này Bắt Nguồn Từ Đâu?

Trong những tuần gần đây, Đức Lêô đã nhiều lần thực hiện cử chỉ "sáu-bảy", bao gồm cả một lần trong chuyến thăm Madrid vào thứ Bảy, ngày 6/6. Hiện tượng lan truyền này, bắt nguồn từ Hoa Kỳ trên TikTok từ một bài hát rap, thúc đẩy giới trẻ lặp lại cụm từ này kèm theo cử chỉ tay mỗi khi nghe thấy số 67.

Đức Lêô XIV giơ tay tạo hình "sáu-bảy" tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 27/5/2026.

Có lẽ bạn đã nhận thấy một phản ứng kỳ lạ khi con số 67 được nhắc đến trong cuộc trò chuyện, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Họ bắt đầu nhún vai, làm động tác tay như thể đang cân nhắc điều gì đó, và nói to "sáu-bảy" (six-seven).

Hiện tượng này, bắt nguồn từ Hoa Kỳ và được lan truyền qua mạng xã hội, đã nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. Và dường như nó thậm chí đã đến cả Vatican và chinh phục được cả Đức Giáo hoàng. Trong những tuần gần đây, Đức Lêô XIV đã thực hiện cử chỉ này nhiều lần trước công chúng. Điều này lại xảy ra vào thứ Bảy, ngày 6/6, trong một chuyến đi trên xe Giáo hoàng trong khuôn khổ chuyến tông du Madrid của ngài.

Tháng Năm vừa qua, Đức Giáo hoàng đã khiến mọi người ngạc nhiên khi làm động tác "sáu bảy" để đáp lại yêu cầu của một nhóm thanh niên mà ngài đang tiếp kiến ​​tại Vatican. Sau đó, ngài lặp lại cử chỉ này một tuần sau đó trong chuyến thăm thị trấn Acerra của Ý.

Tại Pháp, cụm từ này cũng là chủ đề được bàn luận sôi nổi gần đây. Vào tháng Ba, trong một bản tin thời tiết trên kênh France 2, người dẫn chương trình Sébastien Thomas đã sử dụng cụm từ này khi nhắc đến "vùng Bas-Rhin, số 67". Giáo hội Pháp cũng không ở bên lề. Một tháng sau, Đức cha Philippe Ballot của Metz đã lặp lại cử chỉ này trong một thánh lễ được cử hành ở Lộ Đức trước hơn 600 học sinh trung học và phổ thông đang vui cười hớn hở.

Nếu sự tham chiếu này có thể khiến người lớn bối rối, thì nó ngay lập tức gây được tiếng vang với thế hệ trẻ, những người quen thuộc với xu hướng này bắt nguồn từ nền tảng TikTok. Hashtag #67 đã thu hút hàng triệu bài đăng trên đó. Nhưng biểu hiện này có nghĩa là gì? Đó chính là điều bí ẩn: nó thực sự không có bất kỳ ý nghĩa nào. Mục đích của nó dường như chủ yếu là… làm cho người lớn phát điên.

Nó được cho là bắt nguồn từ bài hát rap Doot Doot (6 7), phát hành năm 2024. Chính nghệ sĩ Skrilla đã thừa nhận không đặt cho nó bất kỳ ý nghĩa cụ thể nào, điều này phù hợp với cách sử dụng hiện tại của nó.

Trở nên phổ biến nhờ bóng rổ

Đầu năm 2025, cụm từ này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thanh thiếu niên lặp lại nó, kéo dài âm thanh và kèm theo cử chỉ tay. Rất nhanh chóng, hiện tượng này lan rộng đến các trường học ở Mỹ, nơi học sinh bắt đầu lặp lại "sáu-bảy" ngay khi nghe thấy ai đó nói nó.

Bóng rổ, môn thể thao rất phổ biến ở Hoa Kỳ, cũng góp phần lan truyền trào lưu này. Các đoạn video về LaMelo Ball, người cao 2,01 m và tự gọi mình là "sáu-bảy", đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Một video khác, được xem hàng triệu lần, cho thấy một cậu bé hét lên "sáu-bảy" trong một trận đấu, cũng giúp phổ biến ‘meme’ này.

 

Như thường lệ, các thương hiệu đã chạy theo xu hướng. Tại Hoa Kỳ, chuỗi nhà hàng Pizza Hut bán cánh gà với giá 67 xu mỗi chiếc. McDonald’s bán gà viên chiên ở một số quốc gia từ 6 đến 7 giờ chiều. Và thậm chí cả Google cũng đã thử nghiệm ý tưởng này bằng cách làm cho trang kết quả tìm kiếm rung lắc khi bạn tìm kiếm từ khóa “sáu bảy”.

Hiện tượng này cũng được lấy lại trong loạt phim hoạt hình South Park, rất nổi tiếng ở Bắc Mỹ. Trong một tập phim, một trong những học sinh chào các bạn cùng lớp bằng câu: "Sáng nay tôi thức dậy lúc sáu bảy", "Tôi bị kẹt ở bài tập sáu bảy". Mỗi lần như vậy, các bạn của cậu đều lặp lại câu nói đó, tỏ vẻ thích thú.

Tóm lại, lý do thực sự cho sự thành công của nó rất đơn giản: giới trẻ thấy nó hài hước chính vì người lớn không hiểu. Đó là một trò đùa tập thể và vô lý, được thêm vào nhiều biểu hiện (và đôi khi gây bực tức) đã lan truyền rộng rãi trước khi biến mất. Điều này cũng đúng với "quoicoubeh" ở Pháp, rất phổ biến ba năm trước và giờ đã bị rơi vào quên lãng.

Tý Linh

(theo Camille Sciauvaud, nhật báo La Croix)