Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Sứ Điệp Của Bộ Giáo Sĩ Gửi Các Linh Mục, Phó Tế Và Chủng Sinh Nhân Dịp Thứ Năm Tuần Thánh 2026

Hôm 1/4/2026, Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã gửi thư tới tất cả các linh mục, phó tế và chủng sinh trên toàn thế giới nhân dịp Thứ Năm Tuần Thánh 2026, bày tỏ lòng biết ơn đối với sứ vụ của họ, qua đó "Chúa Kitô tiếp tục đến gần dân Người, chữa lành, tha thứ và nuôi dưỡng họ."

Dưới đây là Sứ điệp của Bộ Giáo sĩ :

Anh em thân mến,

Vào ngày thánh này, khi Giáo hội tưởng niệm việc thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác, chúng tôi muốn gửi đến tất cả anh em, ở khắp mọi nơi trên thế giới, một lời tri ân sâu sắc, tình mến huynh đệ và sự khích lệ chân thành.

Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng “vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1). Trong tình yêu thương “đến cùng” của Người, mầu nhiệm ơn cứu độ của chúng ta được hoàn thành: Người cúi xuống rửa chân các môn đệ và hiến thân làm Tấm Bánh bẻ ra, trao phó cho Giáo hội hồng ân vô biên của chức linh mục và Bí tích Thánh Thể. Từ tình yêu này mà ơn gọi của chúng ta được sinh ra, và chúng ta liên tục được mời gọi uốn nắn toàn bộ cuộc sống của chúng ta theo tình yêu này.

Trước hết, chúng tôi muốn nói với anh em: Cảm ơn anh em! Cảm ơn vì lòng trung thành hằng ngày của anh em, thường thầm lặng và kín đáo. Cảm ơn vì lời “xin vâng” của anh em, được đổi mới mỗi ngày, ngay cả giữa những khó khăn, cô đơn và hiểu lầm. Cảm ơn vì, thông qua sứ vụ của anh em, Chúa Kitô tiếp tục đến gần dân Người, để chữa lành, tha thứ và nuôi dưỡng họ.

Trong Năm Thánh Hy Vọng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc nhở chúng ta rằng “linh mục là bạn hữu của Chúa, được mời gọi đến một mối quan hệ cá nhân và tin tưởng với Người, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, việc cử hành các Bí tích và lời cầu nguyện hằng ngày. Tình bạn với Chúa Kitô là nền tảng thiêng liêng của thừa tác vụ chức thánh, là lý do tối hậu cho đời sống độc thân của chúng ta và là nguồn gốc của sự tận tâm hằng ngày phục vụ cộng đồng Giáo hội. Tình bạn ấy nâng đỡ chúng ta trong những lúc thử thách và giúp chúng ta mỗi ngày đổi mới lời “xin vâng” mà chúng ta đã nói với Chúa khi bắt đầu ơn gọi của mình.” (Bài phát biểu trước các tham dự viên Hội ngộ “Linh mục hạnh phúc – ‘Thầy đã gọi anh em là bạn hữu’ (Ga 15, 15), do Bộ Giáo sĩ tổ chức nhân dịp Năm Thánh Linh Mục, ngày 26 tháng 6 năm 2025).

Như chúng ta biết, chức linh mục không phải là một vai trò để thực hiện, mà là một hồng ân cần được gìn giữ với tấm lòng biết ơn và tràn đầy sự kinh ngạc, bởi mỗi linh mục là một người của Lời Chúa và của Thánh Thể, được định hình mỗi ngày bởi những gì họ cử hành. Lời của Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta luôn trở về phòng Tiệc Ly, nguồn gốc của căn tính chúng ta: ở đó chúng ta khám phá ra rằng chúng ta không được định nghĩa chủ yếu bởi những gì chúng ta làm, nhưng bởi tình yêu vô bờ bến mà Chúa Kitô yêu thương chúng ta.

Trong ánh sáng này, chúng tôi muốn trao cho anh em hai từ xuất phát trực tiếp từ mầu nhiệm chúng ta cử hành: hy lễphục vụ. Hy lễ, trong chân lý sâu xa nhất của nó, trước hết không phải là sự từ bỏ, mà là sự hiến dâng: đó là dâng hiến cuộc đời mình để hoàn toàn hướng về tình yêu Thiên Chúa và anh chị em mình. Chúng ta được mời gọi sống như những người hiến thân, được thánh hiến, tìm thấy trong Bí tích Thánh Thể nguồn mạch và đỉnh cao của sự hiện hữu. Chính tại bàn thờ mà chúng ta để cho mình được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, nhận được sức mạnh để đồng hành, tha thứ và an ủi. Phục vụ, do đó, là hình thức cụ thể của tình yêu này. “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mc 10, 45); Người là Đấng đã rửa chân các Tông đồ trong bữa Tiệc Ly: đó là thước đo của thừa tác vụ chức thánh. Sống theo cách thức Thánh Thể có nghĩa là sống trong chân trời của sự hiến dâng chính mình, biến cuộc đời mình thành hy lễ cho tất cả. Chỉ bằng cách này, hoạt động mục vụ của chúng ta mới trọn vẹn Tin Mừng và sinh nhiều hoa trái.

Anh em thân mến, đừng nản lòng trước những khó khăn của thời đại chúng ta. Ngay cả khi đất đai dường như cằn cỗi và hạt giống khó nảy mầm, Chúa vẫn tiếp tục hành động. Người đã chọn chúng ta, Người đã thánh hiến chúng ta và Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Vì vậy, hãy trở thành những linh mục có tấm lòng rộng mở, có khả năng gần gũi, lắng nghe và trắc ẩn; những người của hiệp thông, những dấu hiệu đáng tin cậy của một Giáo hội hiệp hành và truyền giáo; những chứng nhân vui mừng của Tin Mừng, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh. Hãy cảm nhận mình được hiệp nhất với tư cách là linh mục, trong sự hiệp thông với các Giám mục của mình, trước mặt các Giám mục mà anh em lặp lại lời hứa linh mục của mình trong Thánh lễ làm phép Dầu, “bằng một tình huynh đệ bí tích mật thiết” và, trong hàng linh mục của mình, “bằng những mối dây đặc biệt của lòng bác ái tông đồ, của thừa tác vụ và của tình huynh đệ” (PO 8).

Tôi cũng đặc biệt nghĩ đến các anh em Phó tế, những người, qua sự phục vụ quảng đại và kín đáo của mình, đã làm cho đức ái của Chúa Kitô Tôi Tớ được hữu hình: thừa tác vụ của anh em rất quý giá và cần thiết cho đời sống của Giáo hội, ngày nay hơn bao giờ hết.

Và đối với các con, các Chủng sinh thân mến, các con đang hết mình chuẩn bị cho chức linh mục: đừng sợ khi dâng hiến toàn bộ cuộc đời mình cho Chúa. Hãy giữ gìn niềm vui của ơn gọi và để cho tình yêu của Người uốn nắn các con mỗi ngày. Giáo hội cần sự chân thành, lòng nhiệt thành và đức tin của các con.

Chúng ta phó thác tất cả chúng ta cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của các linh mục, để Mẹ đồng hành cùng chúng ta trên con đường mở ra trước mắt chúng ta vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh này và dạy chúng ta sống khiêm nhường và trung thành với hồng ân mà chúng ta đã nhận được.

Khi chúng ta cùng nhau cam kết nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ qua lời cầu nguyện chung, chúng tôi chúc anh em một Tam Nhật Thánh nhiều hoa trái, trong sự kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban cho chúng ta ánh sáng xua tan bóng tối và bình an hàn gắn mọi xung đột!

Hồng Y Lazzaro You Heung-sik

Tổng trưởng

Tổng Giám mục Carlo Roberto Maria Redaelli

Thư ký

--------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : clerus.va)