"Chúng ta hãy phó thác ngài cho tình yêu thương xót của Chúa," Đức Tổng Giám mục viết trong thư gửi các tín hữu. "Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo dân của ngài, những người đang bàng hoàng trước tin tức bất ngờ này."

Đức Tổng Giám mục Antoine Hérouard của giáo phận Dijon, Pháp, đã kêu gọi cầu nguyện cho cha Bernard Card, người đã qua đời do tự tử tại nhà xứ Sainte Chantal vào Chúa Nhật, ngày 4 tháng Mười.
Trong lá thư gửi tới các tín hữu trong tổng giáo phận, Đức Tổng Giám mục bày tỏ sự "bàng hoàng và nỗi buồn sâu xa," đồng thời cho biết sự việc xảy ra là điều "hoàn toàn bất ngờ và khó hiểu được."
Đức Tổng Giám mục nói : “Chúng ta hãy phó thác ngài cho tình yêu thương xót của Chúa. Hãy cầu nguyện cho các giáo dân của ngài đang bàng hoàng trước tin dữ bất ngờ này; cầu nguyện cho cha Jean-Philippe Nollé, cha phó của ngài; cũng như cho gia đình và bạn bè của ngài, những người đang đau buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột này.”
Trong thư, Đức Tổng Giám mục nhắc nhớ về cha Card, người từng “chịu ảnh hưởng sâu sắc” khi người anh em của mình tự sát cách đây một thời gian (cha Claude-Marie Mille, năm 2024, ctcnd), như “một vị mục tử được giáo dân đánh giá cao rất nhiều, một người luôn hòa đồng và được các linh mục đồng sự tin tưởng.”
Ngài nói thêm rằng cha Card “rất tích cực tham gia vào đời sống của Hội đồng Kinh sĩ Nhà thờ Chính tòa, thường xuyên cùng các kinh sĩ cầu nguyện tại nhà nguyện của Đức Tổng Giám mục và thích nán lại uống cà phê cùng các nhân viên sau đó. Ngài cũng luôn nhiệt tình tham gia các cuộc họp của Hội đồng Kinh tế của Giáo phận.”
Hướng tới dịp sinh nhật lần thứ 75 sắp tới của cha Card, Đức cha Hérouard cho biết hai người đã thảo luận về khả năng để ngài tiếp tục sứ vụ của mình thêm một thời gian nữa, vượt quá độ tuổi nghỉ hưu thông thường. Đức Tổng Giám mục viết rằng, dù một số người nhận thấy dạo gần đây trông ngài có vẻ "mệt mỏi" và bị côn trùng trong nhà làm phiền, nhưng chẳng ai nghĩ đó là dấu hiệu của "bất cứ điều gì bi thảm".
Trên trang Facebook của Tổng Giáo phận, bà Michèle Bauchet đã để lại bình luận: "Đây là một tin vô cùng đau buồn. Cha Bernard là một người rất tốt. Ngài đã nhận lời cử hành Thánh lễ an táng cho con rể của chúng tôi."
Bà viết rằng ngài sẽ là người cử hành Thánh lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của bà vào năm 2027. Bà nói thêm : "Chúng tôi thực sự bàng hoàng. Chúng tôi cầu nguyện cho Jean-Philippe Nollé và toàn thể gia đình Bernard."
Chính phủ Pháp đã tuyên bố sức khỏe tâm thần là vấn đề ưu tiên quốc gia trong giai đoạn 2025-2026. Một nghiên cứu năm 2020 do Mutuelle Saint-Martin và Action Sociale thực hiện cho thấy 9% linh mục tại Pháp có biểu hiện trầm cảm, 40% cảm thấy thiếu sự thỏa nguyện trong cuộc sống, 7% ở mức độ kiệt sức cao và 2% bị kiệt sức nghiêm trọng.
Tổng giáo phận đã tổ chức một số buổi canh thức cầu nguyện cho vị linh mục. Buổi đầu tiên diễn ra vào thứ Năm, ngày 8/10, lúc 18g30 tại Chenôve (Nhà nguyện Thánh Têrêsa). Cũng trong ngày hôm đó, một buổi canh thức cầu nguyện khác sẽ được tổ chức lúc 15g00 tại nhà thờ Corcelles-les-Monts.
Các buổi cầu nguyện sẽ tiếp tục diễn ra vào thứ Sáu, ngày 9/10, lúc 18g00 tại nhà thờ Sainte-Chantal; và vào thứ Hai, ngày 12/10, từ 20g30 đến 22g00 tại cùng địa điểm này. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào thứ Ba, ngày 13/10, lúc 10g00 sáng, cũng tại nhà thờ Sainte-Chantal.
Tìm kiếm sự giúp đỡ
Nếu bạn hoặc người quen đang trải qua khủng hoảng cảm xúc hay có ý định tự tử, hãy nhớ rằng Giáo hội Công giáo luôn sẵn sàng cung cấp sự hướng dẫn về mặt tâm linh, lời cầu nguyện, và người để nói chuyện, đồng thời khuyến khích việc tìm kiếm sự trợ giúp từ các chuyên gia.
Bạn có thể liên hệ với các đường dây nóng, chẳng hạn như Đường dây nóng Quốc gia về Phòng chống Tự tử (số 988 tại Hoa Kỳ) tại quốc gia của bạn, hoặc đến giáo xứ nơi bạn sinh hoạt để nhận được sự hỗ trợ mục vụ và các nguồn lực.
Giáo hội Công giáo dạy rằng sự sống là món quà đến từ Thiên Chúa. Giáo hội luôn đồng hành cùng những người đang đau khổ với lòng trắc ẩn và không phán xét, đồng thời mang lại niềm hy vọng, lời cầu nguyện và sự an ủi cho các gia đình đang chịu ảnh hưởng.
Tý Linh
(theo Walter Sánchez Silva, EWTN News)
