Từ ngày 14-17/6, cuộc họp lần thứ 53 của các Tổng thư ký các Hội đồng Giám mục Châu Âu đã được tổ chức tại Belgrade. Việc đào tạo linh mục trong bối cảnh đương đại, bao gồm những thách thức về văn hóa, sự trưởng thành tình cảm, tình huynh đệ và sự đổi mới mục vụ, là trọng tâm của các cuộc thảo luận.

Ngày nay, trong một châu Âu đang trải qua những thay đổi sâu sắc về văn hóa, xã hội và tâm linh, một linh mục cần có những đặc điểm gì? Chính xung quanh câu hỏi này mà các tổng thư ký của các Hội đồng Giám mục châu Âu, họp tại Belgrade từ ngày 14 đến 17 tháng 6 trong kỳ họp thường niên lần thứ 53, do Hội đồng các Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE) phối hợp với Hội đồng Giám mục Thánh Cyrilô và Mêthođiô tổ chức, đã xem xét.
Ơn gọi và đào tạo
Chủ đề được chọn, “Trở thành linh mục ngày nay ở châu Âu: ơn gọi và đào tạo”, đã định hướng bốn ngày suy tư và thảo luận, với mục đích xác định những con đường thích hợp để chuẩn bị và đồng hành cùng các linh mục được kêu gọi thực thi sứ vụ của mình trong một xã hội ngày càng phức tạp và được đánh dấu bởi những biến đổi nhanh chóng. Cuộc họp được khai mạc bằng Thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời, do Đức Hồng y Ladislav Nemet, Tổng Giám mục Belgrade và Phó Chủ tịch CCEE chủ tế. Trong các bài phát biểu khai mạc, bên cạnh Sứ thần Tòa Thánh tại Serbia, Tổng Giám mục Santo Rocco Gangemi, Chủ tịch CCEE, Tổng Giám mục Gintaras Grušas của Vilnius, đã phát biểu. Ngài chỉ ra rằng Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tạo thành khung tham chiếu cho sự suy tư của Giáo hội về sứ vụ linh mục.
Nhu cầu của Giáo hội tại Châu Âu
Theo Đức cha Grušas, Giáo hội Châu Âu cần những linh mục bén rễ sâu xa trong nhân tính, có khả năng ở bên cạnh mọi người, chia sẻ khó khăn của họ và đồng hành cùng họ trong ánh sáng Tin Mừng. Một hình ảnh mục vụ thể hiện sự gần gũi của Chúa Kitô trong các hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống hằng ngày. Một trong những đóng góp quan trọng nhất là của Đức cha Alfonso Amarante, Hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Latêranô. Ngài đã đề cập đến chủ đề “vẻ đẹp của sứ vụ linh mục trong việc phục vụ một thế giới phức tạp”. Theo phân tích của ngài, Châu Âu đương đại đang trải qua một loại “khải huyền văn hóa” được đặc trưng bởi khó khăn trong việc giải thích thực tại, sự suy yếu của các quy trình giáo dục truyền thống và ảnh hưởng ngày càng tăng của truyền thông kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Trước kịch bản này, Đức Cha giải thích rằng linh mục được mời gọi tái khám phá căn tính của mình thông qua bốn chiều kích cơ bản: sự kết hiệp với Chúa Kitô và Thánh Thể, tình bạn với Thiên Chúa và với anh em mình, sự gần gũi mục vụ với mọi người, và tình huynh đệ linh mục. Một trong những thách thức cấp bách nhất là xây dựng các chủng viện ngày càng phù hợp hơn với thực tế và tái khám phá giá trị Tin Mừng về sự nghèo khó như một nơi đào tạo đích thực.
Thường huấn
Một chỗ quan trọng cũng được dành cho chiều kích nhân bản của ơn gọi. Nhà tâm lý học và nhà trị liệu tâm lý Chiara D’Urbano nhấn mạnh rằng việc đào tạo linh mục không thể chỉ giới hạn ở việc chuẩn bị cho sứ vụ, mà phải bảo tồn và coi trọng toàn diện con người. Sự trưởng thành về mặt tình cảm, sự chấp nhận những điểm mong manh và khả năng sống những mối quan hệ chân thành đã được trình bày như những điều kiện thiết yếu cho một ơn gọi yên bình và bền vững. Buổi thảo luận được tiếp tục với bài tham luận của cha Michele Gianola, thư ký của ban ơn gọi thuộc CCEE, ngài đã kêu gọi vượt ra ngoài lối hiểu thuần túy về mặt thống kê đối với cuộc khủng hoảng ơn gọi. Trình bày các dữ liệu và xu hướng từ góc nhìn châu Âu, Cha đề xuất một sự thay đổi quan điểm: việc đào tạo linh mục nên được coi là một quá trình thường xuyên, tiếp diễn sau khi được truyền chức. Sự tăng trưởng này diễn ra trong sự hiệp thông với Giám mục, trong tình huynh đệ linh mục, trong phục vụ mục tử và trong những tương quan tình bạn chân thành.
Tình liên đới của các Giám mục với Ucraina
Trong cuộc họp này, các tham dự viên đã đề cập đến những vết thương đã hằn sâu trên lục địa. Các tổng thư ký bày tỏ tình liên đới với người dân Ucraina sau các vụ tấn công gần đây gây thương vong cho dân thường và thiệt hại cho Nhà thờ chính tòa Dormition de la Laure des Grottes ở Kiev, đồng thời tái khẳng định lời kêu gọi về một "nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới". Bên cạnh các phiên làm việc, chương trình còn bao gồm các buổi cầu nguyện, các nghi lễ phụng vụ và các chuyến thăm đến những địa điểm tiêu biểu nhất của di sản lịch sử và tôn giáo của Belgrade. Cuộc họp tiếp theo đã được lên kế hoạch và sẽ được tổ chức tại Sarajevo từ ngày 13 đến 16 tháng 6 năm 2027.
Tý Linh
(theo Vatican News)
